27/03/2025
[ MTC- ĐỒNG HÀNH VÀ CẢM XÚC ]
Bài dự thi số 2 : Nguyễn Ngọc Khánh Linh - Đ9XN
------------------------------------------------
Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Khánh Linh , sinh viên năm nhất lớp Đ9XN Khi mới bước chân vào giảng đường đại học, mình vẫn còn khá bỡ ngỡ và chưa thực sự biết bản thân muốn tham gia hoạt động nào. Nhưng rồi, CLB đã mở ra cho mình một cánh cửa mới, một môi trường tuyệt vời để học hỏi, trải nghiệm và gắn kết.
Một ngày đẹp trời, mình nhận được tin nhắn từ chị Nguyễn Hà Ngân – chủ nhiệm CLB – mời mình tham gia đội văn nghệ với vai trò biên đạo. Điều này thực sự khiến mình vô cùng bất ngờ, vì bản thân không phải là người quá nổi bật hay sôi nổi trong CLB. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu: “Sao chị ấy biết đến mình?”, “Mình có đủ khả năng không?”. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định thử sức với vai trò mới này.
May mắn thay, bài diễn được chọn là bài mình đã từng thể hiện trước đó, nên việc tập luyện diễn ra khá thuận lợi. Cùng với các thành viên trong đội, chúng mình đã dành rất nhiều thời gian tập luyện, chỉnh sửa từng động tác, từng biểu cảm để có thể mang đến một tiết mục hoàn hảo nhất. Những ngày vất vả ấy tuy mệt nhưng cũng ngập tràn tiếng cười và sự gắn kết.
Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, nhìn từng động tác đồng đều, từng ánh mắt đầy nhiệt huyết, mình cảm nhận được sự cố gắng của cả tập thể. Và rồi, kết quả đã không phụ công sức của chúng mình – đội văn nghệ đã xuất sắc mang về giải Ba. Giây phút vỡ òa khi nghe tên đội mình được xướng lên, những cái ôm chúc mừng, những nụ cười rạng rỡ – tất cả đã tạo nên một kỷ niệm không thể nào quên trong quãng đời sinh viên của mình.
Cảm ơn CLB, cảm ơn chị Ngân và tất cả mọi người đã cho mình cơ hội để thử thách, để phát triển bản thân. Đây có lẽ chỉ là điểm khởi đầu, và mình tin rằng hành trình phía trước sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa!