07/04/2025
"Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta". (MT 25,31-46).
Mùa Chay Thánh – thời gian thinh lặng và hồi tâm, là lúc mỗi Ki-tô hữu được mời gọi bước vào hành trình hoán cải nội tâm, sống hy sinh, cầu nguyện và thực thi bác ái. đáp lại lời mời gọi ấy, những ngày cuối tháng mùa chay và bước vào tuần Thánh, các bạn giới trẻ Giáo Xứ Vĩnh Hoà tổ chức chuyến thăm hỏi các gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ trong mùa Chay Thánh.
Chương trình Bác ái không chỉ đơn thuần là trao tặng vật chất, mà còn là dịp để giới trẻ lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng những người già nua, ốm yếu, bệnh tật. Việc đến từng nhà, trao tận tay những phần quà động viên và lời cầu nguyện chân thành đã góp phần khơi dậy hy vọng, giúp các gia đình và cá nhân cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua tình yêu thương đồng loại. Mỗi bước chân của các bạn giới trẻ là một hành trình yêu thương, mỗi lời hỏi thăm, nắm tay, ánh nhìn là một cử chỉ của yêu thương và đồng cảm. Những ngôi nhà đơn sơ, những giường bệnh chật hẹp, những khuôn mặt sạm nắng, những vết nhăn của tuổi già nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng đã trở thành dấu chỉ sống động cho thấy Chúa đang hiện diện nơi những người bé nhỏ nhất trong xã hội.
Chuyến thăm bác ái tại các gia và cá nhân là minh chứng sinh động cho sứ mạng của giới trẻ. đem Tin Mừng tình yêu đến với những ai đang chịu thiệt thòi, bệnh tật, lẻ loi. Mỗi nụ cười, cái nắm tay, là giọt nước mắt cảm kích là động lực để các bạn trẻ tiếp tục tổ chức những hoạt động tương tự, mở rộng yêu thương hơn đến cho mọi người.
Dẫu chỉ có 64 xuất quà đơn sơ nho nhỏ, nhưng mang đầy ý nghĩa cho các bạn trẻ. Chính những con người mà chúng tôi đến thăm hôm nay lại trở thành chứng nhân sống động về đức tin, lòng kiên cường và tinh thần phó thác vào Chúa. Họ dạy chúng tôi biết sống đơn sơ, biết tạ ơn ngay cả khi thiếu thốn, và trên hết, biết vững tin rằng tình yêu Chúa vẫn luôn ở đó, âm thầm nhưng không bao giờ vơi cạn.
Qua chuyến thăm lần này, giới trẻ chúng con hy vọng hơn vào những mạnh thường quân, những người mang tràn đầy tình yêu, sẽ tiếp tục đồng hành và giới trẻ để đến với những người còn đầy khó khăn và đau khổ đang cần tới những bàn tay yêu thương, nâng đỡ.
Xin Chúa chúc lành cho hết thảy mọi người và ban cho mọi người sự bình an, niềm vui và hy vọng.
Chúc mọi người hướng tới tuần Thánh trần đầy ân sủng của Chúa Giê-su Kitô chịu nạn và phục sinh!