24/07/2026
THẮP NẾN TRI ÂN – ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều tối ngày 23/7/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trưng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Việt Trì và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Tham dự chương trình có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Lãnh đạo các đơn vị cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên của ba đơn vị.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và thắp những ngọn nến tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thu Hòa - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 - thay mặt đoàn đại biểu dâng lời tưởng niệm và phát biểu tri ân trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh; đồng thời khẳng định, mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên hôm nay sẽ luôn khắc ghi công lao ấy, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Trong ánh nến lung linh giữa không gian linh thiêng của nghĩa trang liệt sĩ, mỗi nén hương được dâng lên, mỗi ngọn nến được thắp sáng đều là biểu tượng của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Đó không chỉ là sự tưởng nhớ đối với quá khứ hào hùng của dân tộc mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, đoàn viên về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp bước các thế hệ đi trước bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
“Máu của các Anh đã tô thắm lá cờ Tổ quốc. Hòa bình hôm nay được viết nên từ sự hy sinh bất diệt của các thế hệ cha anh. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ - đời đời ghi nhớ và biết ơn!”