27/04/2025
Rồi mọi thứ cũng sẽ qua . Nhưng thực sự quá tiếc nuối . Đối thủ cùng tầm , ghi 2 bàn trước ...mà chúng ta thua . Quá đau .. pen là hên xui và hôm qua chúng ta k may mắn . Trách nhiệm này k riêng ai . Nhưng phía mặt BHLa chịu trách nhiệm ,qua có 1 buổi tiệc rất quan trọng trong gia đình + nghĩ đối thủ k mạnh . Nên a không tham gia được cùng Ae.
Xin cám ơn cựu binh , các e luôn là nguồn năng lượng dẫn dắt TM , xin cám ơn Ae mới ... thời gian quá ngắn chưa đủ chúng ta hiểu nhau hơn , nhưng a vẫn luôn thấy sự khát khao của ae , chính các e đã 1 phần lớn đưa a và đội vào tự ái : khát khao làm mới , Thay đỗi bản thân . Một kết thúc k vui lắm , nhưng a có quyền tự hào về các e . Tự hào Fc tứ minh . Xin hẹn gặp lại thời gian tới .
Phạm Hồng Minh