23/04/2026
Đến chính mình nhìn mình còn thấy chán, thì đừng hỏi sao người khác k còn hứng thú!
Tôi phải nói thật, thời buổi bây giờ, rất nhiều bà đang ăn uống rất linh tinh, thiếu thời gian ngủ, người ngợm thì uể oải, stress,...
Ừ thì cũng có bà lười, nhưng phần đông là không.
Vì các bà chịu khó vãi ra. Chịu khó cả ngày gồng gánh đủ các loại vai, từ làm dâu, làm vợ, làm mẹ, làm thủ quỹ, làm giúp việc, làm nhân viên, có khi làm lãnh đạo cả ở nhà lẫn nơi làm việc...
Và các bà hay lấy cái lý do hy sinh cho chồng, cho con, cho gia đình để tự động viên và tự làm cảm động chính mình.
Nhưng "hy sinh" đến mức k còn năng lượng, k còn niềm vui, k còn cả sự tự tin.
Còn phía chồng, phía con của các bà thì sao?
Họ có thật sự hạnh phúc khi nhìn người phụ nữ của mình lúc nào cũng mệt mỏi?
Có trân trọng khi vợ mình ngày càng già nua, héo hon, thiếu năng lượng, thiếu sức sống?
Có dễ chịu khi mẹ của mình lúc nào cũng căng thẳng, gắt gỏng?
Rõ ràng là những người các bà yêu đang k được hưởng phiên bản tốt đẹp của các bà 1 tí nào.
Nói ra thì hơi phũ, nhưng đến mình còn k chăm nổi mình thì mong ai nâng niu, tôn trọng mình đc hả mấy bà?
Nói thật, bản thân tôi là phụ nữ, ra đường thấy 1 người gọn gàng, chỉn chu, thơm tho, xinh đẹp, thần thái tự tin,... đến tôi còn ngoái nhìn và xuýt xoa chứ đừng nói đàn ông.
Cứ ra rả khẩu hiệu là hãy yêu bản thân, thì mới yêu được người khác.
Nhưng mà yêu kiểu gì?
Không cần nhất thiết phải mỹ phẩm hàng hiệu quần áo đắt tiền đâu.
Chỉ cần bắt đầu những việc cực kì đơn giản nhất là uống đủ nước, ăn đủ bữa, bổ sung đủ chất.
Đến việc tìm lấy 1 bộ môn vận động, tập luyện để duy trì sức khỏe hằng ngày, học thêm 1 kỹ năng gì đấy để tự nâng cấp bản thân và khiến chính các bà tự hào về bản thân đi.
Đừng lấy lý do làm gì có thời gian, làm gì có tiền để rồi có 1 ngày đến chính mình nhìn mình còn chán ngán.
Game Trái Đất nhập vai này có 1 mạng thôi.
K ai sống thay các bà được đâu.
Xách cái mông lên. Kỷ luật lên. Thay đổi đi. Đừng kêu ca nữa.
Tôi tin các bà làm được!!!