29/08/2020
[Bài dự thi 15] KHOẢNH KHẮC ĐẸP FITNESS
Hội viên: Lê Thị Thúy Hồng
---------------
Từ miền trung em ngược ra bắc
Mang theo câu hò điệu ví dặm mình ơi !!!
Mình là người miền Trung, chuẩn xịn made in Nghệ An. Mình chuyển công tác ra Bắc và bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Trước khi mình về với đội Fami Fitness & Yoga Center Phúc Yên thì mình đã có một quãng thời gian khá dài làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Do chuyển công tác, bộn bề với công việc và phải ổn định cuộc sống mới cho nên mình buông thả mất mấy tháng không đến phòng tập cũng như không có một hoạt động nào liên quan việc tập thể thao. Đến một ngày mình mình thảng thốt nhìn vào cân nặng và tỉnh giấc dài.
Mình liền tìm hiểu và quyết định quay trở lại với bộ môn mà mình yêu thích và có thể nói là đã “ NGHIỆN ”. Và mình bén duyên với Fami Fitness & Yoga Center Phúc Yên từ ngày đó.
Tại đây “Vùng đất mới, phòng tập mới, con người mới “ tất cả với mình đều là vạn sự khởi đầu nan nhưng mình lại nhận được toàn là sự chân thành, ấm áp đong đầy. Nói gì cho hết được nhỉ??? Chỉ biết Cảm ơn và cảm ơn mà thôi.
Thường xuyên đến phòng tập đều đặn đã mang lại cho mình vóc dáng. Sự trẻ trung, tinh thần phấn khởi và nhất là luôn tràn đầy năng lượng. Trong cuộc sống đầy rẫy những áp lực mang lại, việc tập luyện giúp mình giảm stress do công việc, giúp mình vui vẻ hơn và muốn luôn muốn tìm mua những chiếc váy xinh đẹp. Tóm lại thực sự việc tập luyện mang lại lợi ích trên cả sự tuyệt vời.
Phương châm sống lành mạnh, yêu bản thân bằng việc tập luyện mỗi lúc mỗi nơi đã làm cuộc sống của mình luôn cảm thấy hạnh phúc./.
------------------
Người ta thường nói, thể thao là bộ môn gắn kết tất cả mọi người, không phân biệt công việc, quê quán, giới tính, ...
Cảm ơn chị Hồng đã dành tình cảm cho Fami Fitness.
Chúc chị luôn hạnh phúc với phương châm sống tuyệt vời của mình