Tuyên Quang hôm nay

Tuyên Quang hôm nay Thông tin giải trí, Khu du lịch vui chơi, Dịch vụ Doanh nghiệp, Ẩm thực

Ở tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, có người bảo bạn khác người, bạn lập dị, bạn khó ưa... chẳng sao cả, bạn đang sống với cảm g...
15/03/2023

Ở tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, có người bảo bạn khác người, bạn lập dị, bạn khó ưa... chẳng sao cả, bạn đang sống với cảm giác thật của chính mình. Chúng ta đâu phải sinh ra để làm hài lòng người khác? Đâu phải để chính mình bị tổn thương.
Cứ điên cuồng vì điều mà mình tâm đắc!

Ra ngã 5 là cái gì cũng có🥹
15/03/2023

Ra ngã 5 là cái gì cũng có🥹

Nhanh quá, còn một tháng nữa hết năm, có kịp làm gì không, tôi nhỉ?Bạn bè cứ nói vui, bảo năm nay là năm nháp, nghĩ lại ...
01/12/2021

Nhanh quá, còn một tháng nữa hết năm, có kịp làm gì không, tôi nhỉ?
Bạn bè cứ nói vui, bảo năm nay là năm nháp, nghĩ lại giật mình, nháp gì mà tận 2 năm thế. Tuổi trẻ thì có được mấy cái lần 2 năm đâu mày ơi.
Gần hết năm rồi mà nhiều thứ bộn bề quá!
Công việc chưa đâu vào đâu, cả năm chỉ loanh quanh ru rú trong nhà chẳng được đi mấy, bao nhiêu dự định còn đấy, tình cảm thì thôi, chẳng nói gì.
Mới hôm nào ăn Tết xong, vèo cái đã chuẩn bị đón thêm cái Tết nữa, mà ngoài cái tuổi ra, chưa thấy thêm gì mấy...
Nhưng mà, kêu ca vậy, còn làm thì vẫn phải làm, chứ giờ còn cách nào khác đâu.
Mà kể cũng giỏi, mình cũng đi qua gần năm sóng gió như ai đấy thôi!
Ừ, đấy, còn một tháng hết năm, cố được thì cứ cố, giờ có sức khỏe, còn gia đình là may mắn. Mong sao sang mọi thứ sẽ sáng sủa hơn.
Cố lên, tôi ạ!
Mệt quá thì nghỉ tí rồi lại gắng tiếp, nhé!

Bắc Bộ bắt đầu đợt rét, vùng núi cao dưới 8 độ C, Hà Nội 15 độ CBắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 1...
22/11/2021

Bắc Bộ bắt đầu đợt rét, vùng núi cao dưới 8 độ C, Hà Nội 15 độ C
Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng 22/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ ngày 22 đến ngày 24/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trong đêm 21 và sáng 22/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, lượng mưa tại một số trạm đo như sau: Cao Sơn (Bắc Kạn) 25mm, Phù Lưu (Tuyên Quang) 20mm...

Trong sáng 22/11, khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng và Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ ngày 22/11, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông tại khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo lượng mưa như sau: từ ngày 22 đến ngày 23/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có lượng mưa phổ biến ở mức 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Từ chiều 22 đến ngày 24/11, các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến ở mức 100-200mm, có nơi trên 250mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: cấp 1.

Tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên từ ngày 22 ngày 23/11, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ.

Tại các vùng biển phía Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 22/11, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Từ chiều 22/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Tại các vùng biển phía Nam, do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm 22/11, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 22/11: Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C.

Thủ đô Hà Nội trời rét , sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét; phía Nam trời chuyển lạnh. Gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, sau mạnh dần lên cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C./.
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/moi-truong/bac-bo-bat-dau-dot-ret-vung-nui-cao-duoi-8-do-c-ha-noi-15-do-c/148378.htm

| 08 . 11 . 2021 - rét thật rồi, mùa Đông về thật rồi |Đêm qua nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, nằm nghĩ chắc sáng sẽ lạnh  ...
08/11/2021

| 08 . 11 . 2021 - rét thật rồi, mùa Đông về thật rồi |
Đêm qua nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, nằm nghĩ chắc sáng sẽ lạnh đây. Thế mà không lạnh, chỉ thấy rét, sáng rét thật luôn mới đỉnh.
Thế là mùa đông về thật rồi, sáng nay vừa mưa vừa rét, nhớ nhắc ai đó sáng dậy mặc thật ấm và mang thêm cả khăn nưa nhé.
Mùa Đông về với thành phố của mình rồi, mở lòng đi, để thành phố này bớt đi những tâm hồn cô đơn, để ai cũng có tay đan chặt.
Rét rồi, rét thật rồi...

Lạnh thế này ăn gì hợp nhỉ mọi người ơi🤨
03/11/2021

Lạnh thế này ăn gì hợp nhỉ mọi người ơi🤨

| 02 . 11 . 2021 - BẮC BỘ TIẾP TỤC ĐÓN GIÓ MÙA |Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí ...
02/11/2021

| 02 . 11 . 2021 - BẮC BỘ TIẾP TỤC ĐÓN GIÓ MÙA |
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình trạng mưa, lạnh ở Bắc Bộ sẽ còn duy trì đến hết ngày 3/11, trong khoảng thời gian từ ngày 4-6/11 Bắc Bộ trời nắng ráo, nhiệt độ ngày tăng lên trên 25 độ C.
Đến khoảng ngày 7-8/11, một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông và làm cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét diện rộng với nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C.

"Đợt rét này sẽ là đợt rét diện rộng và rét sâu nhất từ đầu năm tới giờ. Tuy nhiên đây sẽ là một đợt rét khô, với kiểu thời tiết trời nắng ban ngày và rét sâu về đêm”.
Thôi! không mưa nữa là mừng rồi. Nắng mưa là chuyên của trời, yêu đương là chuyện của tôi với nàng🥰
Theo VTV

13/05/2021

MƯA RỒI, MƯA TO THẬT RỒI... 🙂

Mưa ập xuống bất chợt làm ai đó chẳng kịp tìm chỗ trú, rồi lại ướt đẫm dưới cơn mưa mùa hạ,

Chẳng có ai thích đi dưới mưa, ngấm nước lạnh, mắt nhoè đi, thậm trí thành người mù đường sau lớp mắt kính. Có ai chỉ có một mình, mà ko ghét những cơn mưa ?

“ Không ai đưa em qua ngày giông bão
Che cho em qua những cơn mưa rào
Chỉ mình em dưới góc phố ồn ào
Đôi vai gầy chẳng biết dựa vào ai... “

Chúc bạn sớm có một mùa hạ hạnh phúc :))

Có những lúc rơi vào bế tắc, tôi mong rằng mình có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó để than thở, nhưng đến khi l...
12/05/2021

Có những lúc rơi vào bế tắc, tôi mong rằng mình có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó để than thở, nhưng đến khi lục tung cả danh bạ hay messenger ra tôi vẫn không tìm thấy, rồi tất cả lại kết thúc bằng tiếng thở dài quen thuộc.

Không phải tôi không tìm thấy ai để trò chuyện, chỉ là tôi không tìm thấy ai phù hợp để nghe câu chuyện của mình.

Thế giới của người lớn, mỗi người một việc, mỗi người một nỗi đau, tim ai cũng đầy chai sạn và vết cắt, người ta còn mãi bận lòng chuyện của chính họ,

Tôi thật lòng chẳng dám làm phiền!

Có con mèo thầm thương chiếc lá.Chẳng màng đến cá, mặc cuộn len. Tình yêu là thế thôi em nhỉ? Chỉ cần người ấy chẳng cần...
03/02/2021

Có con mèo thầm thương chiếc lá.
Chẳng màng đến cá, mặc cuộn len.
Tình yêu là thế thôi em nhỉ?
Chỉ cần người ấy chẳng cần gì.

| 26 . 01 . 2021 |Những ngày này nhìn xung quanh thấy ai cũng vội. Vội chạy deadline cuối năm. Vội đánh hàng cho chuyến ...
26/01/2021

| 26 . 01 . 2021 |
Những ngày này nhìn xung quanh thấy ai cũng vội. Vội chạy deadline cuối năm. Vội đánh hàng cho chuyến cận Tết. Vội gặp gỡ những cái hẹn mà lời hứa chắc là từ đầu năm. Vội tạt về nhà rồi lại đi tất tả để xem bố mẹ già sắm sửa Tết đến đâu rồi.
Nhìn đâu cũng thấy vội, nhìn đâu cũng thấy xốn xang.
Biết là chẳng còn mấy thời gian để hoàn thành các dự định mang tên 2020, nhưng có bao giờ bạn chậm lại một chút để nhìn kĩ một năm vừa qua của mình? Để thấy à hoá ra mình cũng đã làm được việc nọ việc kia. Hoặc cũng để thấy có những hoài mong mình đã hứa từ năm này qua năm khác. Cuối cùng vẫn chưa làm nổi.
Những ngày cuối năm làm bao nhiêu cảm xúc rối ren lại ùa về. Những người cũ lâu chưa thấy mặt, những người cũ chẳng thể thấy mặt nữa, những người mới quen, những người bước qua đời mình một lần và mãi mãi.
Nếu có thể, những ngày cuối năm này, giữ cho bản thân một khoảng lặng riêng tư để tự trò chuyện với chính mình. Vì dù có chậm hay nhanh, vội hay không vội thì năm mới cũng sắp về rồi. Mà tâm hồn lâu ngày bỏ bê chắc chắn cần một lần được tưới mát.
Đồng hồ thời gian thì đang đếm ngược, 16 ngày nữa đã là mùng 1 Tết. Chạy đua với công việc, với các mối quan hệ, nhưng đừng để lòng mình bị cuốn đi trong vô nghĩa.
Được không?

Có người bảo: “Lớn rồi thấy Tết không còn vui như ngày bé”.Thật ra không phải vì Tết nhạt đi mà vì chúng ta không còn là...
14/01/2021

Có người bảo: “Lớn rồi thấy Tết không còn vui như ngày bé”.
Thật ra không phải vì Tết nhạt đi mà vì chúng ta không còn là những đứa trẻ vô tư với những niềm vui nhỏ bé ngày trước, chúng ta thức dậy mỗi ngày với những trách nhiệm phải gánh vác và nghĩ về Tết bằng những giá trị vật chất phải làm, chợt thấy sợ, thấy chán.
Tết vẫn vậy, chỉ là mình không còn níu áo mẹ, không hồi hộp trước một phong bao lì xì, không tranh nhau nếm thử miếng mứt, cái kẹo, không còn háo hức ngồi trông bánh chưng và nướng khoai, đánh bài.
Tết vẫn vậy, chỉ là bố mẹ giờ đã già, ngôi nhà dần trống vắng, lũ con chọn đi du lịch xa cùng bè bạn hơn là ngồi ăn bữa cơm đoàn viên, hơn là háo hức trở về để hít hà mùi nước mùi mẹ nấu chiều 30, uống chén trà đắng bố vừa hãm, ngồi trông nồi bánh đang sôi lục bục, nghe nhạc Chế Linh nửa vui nửa buồn mà đẫm cái vị Tết.
Chỉ đến khi chúng ta đi xa, những ngày giáp Tết trên đường phố lẻ loi mới thấy nhớ cái mùi của Tết nhường nào, mới thấy thấm thía ý nghĩa của ngày Tết chỉ là để sum vầy, để trở về trong vòng tay của mẹ, uống với cha một tách trà có đủ ngọt ngào chát đắng, nhói lòng trước mái đầu bạc của ngoại, cay cay mắt trước mâm cơm chan chứa yêu thương của gia đình.
Cái mùi của Tết ấy bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn mặn nồng, vẫn ấm áp và đong đầy yêu thương. Nào đâu phải Tết nhạt đi, chỉ có tình người đổi thay, nào đâu phải thời gian tàn nhẫn, chỉ có mình đã không còn là đứa trẻ háo hức đón giao thừa bên gia đình, chỉ có mình cứ lớn lên rồi rời xa, để những bữa cơm sum vầy không còn trọn vẹn, để không khí nguội đi những tiếng cười, để mùi vị Tết lùi dần vào dĩ vãng.
Chúng ta vẫn sẽ chẳng nhận ra mùi vị của Tết là gì, cho đến lúc ở đâu đó quá xa, muốn về nhưng chỉ có thể lặng nhìn Tết quê nhà qua màn hình điện thoại. Lúc ấy, chúng ta mới thấy, Tết đâu cần phải mâm cao cỗ đầy, bánh kẹo xịn, hoa đẹp, xe sang, áo mới, trang hoàng rực rỡ, Tết là khi ở đó có đủ gia đình, có thể nhìn thấy ông bà, bố mẹ và anh chị vẫn khoẻ mạnh, có thể cụng ly chúc sức khỏe mọi người, có thể chờ đón khoảnh khắc pháo hoa giao thừa rực rỡ, có thể cùng cả nhà đi hái lộc đầu năm.
Chỉ cần trở về sẽ thấy mùi vị của Tết.

Address

Đường Bình Thuận
Tuyên Quang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tuyên Quang hôm nay posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share