31/07/2025
HÃY DẠY TRẺ KỸ NĂNG SINH TỒN VÌ NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ TRÁNH
Mỗi lần đọc tin tức về một đứa trẻ Việt Nam bị đuối nước, tim tôi lại thắt lại. Những con số thống kê lạnh lùng, những sự ra đi oan uổng, tiếng khóc nghẹn lòng của người ở lại. Tất cả đều bắt nguồn từ một lỗ hổng nghiêm trọng: Trẻ em đang thiếu kỹ năng sinh tồn cơ bản.
Tôi từng chứng kiến trẻ em ở nhiều quốc gia khác được học bơi từ rất sớm, được hướng dẫn cách ứng phó khi gặp nguy hiểm, được dạy cách giữ bình tĩnh và tự cứu mình trong các tình huống khẩn cấp. Những kỹ năng ấy không nhằm mục đích thi đấu hay ganh đua, mà đơn giản chỉ để bảo vệ mạng sống của chính các em.
Còn ở nước ta, rất nhiều đứa trẻ lớn lên bên sông, bên ao hồ, chơi đùa mỗi ngày với sông nước, nhưng chưa từng được dạy cách nổi trên mặt nước khi rơi xuống. Các em không biết làm thế nào để kêu cứu đúng cách, không biết cách thở khi hoảng loạn, càng không biết giữ bình tĩnh để tự cứu lấy mình. Chúng ta đang để con trẻ đối mặt với nguy hiểm mà không trang bị cho các em một tấm khiên nào.
Đã đến lúc cần một sự thay đổi thật sự. Dạy bơi không phải là một lựa chọn, mà phải trở thành một kỹ năng bắt buộc. Dạy kỹ năng sinh tồn cho trẻ nhỏ không phải là điều xa xỉ, mà là trách nhiệm thiết yếu của người lớn. Không thể tiếp tục thờ ơ, không thể phó mặc cho may rủi.
Nếu người lớn không thay đổi tư duy giáo dục, nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ, thì những mất mát đau lòng sẽ còn lặp lại. Những giọt nước mắt sẽ còn rơi, những đám tang nhỏ sẽ còn khiến cả xã hội quặn đau.
Đừng để bài học đến từ sự ra đi của một đứa trẻ vô tội. Hãy dạy con kỹ năng sinh tồn. Đó không chỉ là hành động yêu thương, mà còn là cách chúng ta giữ con bên mình lâu dài nhất.