07/12/2023
Cái tôi.
Tôi cũng như phần lớn anh em, nhiều khi lười chả muốn làm việc, thế là tôi đổi phương pháp làm, đổi môi trường,...nhưng vẫn lười, thế cái gốc là gì?
Nhiều anh em nói là do sự xao nhãng, fomo, con mèo ngồi lên laptop,...Nhưng theo tôi đoán thì có phải là do anh em đang quá tự tin vào năng lực của bản thân không?
Anh em thử ngồi 15p suy nghĩ về câu hỏi của tôi xem.
Nếu anh em công nhận điều đó đúng thì có lẽ đang mắc vào cái tôi đấy.
Trong Kinh Thánh thì "cái tôi" chính là căn nguyên mọi tội (hay còn gọi là Kiêu Ngạo), hẳn là có lý do của nó.
Tôi chẳng có cách nào giúp được anh em đâu, chính tôi cũng lười mà. Tôi chỉ giúp anh em ngộ ra phần nào để bớt u mê hơn thôi.
Chơi với tâm game tốt thì game đời ắt sẽ dễ thở hơn với anh em.
"Bên trong mỗi người đều có một cuộc chiến"