16/06/2023
Kính chào quý phụ huynh và học viên yêu quý.
Tôi là Lê Thu Hồng chủ nhiệm câu lạc bộ Thiện Nguyện Hoa Mặt Trời.
Lời đầu tiên tôi xin gửi tới ban tổ chức , thầy cô giáo, đội trợ giảng cùng quý vị lời chúc sức khoẻ và lời biết ơn sâu sắc đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt nhiều năm qua.
Biết ơn quý phụ huynh và học viên đã tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi trong khoá học K63 này.
Ngày tốt nghiệp K63 đã đến, chúng ta cùng lắng lòng nhìn lại từ buổi đầu khai giảng các con cùng quý học viên đã lo lắng ra sao?
Nhiều bạn trong nhóm lớp
đặt các câu hỏi , có người nhắn tin cho tôi, có người viết lên trên nhóm :Dạy bơi miễn phí thì đừng mong biết bơi và bơi đúng kỹ thuật, lớp đông thế này liệu dạy có ra trò trống gì không? Con nhà em bị tăng động có học được không? Con nhà em sợ nước có học được không????
Nhiều bạn nhỏ còn cực nhát nước, mấy buổi đầu không dám xuống bể, không dám thở b**g bóng …
Với kinh nghiệm đào tạo bằng giáo trình riêng do tôi tự thiết kế, cùng kinh nghiệp giảng dạy chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình thấu hiểu ngập tràn yêu thương của đội ngũ giáo viên cùng trợ giảng nên đã có hàng ngàn người biết bơi ngay sau 1 buổi đến vài buổi học.
Tôi tự tin khẳng định Lớp Học Bơi Vui Vẻ không chỉ dạy bơi cho quý vị và các con ,mà chúng tôi trao đi kỹ năng sống , kỹ năng nhận biết sự nguy hiểm nơi nào các con có thể bơi, kỹ năng cứu đuối khi không nay xảy chân hoặc thấy người bị đuối nước, kỹ năng thả nổi, kỹ năng đứng nước…
Sau tất cả ,qua khoá học dưới sự dẫn dắt của thầy, cô cả lớp có sự kết nối, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ mỗi ngày. Luôn sống trong thế giới biết ơn, biết ơn bố ,mẹ , ông, bà đã đưa con đến lớp, biết ơn bác bảo vệ đã trông xe, biết ơn chú soát vé qua cửa, biết ơn bạn đã chỉ dẫn tớ.
Đến thời điểm hiện tại K63 là khoá học rất xuất sắc, đã có tới hơn 90% học viên tốt nghiệp biết bơi và bơi đúng kỹ thuật, 50% học viên được thầy cô ưu ái dạy luôn kỹ thuật bơi sải.
Chúng tôi vô cùng hạnh phúc trước sự nỗ lực cố gắng và thành tự của quý vị cùng các con.
Có thể quý phụ huynh chưa biết về phía ban tổ chức và thầy cô giáo cùng trợ giảng đều là những người đang đi làm khá bận rộn và rất vất vả với cuộc sống mưu sinh.
Cô Trang, chú Tuyền cực bận việc nhưng luôn là người viết bài, đăng bài truyền thông, tạo link, hướng dẫn đăng ký cho học viên. Cô Hường là công chức nhà nước, cô Thuỷ giáo viên, cô Lý làm kinh doanh .Thầy Minh, Thầy Chuyển, thầy Cường đều vô cùng bận rộn nhưng vẫn cố gắng thu xếp công việc của mình dành cho các con và học viên.
Thầy Cường bị ngã xe bị bỏng phồng rộp chân nhưng hàng ngày đến bể bơi hướng dẫn không may nước ngấm vào gây nhiễm trùng sưng tấy đau đớn nhưng thầy vẫn vui vẻ đến lớp. 3 bạn trợ giảng đang là học sinh, sinh viên , có bạn ngày ngày đi làm thêm theo gioừ kiếm tiền đóng học phí nhưng vẫn tình nguyện xin đến hỗ trợ lớp của chúng ta.
Tôi vô cùng cảm phục và tận đáy lòng tôi xin gửi lời biết ơn đến tất cả những tấm lòng nhân ái . Luôn trao đi vô điều kiện vì một cộng đồng cùng nhau biết bơi.
Như mọi năm cứ vào dịp tổng kết tốt nghiệp khoá học tôi thường nhắc các con cùng quý phụ huynh hãy bày tỏ tình cảm, sự biết ơn từ trái tim mình dành tặng ban tổ chức cùng thầy cô giáo và trợ giảng bằng những lời chúc và tấm thiệp do các con tự viết lời chúc và tự vẽ trên đó. Bằng những bó hoa tươi thắm gửi tặng thầy cô giáo tuỳ hỷ do sự cảm nhận về giá trị quý vị và các con nhận được sau khoá học .
Tiền quỹ của học viên được mua bánh và nước cho học viên trong suốt khoá học số còn lại dùng liên hoan tổng kết. Thầy cô cùng trợ giảng không nhận sự hỗ trợ nào từ quỹ, mọi người đều tự bỏ tiền gửi xe, đổ xăng.
Chúc K63 có buổi tốt nghiệp vui và ngập tràn tiếng cười cùng những cái ôm thật chặt.