TOP Tin Tức

TOP Tin Tức 🔥 Tin nóng mỗi ngày – cập nhật liên tục
📢 Nhanh hơn – chuẩn hơn – dễ hiểu hơn
👉 Follow ngay để không “tụt hậu” tin tức!

Nơi lạnh lẽo nhất Phú Thọ hôm nay là chung cư sinh viên - Minh Phương 😢. Hình ảnh đã đc chuyển đổi sang đen trắng tránh ...
16/08/2026

Nơi lạnh lẽo nhất Phú Thọ hôm nay là chung cư sinh viên - Minh Phương 😢. Hình ảnh đã đc chuyển đổi sang đen trắng tránh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

PASS 1 cập nhật từ hóng hớt, thông tin chưa đc xác thực:
Khoảng 1045' ngày 16/8/2026 khi chị Bùi Thị Hằng Nga, SN 1978 ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ hiện đang là cán bộ Văn phòng tỉnh ủy Phú Thọ( đang ở trọ tại Phòng 402 nhà B chung cư Minh Phương) đang ở P 308 nhà B chung cư Minh Phương của vợ chồng anh Hoàng Văn Thiện SN 1977 ở xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ hiện đang làm tại Văn phòng tỉn ủy Phú Thọ đang thuê trọ để nấu cơm giúp vợ chồng anh Thiện vì vợ chồng a Thiện đang dọn dẹp phòng 421 ở tầng 4 mà gia đình a Thiện thuê thêm, lúc này có cháu Hoàng Minh Thành, SN 2014(con trai anh Thiện) đang ở nhà thì có Nguyễn Văn Tuấn SN 1974 ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (chồng cũ, đã ly hôn với chị Nga hiện đang là lái xe khách) vào phòng 308 tìm và gặp chị Nga nói chuyện, sau đó Tuấn dùng con da0 chặt ở bếp của gia đình a Thiện ché//m chị Nga nhiều nhát vào vùng đầu, vùng cổ dẫn đến t//ử v0ng, ngay sau đó Tuấn dùng da0 cắt cổ t//ự t//ử chế//t tại chỗ. Khi xảy ra có cháu Thành ở phòng, cháu Nguyễn Thùy Dương SN 2014( con gái chị Nga) đi xuống có mặt chứng kiến sự việc!

Nguồn: Tu Thanh Nam

12/08/2026

Khả năng bác đổ nhầm xăng máy bay rồi 😁

12/08/2026

Cảnh này thật quen thuộc

12/08/2026

Lắc bạc trao tay, vận may kết thúc

Nguồn : Công Hiếu

KHỞI TỐ 6 ĐỐI TƯỢNG VÌ CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ SỬ DỤNG TRÁI PHÉP V.Ũ KHÍ QUÂN DỤNGNgày 05/8/2026 Cơ quan CSĐT Công an tỉ...
12/08/2026

KHỞI TỐ 6 ĐỐI TƯỢNG VÌ CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ SỬ DỤNG TRÁI PHÉP V.Ũ KHÍ QUÂN DỤNG

Ngày 05/8/2026 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 02 bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 04 bị can là thanh thiếu niên về tội Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép v.ũ k.h.í quân dụng.

Trước đó vào ngày 18/5/2026, nhóm đối tượng gồm: Hoàng Trọng Quốc Khánh, SN 2008 ở thôn Bàn Cờ, xã Hy Cương; Hoàng Ngọc Mạnh, SN 2007 ở thôn Bề Cả, xã Hy Cương; Nguyễn Hoài An, SN 2007 ở thôn Nhà Nít, xã Hy Cương; P. N. K., SN 2009 ở Thôn Nhà Sống, xã Hy Cương; Phùng Minh Quang, SN 2008 ở phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ và Lục Giai Hưng, SN 2007 ở thôn Xuân Hoà, xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang đang điều khiển phương tiện giao thông lưu thông trên đoạn đường liên xã thuộc khu Phương Lai xã Lâm Thao thì gặp anh T. V. P., SN 2007 ở khu Tân Trung, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đang lưu thông cùng chiều. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại, thách thức nhau, anh T. V. P. bị nhóm đối tượng trên dùng tay chân, h.u.n.g k.h.í là d.a.o gấp đánh gây thương tích phải đi cấp cứu. Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Phú đã được giám định là 24%.

Ngày 28/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép v.ũ k.h.í quân dụng, đến ngày 05/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Quốc Khánh về tội Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép v.ũ k.h.í quân dụng, khởi tố 05 đối tượng còn lại về tội Cố ý gây t.h.ư.ơ.n.g t.í.c.h.

Nguồn: Công an xã Lâm Thao, Công an tỉnh Phú Thọ

ĐÁNG SỢ KHÔNG CHỈ LÀ NGƯỜI ĐÁNH TRẺ, MÀ CÒN LÀ NGƯỜI TÌM LÝ DO CHO CÁI ĐÁNHCó một chi tiết trong đoạn clip khiến tôi ám ...
12/08/2026

ĐÁNG SỢ KHÔNG CHỈ LÀ NGƯỜI ĐÁNH TRẺ, MÀ CÒN LÀ NGƯỜI TÌM LÝ DO CHO CÁI ĐÁNH

Có một chi tiết trong đoạn clip khiến tôi ám ảnh.

Người phụ nữ lớn tuổi đứng đó bật khóc.

Bà khóc vì thương những đứa trẻ. Bà xót khi nhìn chúng bị đối xử như vậy.

Nhưng ngay sau đó, bà lại nói:

“Do các cháu nó láo quá nên thầy răn đe.”

Và tôi nghĩ, đôi khi cái đáng sợ nhất nằm chính ở câu nói ấy.

Bởi nó cho thấy một thứ tư duy đã ăn quá sâu vào nhiều thế hệ:

Trẻ bị đánh thì chắc phải có lý do.

Nó láo.
Nó lì.
Nó nghịch.
Nó không nghe lời.
Nó hỗn.

Thế là cái roi bỗng nhiên có lý.

Không.

Trẻ con mà không nghịch thì mới lạ.

Trẻ con mắc lỗi là bình thường. Trẻ con bướng bỉnh cũng bình thường. Trẻ con có lúc hỗn, có lúc chống đối, có lúc khiến người lớn phát điên lên cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Nhưng người lớn khác trẻ con ở chỗ nào?

Ở chỗ người lớn phải biết kiểm soát chính mình.

Nếu cứ đứa trẻ làm mình tức là mình có quyền đánh, vậy đó không còn là giáo dục.

Đó chỉ là người mạnh dùng sức để bắt kẻ yếu phục tùng.

Trần trụi vậy thôi.

Đáng buồn hơn, rất nhiều người vừa thương đứa trẻ, vừa vô thức đứng về phía người đánh nó.

“Chắc nó phải hư lắm người ta mới đánh.”

“Không có lửa làm sao có khói.”

“Ngày xưa tao bị đánh suốt có chết đâu.”

“Thầy đánh cũng chỉ muốn nó nên người.”

Nghe quen không?

Chính những câu nói đó đã giúp bạo lực sống dai qua hết thế hệ này đến thế hệ khác.

Người ta đổi tên cái đánh thành “răn đe”.

Đổi nỗi sợ của trẻ thành “biết nghe lời”.

Đổi sự phục tùng thành “ngoan”.

Rồi tự an ủi rằng tất cả đều xuất phát từ tình thương.

Nhưng một đứa trẻ im thin thít trước người lớn chưa chắc vì nó đã hiểu đúng sai.

Có khi đơn giản là nó sợ bị đánh tiếp.

Và thương trẻ không phải là đứng nhìn nó đau rồi khóc.

Thương là khi dám đứng về phía nó, ngay cả khi nó sai.

Đứng về phía nó không có nghĩa là dung túng cho cái sai.

Nó sai thì dạy.

Nó hỗn thì uốn.

Nó vi phạm thì cho nó chịu hậu quả phù hợp.

Nhưng đừng biến cơ thể một đứa trẻ thành nơi người lớn trút sự bất lực trong giáo dục.

Bởi có một nguyên tắc rất đơn giản:

Đứa trẻ có thể sai.

Nhưng cái sai của trẻ không biến bạo lực của người lớn thành đúng.

11/08/2026
09/08/2026

❗️ Sắp đến ngày tưởng niệm cố Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, tôi và mọi người vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy. Người dân đồ ra kín hai bên đường đưa tiễn Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong cái nắng đỉnh điểm tại Thủ Đô.

Giây phút xe Linh Xa đi tới đâu toàn thể người dân hô vang Bác Trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muôn năm. Tiêng khóc và những giọt nước mắt chào tạm biệt Cố Tổng Bí Thư yêu quý tạo nên hình ảnh đẹp "đi trong vòng tay nhân dân".
•••

07/08/2026

Tưởng chỉ có ở trong phim

07/08/2026

Tẩy thế nào được thầy

Address

Phù Ninh
Xã Phù Ninh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TOP Tin Tức posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share