30/01/2026
⏳ ⏳ Countdown -7 ngày đi Đà Lạt cùng cái lớp L 🙈
Ủa cái gì mà nhìn vui dữ vậy ta? À thì ra là lớp L tụi tui đi Đà Lạt đó.
Trong hành trình 3 ngày 2 đêm vừa qua, tập thể lớp 12L xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Diễm và thầy Trí. Nhờ sự tận tình, quan tâm và chăm sóc của hai thầy cô mà chuyến đi của tụi em mới trở nên ý nghĩa và trọn vẹn đến vậy.
Tụi em cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Tuyên vì đã luôn đồng hành và ủng hộ tụi em trong suốt chuyến đi. Nhưng mà tụi em còn muốn đi ăn bánh tráng nướng với cô cơ.
Bên cạnh đó, 12L cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Đạt hướng dẫn viên. Tụi em siêu thích cái cách anh tâm huyết với nghề, với nguồn năng lượng nhiệt huyết luôn cháy hết mình, cùng sự chịu đựng và thấu hiểu dành cho tụi em. Mà tiếc ghê hong có tấm ảnh nào chụp chung với anh hết🥀. Hy vọng rằng trong một tương lai nào đó, tụi mình lại có thể đồng hành cùng nhau trong một chuyến đi Đà Lạt khác để chụp hình bù nhaa.
Mấy anh chị 12L cũng siêu cảm ơn các bé 11L vì đã “chịu đựng” mấy trò con bò của tụi anh chị trong suốt cuộc hành trình. Yêu mấy đứa nhiều lắm á 🫂
Eheh, sao mà lụy Đà Lạt dữ vậy nè… Lụy mấy trò con bò trên xe, lụy cái cảm giác peak vcl khi đợi 3 tiếng chỉ để chơi cái xe nhựa 30 giây, lụy mấy chỗ đi chơi, lụy đêm gala quậy hết mình, và lụy cả 1 tỉ bức ảnh 0.5 cùng tập thể lớp L.
Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Mới đó thôi mà hành trình Đà Lạt của tụi tui đã kết thúc được 7 ngày rồi 🥀. Sao mà nhớ Đà Lạt quá, mọi người coi recap cùng tụi tui cho đỡ nhớ nghen.