Đậu Ngọc Hiệp

Đậu Ngọc Hiệp K.S Đậu Ngọc Hiệp. Huấn luyện, đào tạo thiết kế đồ họa.

---
Admin Đồ họa 360 - Thiết kế và giải pháp Đồ họa
Admin Diễn đàn Pickleball Bắc Miền Trung.

Admin Diễn đàn Tennis Bắc Miền Trung. Admin Diễn đàn Thể thao Bắc Miền Trung.

1 khóa đào tạo kết thúc. Chương trình đào tạo thiết kế Đồ họa thi chứng chỉ Quốc tế. Dạy học hiện đang là niềm vui nhiều...
02/12/2025

1 khóa đào tạo kết thúc. Chương trình đào tạo thiết kế Đồ họa thi chứng chỉ Quốc tế. Dạy học hiện đang là niềm vui nhiều hơn là vì tài chính.

02/12/2025

Mình lên lớp và sinh viên gọi bằng Chú. Vậy là đã gần già rồi!

Cứ tưởng còn 18 đôi mươi.

Thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Thấy mình không còn trẻ mỗi lần ra sân.
21/07/2024

Thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Thấy mình không còn trẻ mỗi lần ra sân.

Bao nhiêu năm rồi, cũng muốn thoát ra khỏi nghề này, nhưng số phận lại 1 lần kéo mình trở lại.Nên mới có câu nghề chọn n...
23/05/2024

Bao nhiêu năm rồi, cũng muốn thoát ra khỏi nghề này, nhưng số phận lại 1 lần kéo mình trở lại.
Nên mới có câu nghề chọn người. Đây có lẽ mà câu nói rất nhiều người trung niên, sau bao năm phiêu bạt, lênh đênh với sóng gió trên đường đời. Có khi mình đã già thật.

Gắn bó với nghề dạy tính ra cũng 18 năm rồi anh em ạ! Chưa nhiều nhưng cũng thấy không còn ít nữa!
23/05/2021

Gắn bó với nghề dạy tính ra cũng 18 năm rồi anh em ạ! Chưa nhiều nhưng cũng thấy không còn ít nữa!

Những cuốn sách đã gắn liền với tuổi thơ, cảm xúc vẫn như ngày nào khi xem lại những bức ảnh này. Những người con nhớ  g...
11/10/2020

Những cuốn sách đã gắn liền với tuổi thơ, cảm xúc vẫn như ngày nào khi xem lại những bức ảnh này. Những người con nhớ giờ đã không còn trẻ nữa, con cái đã lớn hơn cái thời cha mẹ nó học những cuốn sách này.
Giờ sách cải cách nhiều quá, sách mới ra liên tục, thay đổi phương pháp học, dạy liên tục. Không biết các con sau này lớn lên có cảm xúc như cha ông chúng nó không!!!

Gặp mặt đầu Xuân, chuẩn bị kế hoạch cho một năm mới. Một năm mới 2019 thắng lợi rực rỡ với tất cả mọi người!
11/02/2019

Gặp mặt đầu Xuân, chuẩn bị kế hoạch cho một năm mới. Một năm mới 2019 thắng lợi rực rỡ với tất cả mọi người!

Nhìn từ góc độ nhân viên thì sếp là một biểu tượng của uy quyền, của quyết đoán, của mạnh mẽ. Nhìn từ góc độ dư luận xã ...
13/12/2018

Nhìn từ góc độ nhân viên thì sếp là một biểu tượng của uy quyền, của quyết đoán, của mạnh mẽ. Nhìn từ góc độ dư luận xã hội thì sếp là biểu tượng của sự thành đạt, nhìn từ góc độ của đồng nghiệp thì sếp là người bận rộn, "chúa tể" của những cơn stress. Tự sếp nhìn thấy bản thân mình là “chúa tể” của sự cô đơn.
-----------------------------------------------
- Với nhân viên, sếp là “kẻ độc tài”
- Với xã hội, sếp là phải “oách”
- Với gia đình, sếp phải luôn là những ông bố bà mẹ “hoàn hảo”.
- Với chính mình, sếp là phải chịu đựng được nỗi cô đơn.

30 tuổi, 15 năm với nghề, 10 năm đi dạy. Chưa già nhưng đã không còn như ngày ban đầu. Cuộc sống có trăm bề khó khăn như...
17/11/2018

30 tuổi, 15 năm với nghề, 10 năm đi dạy. Chưa già nhưng đã không còn như ngày ban đầu. Cuộc sống có trăm bề khó khăn nhưng vẫn muốn chia sẻ cùng thế hệ đi sau, chia sẻ kiến thức với những người cần. Là 1 ông thầy bất đắc dĩ, như là số phận của cuộc đời, đủ thấu hiểu được công ơn dưỡng dục của các Thầy Cô! Năm tháng qua đi sẽ không thể trở lại!
Nhân ngày 20/11, chúc các Thầy các Cô sức khỏe, vững tay chèo lái con đò đưa các thế hệ học trò! Dù đi đến đâu trong cuộc đời vẫn tri ân trong lòng! Chúc các Thầy các Cô mạnh khỏe!

Đường đời mỗi người có nắng ấm nhưng cũng có mưa gió, có bằng phẳng nhưng cũng lắm chông g*i. Khi công việc đang trong g...
28/09/2018

Đường đời mỗi người có nắng ấm nhưng cũng có mưa gió, có bằng phẳng nhưng cũng lắm chông g*i. Khi công việc đang trong giai đoạn khẩn trương, chúng ta có thể bị căng thẳng, dục vọng trở nên mãnh liệt hơn, hay bị tâm lý ganh đua so sánh giày vò đến tiều tụy, thậm chí quên mất trái tim nhiệt huyết tuyệt đẹp ban đầu. Điều tiếc nuối chính là không có thời gian dừng lại giữa những bước chân vội vàng, để bày tỏ cảm xúc bất đắc dĩ, giải tỏa áp lực trong lòng.
Con sông dù rộng đến đâu nếu có thể qua bờ bên kia được thì sẽ gió êm sóng lặng. Ngọn núi dẫu cao thế nào nếu vượt qua được thì sẽ tới vùng đất bằng phẳng. Hố có sâu bao nhiêu đi nữa mà nhảy qua được thì sẽ thuận buồm xuôi gió. Món ăn đắng đến đâu mà ăn được thì sẽ khổ tận cam lai. Tin rằng xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu sẽ tự nhiên thẳng.

Nhân ngày khai giảng điểm danh những ai còn nhớ những học bài này.
06/09/2018

Nhân ngày khai giảng điểm danh những ai còn nhớ những học bài này.

Cuộc sống quá sôi động và căng thẳng đến nỗi chúng ta thường quên rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ kết thúc. Và chúng ta ...
03/06/2018

Cuộc sống quá sôi động và căng thẳng đến nỗi chúng ta thường quên rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ kết thúc. Và chúng ta không thể nào biết trước là khi nào ngày đó sẽ đến! Vậy nên hãy cháy hết mình đi, hãy làm những gì mình mơ ước, nói yêu thương với những người mình yêu thương! và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa!

Address

Vin

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đậu Ngọc Hiệp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share