16/07/2022
"Những cầu thủ chậm chạp phải học cách suy nghĩ thật nhanh để bù đắp khiếm khuyết, và Sergio Busquets là cầu thủ hiếm hoi mà khi không bóng cũng giỏi như khi có bóng. Các chuyên viên phân tích dữ liệu của Barcelona không nghĩ đến việc đưa ra lời khuyên cho Busi, thay vào đó họ nghiên cứu những quyết định mà anh đưa ra để hiểu cách trận đấu bóng đá vận hành.
Đằng sau mọi đường chuyền của Busquets đều là quá trình tư duy: hoặc anh sẽ chia cắt các tuyến của đối thủ, hoặc anh chuyền ngang để cấu trúc của đối phương bị mất tổ chức. Những pha “head fake” nhìn một hướng, xử lý một hướng của anh là cách để thoát pressing khỏi đối thủ. Anh kéo đội của mình dâng lên dần dần về phía trước một cách gọn gàng bằng từng đường chuyền, luôn tái định vị bản thân mình là đỉnh của tam giác chuyền bóng tiếp theo.
Cùng lúc đó, anh tổ chức việc pressing của đội mình, phán đoán trước các tình huống bóng hai. Một thiên tài không phô trương, anh làm cho bóng đá trở nên thật đơn giản vì anh luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ. Ngoài ra anh cũng biết khi nào phải phạm lỗi.
Đó là một cầu thủ nghiêm nghị, trầm ngâm, ít khi ghi bàn, kiến tạo hay thậm chí là chuyền bóng quá 10m. Anh chưa bao giờ là một mẫu cầu thủ thần tượng nhưng các đồng nghiệp thì rất trân trọng Busquets".
Đó là những dòng mô tả rất hay và rất đầy đủ của cây bút Simon Kuper về Sergio Busquets. Suốt nhiều năm qua, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn luôn chứng minh đẳng cấp của mình và là chỗ dựa đáng tin cậy cho cách vận hành hệ thống chiến thuật của cả Barcelona lẫn ĐT Tây Ban Nha.
HLV Pep Guardiola nói “Nếu được tái sinh làm cầu thủ, tôi muốn trở thành cầu thủ như cậu ấy”. Trong khi đó, ông Cesar Luis Menotti, cựu HLV trưởng đội tuyển Argentina, nhận xét: “Đó là cầu thủ thuộc giống loài đã tuyệt chủng”.
Ngày hôm nay thủ quân của Barca và ĐT Tây Ban Nha bước sang tuổi 34.