18/01/2026
Hành trình trải nghiệm và leo núi nâng cao thể lực của nhóm ở núi Bà Đen Tây Ninh với độ cao 986m.
Núi Bà Đen “nóc nhà Nam Bộ” với độ cao 986m không chỉ là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng mà còn là thử thách hấp dẫn với những ai yêu trekking. Trong đó, leo đường cột điện lên đỉnh rồi xuống chùa Bà được xem là hành trình thử thách cho những ai thích mạo hiểm và muốn rèn luyện sức bền sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ nhất.
5h30 chuyến đi bắt đầu từ rất sớm ở quán nước chị Linh. Sau khi đăng ký thông tin tại chốt bảo vệ ngay chổ xuất phát chân núi, chúng tôi chỉnh lại balo, vest nước, buộc chặt dây giày và bước vào con đường quen thuộc với dân trekking: đường cột điện.
Con đường này bám theo hệ thống cột điện chạy thẳng lên đỉnh núi, mỗi cột được đánh số như những cột mốc tinh thần. Mỗi lần đi qua một cột điện, cảm giác như tiến gần hơn đến mục tiêu, dù mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt áo. Tuy nhiên, những cây cột điện hiện đã được thay thế di dời đi ra khu vực khác.
Càng lên cao, độ dốc càng rõ rệt. Có những đoạn phải dùng cả tay bám vào đá, rễ cây để giữ thăng bằng. Đá núi lởm chởm, đất trơn nếu gặp sương sớm khiến từng bước đi phải thật cẩn trọng.
Không khí trong rừng mát và yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng giày chạm đá và tiếng chim rừng vang vọng. Những lúc mệt nhất, chỉ cần dừng lại nghỉ vài phút, uống ngụm nước, ngẩng lên nhìn tán cây và bầu trời xanh phía trên, mọi mệt mỏi như dịu đi đôi chút.
Sau 2h50 phút leo, cuối cùng đỉnh núi cũng hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc đặt chân lên đỉnh, cảm giác mệt mỏi gần như tan biến. Trước mắt là khung cảnh rộng lớn của đồng bằng Tây Ninh, gió thổi lồng lộng, mát rượi.
Đứng trên “nóc nhà Nam Bộ”, ai cũng có chung một cảm xúc: tự hào vì đã vượt qua chính mình. Đây không chỉ là chinh phục một ngọn núi, mà còn là hành trình thử thách giới hạn thể lực và tinh thần.