22/01/2024
[22.01.2024]
____________________
Nhanh nhỉ, cũng 1 tuần rồi…
“năm nay đẩy lịch đá ams cup sớm…”
“ê m điền đơn ams cup chưa…”
“chọn áo nào đá đi, mỗi đội mình chưa có áo…”
Những lời nói ấy dường như mới chỉ tuần trước thôi, nhưng trận chung kết đáng nhớ đã vừa qua rồi.Để mà nói, việc được học cùng nhau, việc cùng chọn ams làm ngôi trường cấp 3 của mình cũng đã là duyên số rồi mấy ông nhỉ? Chúng ta bắt đầu những ngày đầu làm quen với nhau trên sân cỏ vào mùa hè, đến những trận bóng đá chiều thứ 7 hàng tuần, những bữa đi ăn chơi chung, mấy hôm ngồi circle k xàm lông, hay mấy hôm uống trà chanh, và giờ là cho đến một trận chung kết của giải đấu Ams Cup. Thời gian trôi qua rất nhanh, và mang theo đó là những cung bậc cảm xúc khó diễn tả thành lời… Công nhận là, hành trình vừa rồi cũng đáng nhớ đấy chứ?
Còn nữa, còn cả mấy lời tâm sự của mấy ông…
“ "mày thay đồ làm gì có được đá đâu"
"thằng vũ vào thay đức nhanh"
"đá tự tin lên, không phải sợ"
Tưởng kịch bản như trận bán kết, gọi t dậy warm up xong nma căng quá nên thôi k thay nx. Trận này t cx nghĩ v, chỉ cố hét cho to để cổ vũ ae thôi. Ai ngờ vẽ cho quả bùi đức bị chuột rút:))), thay vào trong khi đang ngồi ấm mông rồi. Vào chạy được tí thì cap lại ra động viên t, hưng lại bàn tí chiến thuật. Công nhận là cóng vca ngộp thật, chưa bao h đc đá trước hàng trăm người, lại còn xuất hiện trong trận cket am cắp, nói thật là cũng mơ rồi nma chưa nghĩ đến. Mới vào cái cuống quá đẩy bóng lên để nó cướp, nhưng ae ko ns j vì k muốn t áp lực thêm, cứ im lặng và tập trung đá. Khi bắt đầu bắt nhịp rồi thì tuýt còi hết giờ, t bắt đầu run. Tuần trc tập pen t toàn đá vào giữa :))) mà gk nó là gia bình nx. Ncla cx hơi tê, nma lúc đấy t k nghĩ j cả để giữ bình tĩnh, chỉ nghĩ là phải sút vào góc trái th. Lúc đầu cmay chia lượt sút thì t cx nghĩ là chắc cap thành lại kết thúc như năm ngoái thôi (cười ác nma sút trượt mà vx nghĩ ăn mừng như điên). Thra mn k tin tưởng t cx dễ hiểu th, nên t cx kệ cố gắng làm sao t kphai đá là dc r. Tưởng b hiếu làm quả góc chữ A như năm ngoái, ai ngờ ông làm quả thẳng ra ngoài. Cóng, may b khang cứu cho. Thêm ông thành, tưởng dc ăn mừng sớm, 2 ông chung 1 kịch bản. Đến quả thứ 6 thành đẩy t ra sút mà, nma t vx hơi run. Sau cái gì đến thì cx ph đến th, quả thứ 7, t phải sút vào. Nằm mơ t cx k nghĩ đến kịch bản sút pen trước kiểu 300 người, xong mn kiểu "thg vũ sút à???". Nói thật là cx cóng, nma cứ thế mà sút bên trái th, ch dám ăn mừng to vì sợ bị lật, lần đầu trải nghiệm cảm giác dc tung hô vca ngầu như thế. Cuối cùng thì vx thắng th, nma cảm ơn bùi đức (tuy có 2 pha ktao r nma vx ktao cho t vào sân :))), cảm ơn cap thành đã tin vào t (hết thg để thay r ms thay t) và cảm ơn mn đã cho t cơ hội dc 1 lần dc cảm thấy oai ( oách tht) để t được giật giật đăng tích tốc với gáy bẩn :))). Ncla cj cần nói thì cx tâm sự hết r, cx cảm ơn tất cả mn r, h chỉ muốn sống lại ngày hôm qua, khi t dc làm lại chính mình trên sân bóng. Có lẽ là kết thúc ở đây thôi, chắc từ giờ trở đi ko bao h còn cảm giác này nx đâu, nên là những dòng viết này cx sẽ chứa hết nhx cảm xúc gói gọn của t vào câu chữ để sau này còn có kỷ niệm để nhìn lại, để nhìn về tuổi học sinh, năm tháng c3 với nhx ng bạn, nhx năm tháng tuổi trẻ đáng nhớ .....
"... một pha xoạc bóng của Danh Minh đã khiến cầu thủ Minh Đức bị chuột rút và phải lập tức rời sân. Đội trưởng Việt Thành đã trao cơ hội cho cầu thủ Quang Vũ, và phần còn lại là lịch sử ..." ” (vl oach)
“ Hehehe Ưe Đi It, thật sự đến bây giờ t cũng không ngờ FC lại lên ngôi vô địch được ( trước giải t chỉ nghĩ vào đến bán kết là vui rồi ), mà bất ngờ thay lại vào được tới trận chung kết và sau đó là xóa dớp về nhì.
Bắt đầu từ trận với Thuồng Luồng, một trận đấu đúng chất hủy diệt và FC đã thi triển một lối đá siêu tấn công và cực kỳ cống hiến, khép lại trận đấu bằng tỷ số không tưởng 11-0. Lúc đấy thì biết chắc mình sẽ vào vòng sau rồi, chỉ quan trọng là vào nhánh khó hay nhánh dễ thôi. Nhưng mà điều mà t không mong chờ nhất đã xảy ra :))) . NCCT cũng không kém cạnh khi chiến thắng với tỷ số 11-0 tương tự, nhưng mà đội chúng ta thua do chỉ số fairplay ( cụ thể là 1 thẻ vàng ). Bước vào trận đấu thứ 2, cũng là trận tranh ngôi nhất bảng, với tâm thế cần phải thắng nếu muốn có một nhánh đấu dễ dàng, tuy vậy trong một buổi chiều hai đội chơi dưới sức, thì kết quả 0-0 đã đem chúng ta vào một nhánh đấu tử thần thực sự. Đó là một "K-FC" với số bàn thắng nhiều nhất vòng bảng, một "Dynos" thân quen với đội bóng chúng ta, và một "Molester" được đánh giá là đội bóng hay nhất lúc bấy giờ.
Bước vào trận Tứ Kết với đối thủ K-FC, một đội bóng mà chúng ta chưa có cơ hội được đối đầu, mở đầu trận đấu mà một thế cuộc mà đối thủ liên tục ép sân và lấy được bóng, liên tục có những tình huống hãm thành khiến cho cầu môn chúng ta bị chao đảo. Tuy vậy, sau 10p đầu bị ép, FC Lonelystonie đã lấy lại được thế cuộc và mở ra những pha tấn công đầu tiên, tuy vậy sr ae t đá hơi ngu nên đội chưa thể có bàn thắng. Nhưng cũng không phải chờ quá lâu, giữa hiệp 1, chúng ta đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước của đcông, ngay sau đó không lâu là bàn nâng tỷ số lên 2-0 của đhíu. Hiệp 1 kết thúc và tinh thần của đội bóng đang lên rất cao. Tuy nhiên, đầu hiệp 2, một tình huống chuyền về lênh láng nước tới từ vị trí pqv đã mở bát cho bàn thua đầu tiên chúng ta phải nhận. Tưởng chừng như trận đấu sẽ trở nên căng thẳng thì sau đó là 2 bàn thắng của đqh và bđức đưa đội bóng chúng ta trở thành đội đầu tiên bước vào vòng Bán kết của amscup.
Nhưng, đối thủ của chúng ta là đội bóng t sợ phải đối đầu nhất : FC Molester, một đội bóng đầy kỷ luật mà chúng ta chưa có một trận thắng nào khi đối đầu. Molester cũng đã thể hiện một lối đá đầy hủy diệt khi dành chiến thắng 3-0 trước Fc Dynos, cũng vì thế mà Molester có phần nhỉnh hơn về tinh thần trong trận đấu này.
Ngày diễn ra trận Bán kết, thực sự t không nghĩ FC chúng ta có thể vượt qua một ứng cử viên (có thể gọi là số 1) cho chức vô địch (và chúng ta cũng đã lên tinh thần trước là đội bóng có thể thua). Tuy nhiên, đó là một trận đấu trên cả tuyệt vời. Mở đầu với bàn thắng đầy bất ngờ của Siêu tiền đạo, Cầu thủ của những trận cầu lớn nkhanh, và sau đó không lâu là việc hoàn thành một cú đúp đã giúp chúng ta bất ngờ dẫn trước với tỉ số 2-0. Tuy nhiên, mở đầu hiệp 2, FC một lần nữa để thủng lưới sớm khi phải chịu một của phạt đền. Tỉ số 2-1 làm cho trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. FC chúng ta và đối phương liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm, nhưng trong một ngày mà toàn đội đã thể hiện sự g*i góc, lỳ lợm cũng như một phần "cố thủ" thì chúng ta đã bảo vệ được mảnh lưới tới những giây phút cuối cùng, từ đó mà tiến vào trận Chung kết lịch sử.
Đối đầu với FC Lonelystonie ở trận chung kết đấy là một FC Pháp Sư Ngố đầy kỷ luật, một "hiện tượng của giải đấu" khi đã vượt qua những đối thủ vô cùng sừng sỏ là FC anhdaonhon và FC NCCT. Một đội bóng với những cầu thủ đầy kỹ thuật và thể lực, cùng với đó là một thủ môn "che cả khung thành" . Một trận đấu giữa đối thủ là một hiện tượng của giải đấu, một đội bóng đã vượt qua những ứng viên xuất sắc để đến được Chung kết, và chúng ta, một đội bóng mang trên mình khát khao đổi màu huy chương, hơn thế nữa là đem vinh quang về cho khối chuyên Lý.
Trước trận Chung kết, t không dám nghĩ nhiều, bởi t thường bị "pele", nghĩa là những gì t mong thì nó sẽ ngược lại (điều này từng xảy ra khi t nghe MWC của NHAT23). Một bầu không khí t chưa bao giờ được tận hưởng trước đây, với khán đài chật kín khán giả, đường biên cũng chật kín khán giả đã tạo cho t một chút áp lực. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, và BẤT NGỜ KHÔNG, chỉ sau đó 30s, chúng ta đã có bàn thắng vươn lên do công của nkhanh. Dẫn trước 1-0 ngay từ những phút đầu làm tinh thần của cả đội dâng cao, liên tục là những pha hãm thành đầy nguy hiểm của chúng ta và đội bạn. Tuy nhiên, trong một tình huống phản công nhanh, FC Pháp Sư Ngố đã cân bằng tỷ số với một siêu phẩm từ giữa sân. Bàn thắng ấy là không khí trận đấu nóng hơn bao giờ hết, liên tục là những tình huống va chạm từ hai đội bóng. Và lại một lần nữa, chúng ta vượt lên dẫn trước sau một tình huống lộn xộn trước vòng cấm với tác giả là qhung. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Giờ nghỉ giữa hai hiệp tuy ít, nhưng chúng ta đã được lên dây cót tinh thần khi một lần nữa được hòa vào không khí của NHTT 23, khẩu hiệu" Vì Chuyên Lý" như tiếp thêm động lực để cả đội bóng tiếp tục thi đấu trong 25p còn lại để đem vinh quang trở về. Hiệp 2 thật sự là một hiệp đấu quá kịch tính, liên tục là những tình huống ném bóng vào vòng cấm của thủ môn đội bạn, tuy vậy chúng ta đã đứng vững. Nhưng tiếc thay, FC Pháp Sư Ngố một lần nữa lại khuôn mình tỷ số 2-2. Thật sự lúc đấy t rất run, bởi những đội bóng "chết hụt" thì thường "sống dai", và t cũng sợ một kịch bản khi đội bạn liên tục gỡ hòa và lội ngược dòng, rén vcl ae ạ. Và cuối cùng, nó đây rồi, loạt luân lưu đầy may rủi. Thật sự là t không hề muốn hai đội phải giải quyết trên chấm phạt đền, một là t tập bắt pen rồi nhưng mà chả bắt được quả nào ra hồn, hai là thủ môn đội bạn che hết cả gôn kia không biết ae có vượt qua được không. Cú sút đầu tiên của đhíu, t biết là m chịu nhiều áp lực nên tình huống đó không thể trách m được vì m đã cố gắng hết sức. Sau đó thì đến lượt đội bạn thì t khá ăn may khi mà cú sút chỉ đi thẳng vào giữa, nhưng cũng chính từ quả trên mà t được cởi bỏ áp lực, vì t đã cản được rồi (điều mà lúc tập t không làm được). Tỉ số 0-0 sau lượt sút đầu tiên. Quả thứ hai, cả hai đội đều thành công, và tỉ số là 1-1. Quả thứ 3, chúng ta nâng tỉ số lên 2-1, và đối đầu với t là một cầu thủ cực mạnh của đội bạn. Trước đó, vào buổi tập với ae, đhíu có bảo t là thường sẽ đá pen về bên phải, và lần này t đã tin vào điều đó. T đẩy được, và chúng ta, lần thứ 3 vượt lên dẫn trước. Lượt thứ 4 thì đều thành công cả, tỷ số 3-2 trong khi chúng ta được đá trước, nhưng không may lại bỏ lỡ cơ hội để kết thúc trận đấu. Sau đó thì đội bạn gỡ hòa lần thứ 3, và ôi thôi t lại run, lần thứ 3 đội bạn gỡ hòa, t không biết đây có phải số mệnh đã chọn Fc Pháp Sư Ngố rồi không. Loạt sút thứ 6, hai đội đều thành công, và điều t sợ nhất đã đến: t bước lên chấm đá phạt. Tại sao t sợ, vì trước đó t tập nhưng mà vào 1/7 quả, hơn nữa là thủ môn đội bạn nhìn khủng quá, t không biết phải đá thế nào. Thật sự lúc đấy là lúc t run nhất, lúc t sợ nhất, lỡ t đá trượt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. T sợ nên lúc đấy t không nhìn gôn luôn, t chỉ biết nã hết sức vào giữa thôi, mà may làm sau bóng vẫn vào gôn. Thật sự là giải tỏa tâm lý. Quả sút thứ 8, hai đội đều thành công, tỷ số lúc này là 6-6. Lượt thứ 9, đhíu lại tiến lên chấm đá phạt, nhưng lần này đã thành công. 7-6 cho FC Lonelystonie. Và đến lượt đội bạn, thủ môn đối đầu thủ môn. Một cái gì đấy chợt dâng lên trong lòng t, t có cảm giác chỉ cần t đổ về bên phải thì có thể đẩy được. Trọng tài thổi còi, và bên tai t, 3 tiếng "Vì Chuyên Lý" như đem t trở về chính giây phút của NHTT, của TNKC - những điều kỳ diệu mà t và khối đã vượt qua một cách không tưởng. Và rồi, t không biết đối thủ sút bóng đi đâu, t bay sang bên phải, bóng đập tay trên của t (lúc đấy t tưởng bóng sẽ bay vào lưới), nhưng "cong", bóng đạp vào xà ngang và t ngã xuống. T không chắc liệu t đã đẩy được thật chưa, hay bóng sẽ bay vào gôn, nhưng bọn m đã cho t biết rồi. Một cảm xúc thật sự là vỡ òa như chính t 3 tháng trước khi nghe khối mình lại là TNKC. Thật sự không biết tả thế nào, t chỉ biết ngồi đấy và hét lên. Bọn m chạy vào t, và lúc đó, t biết cúp đã về nhà.
Sau đó là hàng loạt cảm xúc mà ae đội bóng đều trải qua, đó là sự vui sướng tột độ rồi đko. Nên t sẽ không miêu tả những gì sau trận cket, mà t chỉ dành phần cuối để cảm ơn từng thành viên trong đội bóng:
+ Cap: thật sự là cảm ơn cap rất rất nhiều, ý là nhiều người nói m toxic xong cục xúc này nọ nhưng mà t biết m chỉ muốn tốt cho đội nên mới như vậy. Cảm ơn cap vì đã là người luôn giữ tinh thần máu lửa nhất dành cho ae đội bóng, và là người đã hỗ trợ btao để có ngày hôm nay.
+ dhíu: một thủ lĩnh hàng phòng ngự, thật sự là vô cùng cảm ơn m (nhất là 2 trận cuối) khi đã là chỗ dựa vững chắc cho đội bóng trước mọi sóng gió của đối phương. Chúc mừng vì m đã vượt qua cái dejavu để thay màu huy chương AC nhé.
+ đvc: một cánh trái khá uy tín dù nhiều lúc cũng không uy tín lắm, nhưng mà t biết m đã cố gắng hết sức rồi, bàn thua thứ 2 cũng một phần do t nên đừng nghĩ gì nhé, với cả m cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi, nên là GG tuyệt vời m ơi.
+ bùi đức: Adu 5-6 kiến tạo 1 mùa for riel ?? Một cánh phải không kém phần uy tín, thật sự mỗi trận đấu trôi qua m đá càng ngày càng hay và bình tĩnh, điều đó đã thể hiện được tài năng của m rồi. Những đóng góp của m là không thể không nhắc đến trong sự thành công của FC Lonelystonie chúng ta. Nchung là cảm ơn m và đvc vì là một đôi cánh tuyệt vời.
+ qhưng: một nhân tố đóng góp âm thầm cho FC. M và Cap là một bộ đôi hoàn hảo nhất của FC chúng ta, nhờ m và cap mà những tình huống triển khai bóng trở nên hiệu quả và nhuần nhuyễn hơn. 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo đã minh chứng cho điều đó. Đỉnh quá ô ơi
+ nkhanh: cầu thủ của những trận đấu lớn, MVP bán kết và chung kết, không thể phủ nhận những bàn thắng của m, đặc biệt là 2 trận đấu cuối là liều thuốc ( kích thích ) tinh thần cho FC, nhất là quả mở tỷ số trận chung kết đã giải tỏa rất nhiều cho Fc và cả t. Dù giao hữu m khá phế nma vào giải tỏa sáng siêu đúng lúc, cảm ơn m rất nhiều.
+ qvu: cầu thủ MVP tứ kết :))) Đùa thôi chứ dù không có nhiều cơ hội ra sân, nhưng mà mỗi lần có cơ hội là m đều làm tốt nvu của mình cả. Trận cket thì đá bình tĩnh hơn trận đầu rồi. Mong năm sau m sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa cho Fc của mình.
+ phú: cảm ơn găng tay của phú trước, bắt dính vl. Thứ hai là uôi t ko nghỉ m đá bóng :))) Dù đá có một trận thôi nhưng mà thật sự là t ngạc nhiên vl vì m bắt ổn phết, bàn thủng lưới không thể trách m được. Mong phú sẽ tham gia nhiều trận đấu với FC hơn, và năm sau trở thành một nhân tốt chính trong đội nhé.
+ Qa: adu lại 1 tg thủ môn nữa, gg hai trận vòng bảng giữ sạch lưới, không đùa được đâu. Sau đó là chuỗi ngày làm động lực và hỗ trợ btao rất nhiều ngoài sân cỏ. Tuy đóng góp lặng thầm nhưng mà m là một thành viên không thể thiếu trong đội bóng, nên là amazing gút chóp nhé.
+ Cho ae cầu thủ và cđv: thật sự siêu siêu siêu cảm ơn bmay, nhất là từ vòng loại trở đi, trận nào ae cũng hò hét đủ kiểu, quá cảm xúc, thật sự đấy. Cảm ơn bmay vì đã không ngại trời mưa hay nắng, luôn đồng hành cùng Fc trong suốt hành trình vừa qua. Một phần không nhỏ sức mạnh của đội bóng là ở cđv, và bmay đã boost cho cả đội rất rất nhiều.
Cuối cùng, cảm ơn tất cả đội bóng, cổ động viên, các bác phụ huynh, thầy cô giáo đã đồng hành và tạo nên một mùa AC thật cảm xúc. Cảm ơn FC Lonelystonie vì đã là một đội bóng thật đoàn kết, nhiệt huyết và đầy đam mê. Trước mắt chúng ta là những thử thách tiếp theo. Vì vậy, mong sau chiếc cúp vô địch sẽ là một Lonelystonie càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.
Cảm ơn mọi người vì tất cả !! ”
Vẫn mong là sau này, FC vẫn sẽ luôn đoàn kết như vậy.
___________________________________
Về phần đội bóng Lonelystonie nói riêng, đó là một chiến thắng, là một quả ngọt xứng đáng cho những cố gắng và nỗ lực của đội bóng. Nhưng chiến thắng này không chỉ là thành công của những cầu thủ trên sân cỏ mà còn là thành công của người hâm mộ khối Lý nói riêng và nhiều khối khác nói chung. Cảm ơn các vị phụ huynh đã luôn dõi theo đội bóng từ những bước đi nhỏ nhất, các thầy cô giáo đã ủng hộ và tạo điều kiện cho đội bóng, những người hâm mộ đã cổ vũ nhiệt liệt cho đội bóng và đó chính là động lực để giúp chúng ta có được thành công ngày hôm nay. Đội bóng Lonelystonie xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ.