27/07/2021
CÓ ĐẤT NƯỚC NÀO NHƯ ĐẤT NƯỚC CHÚNG TÔI
Có đất nước nào chịu chiến tranh kéo dài, nhiều đau thương mất mát do chiến tranh như Việt Nam?
Có đất nước nào nhiều anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh như Việt Nam?
Xin thưa: KHÔNG. Chỉ có một, đó là Việt Nam.
Mỗi xã, mỗi huyện nơi chúng tôi sống đều có một nghĩa trang liệt sĩ, ghi dấu sự anh hùng của người con đất Việt không tiếc máu xương cho cây đời mãi xanh tươi, cho quê hương độc lập, vẹn toàn.
Bạn có biết chỉ trong một cuộc chiến với Đế Quốc Mĩ ta đã hứng chịu khoảng 7,8 triệu tấn bom, gấp 3 lần so với Đệ nhị thế chiến, cuộc chiến đẫm máu nhất của nhân loại. Mỹ đã huy động hơn 6 triệu lượt người Mỹ, trong đó có 4.649.000 lượt người dưới 20 tuổi tham chiến trực tiếp, lúc cao điểm nhất có tới hơn nửa triệu lính Mỹ trực tiếp tham chiến tại Việt Nam.
Cùng với đó là hơn 70 triệu lít chất độc hoá học làm trụi cây lá, trong đó hơn 40 triệu lít chất độc da cam Dioxin gây ra những hậu quả tàn khốc kéo dài đến ngày nay và tương lai (ước tính 500 năm sau mới sạch hẳn).
Hậu quả về con người, số liệu về thương vong của Việt Nam được công bố gần đây nhất là gần 2 triệu thường dân tử vong, hơn 2 triệu thường dân mang thương tật suốt đời, khoảng 2 triệu người (quân nhân và dân thường) phơi nhiễm Dioxin. Lực lượng QĐND Việt Nam (bao gồm cả Quân giải phóng miền Nam) có khoảng 1,1 triệu quân nhân hi sinh, 600.000 bị thương hoặc bị bệnh. Trong số hi sinh, có hơn 300.000 quân nhân chưa tìm được hài cốt.
Tổn thất về con người đối với Mỹ, tổng số thương vong của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là 365.157 người, trong đó 58.168 người tử trận trong lúc giao tranh với 64% chưa quá tuổi 21.
Đến thời điểm hiện tại số bom mìn sau chiến tranh đã giết chết 40.000 người và 60.000 người khác bị thương (4/4/2018).
Đây vẫn chỉ là ước tính, con số thực nó có thể lớn hơn nhiều. Một dải đất chỉ khoảng 331.210 km2 lại hứng chịu những con số kinh khủng khiếp về bom đạn, sinh mạng con người.
Chúng tôi không bao giờ muốn mất mát to lớn đó. DÙ RẰNG ĐỜI TA THÍCH HOA HỒNG nhưng KẺ THÙ BUỘC TA ÔM CÂY SÚNG. THÀ HI SINH TẤT CẢ CHỨ NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ CHỊU MẤT NƯỚC, KHÔNG BAO GIỜ CHỊU LÀM NÔ LỆ.
Để giờ đây là một nước Việt Nam tự do độc lập, lá cờ đỏ kiêu hãnh tung bay trên bầu trời, uy tín và vị thế nâng cao trên trường quốc tế, sánh vai với cường quốc năm châu!!!