19/07/2019
Cách đây 2 năm thì tôi có được bác sĩ chuẩn đoán bị viêm gan virus B , men gan cao vượt ngưỡng cho phép , lượng virus viêm gan B lên tới 10^7 nguy hiểm hơn là xơ gan F3 . Trước đó thì tôi cũng có những triệu chứng kiểu như mệt mỏi không rõ nguyên nhân , sắc mặt xanh xao , vàng vọt , ăn uống không ngon miệng , rối loạn tiêu hóa , nhưng lúc đó thì chỉ nghĩ là mình bị 1 chút vấn đề tuổi tác thôi. Lúc nhận được tin từ bác sĩ , tôi lo lắng , mất ăn mất ngủ , cơ thể càng suy nhược hơn. Với viêm gan B , xơ gan nguy hiểm lắm, không cẩn thận sẽ biến chứng thành ung thư gan. Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày, đậm ra bệnh nặng căng thêm nặng. Con cháu thấy thế thì lo lắm chúng nó bỏ công bỏ việc thay nhau về chăm tôi. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, mình đau đớn là một chuyện, nhưng không thể làm khổ con khổ cháu thêm nữa. Rồi tôi quyết tâm vực lại tinh thần, không để bệnh nó quật ngã mình được.
Tìm hiểu thêm về hành trình của cô Quế:
Bí quyết vàng