13/08/2014
ANH không phải là họa sĩ, không thể phác họa
được tương lai!!!
ĐẾN bên em, đếm từng nhịp đập dù chậm mà
chắc trên con đường dài.....
TRÁI gió trở trời đừng lo, yên tâm chỉ cần em
gọi là anh có mặt
YÊU em...điều muốn nói từ rất lâu,
Anh mãi đợi em nơi đây 1 tiếng 2 tiềng rồi 2 ,3 giờ sáng ....
Moa không 1 tin nhắn ....em có biết anh như thế nào không....?????
Anh đứng đây, chứng minh tình cảm anh gắn bó chặt nhất
LÀ khi đam mê ...hé mở con đường anh đi........
ĐỂ lũ bạn xúi dại phải ganh tị,trước tình yêu anh giành cho em......
Em hãy bật mí cho anh biết con đường nào dẫn anh vào tim em ....!!!!!!!
P/s: Tình yêu của 1 Quái xế