FC Hậu Thôn

FC Hậu Thôn Giáo Xóm Hậu Thôn - Giáo Xứ Hòa Ninh - Xã Nam Gianh - Quảng Trị

28/03/2026

Bài Giảng Lễ Của Đức Giám Mục Chính Tòa Giáo phận Mỹ Tho Phêrô Nguyễn Văn Khảm Trong Thánh Lễ An Táng Đức Cố Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Nguồn: Truyền Thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Một người bạn của Thanh Nhàn đang mưu sinh ở bên Lào đã phấn khích gửi thư cho Nhàn, người chuyên viết bài trên trang Fa...
07/03/2026

Một người bạn của Thanh Nhàn đang mưu sinh ở bên Lào đã phấn khích gửi thư cho Nhàn, người chuyên viết bài trên trang Fanpage của xóm, mấy ngày sau FC Hậu Thôn vô địch Hòa Ninh cup 2026. FC Hậu Thôn xin đăng lại bức thư khá tình cảm này để mọi người rảnh thì đọc cho vui ạ. Nội dung bức thư như sau:

Thư gửi Thanh Nhàn - Người dẫn truyện cổ tích cho FC Hậu Thôn.

Thành phố Cayxỏn Phômvihản (Lào), thứ 3, ngày 3 tháng 3 năm 2026.

Thanh Nhàn thân mến!
Rẻ lối vào thư, cho tớ gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới bạn và gia đình nhé!
Tớ không nhớ rõ lần gần đây nhất tớ viết thư tay là vào thời điểm nào? Phải chăng là đã gần 20 năm rồi, khi tớ đang còn là sinh viên năm 2 (2008). Ngày đó, đứa nào nhà có điều kiện mới sắm được điện thoại di động, nhà tớ vất vả nên mỗi khi có việc gì thì phải liên lạc qua điện thoại bàn từ bưu điện hay của chủ trọ, muốn nói nhiều hơn thì qua thư tay. Hôm nay, lâu rồi tớ muốn có được cảm giác ấy để lại được tâm sự dông dài với ai đó, đúng lúc tớ có nhiều điều muốn nói với cậu nên vội ngồi nắn nót viết thư tay để gửi cho Nhàn đây?
Nhàn à!
Chiều ngày 25 tháng 2 năm 2026, nhằm ngày mùng 9 Tết Bính Ngọ, khi tớ cùng với hàng xóm đang ăn Gỏi tép nhảy ở bên 1 bờ hồ (Cayxỏn Phômvihản đang cuối mùa khô nên uống bia với Gỏi tép nhảy thích lắm bạn à). Khi mình mới tức thì đưa miếng gỏi cay xé lưỡi vào trong miệng. Khi từng con tép đang gắng hết sức bình sinh để cựa quậy trước lúc bị tớ nuốt vào ruột thì trang cá nhân của bạn hiện ra trước mắt...
Ôi, sao tớ và bạn lại có thần giao cách cảm đến vậy. Nhàn cũng đang ăn gỏi. Gỏi gì vậy nè? Không, đó không phải gỏi mà bữa cơm ngày Tết của Nhàn với 1 bát nước mắm có cắt ớt bay kết hợp với ớt xay; dưa món cà rốt, su hào, quả cóc...; rau sống xà lách, ngò, diếp cá... và dẻo thơm cơm trắng kèm theo dòng trạng thái: "Soạn cơm ra ăn thì vợ nói: Hậu Thôn thắng rồi thì xịu khó ăn ri đến lúc mô hết buồn nạ". Nản, mền có đá mô mà...".
Té ra nguồn cơn bắt đầu từ việc FC Hậu Thôn vô địch Hòa Ninh cup 2026. Nhìn bữa cơm bạn Hoa đãi bạn trưa mùng 9 Tết, 1 ngày sau khi FC Hậu Thôn lên ngôi mới cảm nhận được giải đấu này ngày càng trở nên khắc nghiệt biết chừng nào? Nhưng mình tin ngay ngày hôm sau thôi, mâm cơm sẽ có đủ sơn hào hải vị khi bạn Hoa nguôi ngoai và xét thấy đội bên nhà chồng vô địch là xứng đáng phải không bạn?
Bạn thân mến!
Tớ mời gia đình bạn có dịp sang thành phố Cayxỏn Phômvihản chơi với nhà tớ mấy hôm nhé. Nơi gia đình tớ tạm trú có dòng Mê Kông chảy qua đẹp nhất vào mùa tháng 5. Bạn cứ tưởng tượng đi, vào buổi chiều tà, gió mát rười rượi, ánh mặt trời nhuộm vàng lóng lánh cả dòng sông báo hiệu gần hoàn tất sứ mệnh của 1 ngày chiếu sáng, cũng là lúc Nhàn cầm tay Hoa, Hoa cầm tay con trai, con gái cầm tay Nhàn - cả nhà cùng dạo bộ trên bờ sông rộng, ngắm nhìn mặt sông lộng lẫy và chỉ tay về sang bờ phía đối diện là đất nước Thái Lan xinh đẹp... Rồi vợ con bạn sẽ rất thích đồ xiên nướng ở đây? Còn bạn thì sẽ say mê với tháp bia 3 lít của Lào cho mà xem. Mình tin là vậy!
Biết đâu khi đổi gió xong, những mùa giải tiếp sau, khi FC Hậu Thôn vô địch, vợ bạn, dẫu là bằng mặt sẽ vui cùng niềm vui với Nhà vô địch thì sao? Nói đâu cũng không thoát ra khỏi Hòa Ninh cup. Nói gì cũng phải nhắc đến FC Hậu Thôn vô địch bạn nhỉ. Đã thế, thư tay này cho mình bộc bạch cho thỏa thuê về bóng ban đi bạn nhé?!
Bạn à!
Tớ khoe với bạn là tớ cũng là cựu cầu thủ của Hòa Ninh cup mùa giải đầu tiên đó. Những ngày Tết bao giờ cũng vui. Vui vì đến nhà nào cũng có rượu ngon, mồi lạ. Tớ là người ham vui nên chỉ tỉnh táo khi thức dậy buổi sáng thôi, đến buổi chiều thì đầu xoay loòng moòng luôn rồi. Có ngày trưa đã xoay rồi 0 đợi được đến chiều. Dẫu vậy tình yêu với trái bóng tròn thì vẫn luôn thôi thúc khiến đôi chân cứ quýnh lên khi đội nhà sắp đá.
Lần ra sân ắp kỉ niệm đó tớ đá ở vị trí hậu vệ. Từ nhỏ đến lớn, tớ hay đá trung phong nên cứ chủ quan chạy lên tấn công rồi lui về phòng thủ. Nhưng sức nghỉn 0 cho phép nữa rồi, sau cú sút chân trụ đứng 0 vững từ giữa sân làm bóng chỉ đến được vùng cấm của thủ môn đội bạn là tớ vội giơ tay báo hiệu xin thay người. Tớ vẫn nhớ như in lúc đó bản thân 0 bị ai phạm lỗi, đã ai làm gì đâu nhưng đôi chân tớ không nhấc được mà phải bò từ từ ra sân trước nụ cười xoa dịu của cổ động viên FC Hậu Thôn. Đó cũng là 9 phút cuối cùng tớ có mặt trên sân bãi cỏ xanh, tâm phục khẩu phục nhường chỗ cho 1 thế hệ trẻ trung, tài năng và hữu duyên của xóm nhà Hậu Thôn.
Nhàn...
Vì điều kiện phải xa quê mưu sinh bên này nên kể từ mùa giải đầu được hòa vào không khí Hòa Ninh cup sôi nổi, ý nghĩa và hiệp nhất thì những lần sau đó tớ phải dõi theo giải đấu qua các kênh sóng trực tiếp của Truyền thông Hòa Ninh. Phải nói Truyền thông là 1 thế mạnh của Hòa Ninh bạn nhỉ? Là 1 trong những kênh Fanpage ra đời sớm ở Giáo phận Hà Tĩnh (nếu như không nói là sớm nhất), Truyền thông Hòa Ninh đã dần khẳng định được độ chuyên nghiệp, uy tín và vị thế của mình.
Đơn cử như việc tổ chức Hòa Ninh cup, việc đưa tin trước, trong và sau giải đấu kịp thời và đặc biệt là các buổi Truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu, có Bình luận viên bình luận làm cho người xem có cảm giác như đang được theo dõi 1 giải đấu chuyên nghiệp. Tớ biết để có được những kết quả tốt đẹp đó thì Ban Truyền thông xứ nhà chúng ta đã phải dấn thân và yêu thương nhiều lắm.
Và tớ cũng biết bạn là 1 người làm truyền thông dấn thân và yêu thương nhiều như vậy phải không?
Ê Nhàn!
Nói thật cho tớ biết đi, bằng cách nào mà bạn thu xếp được thời gian để theo sát bước tiến của đội bóng FC Hậu Thôn đến vậy. Là người quen thân, bạn cho tớ bóng bẩy gọi bạn là Người dẫn truyện cổ tích cho FC Hậu Thôn nhé.
Nhìn lại những chức vô địch Hòa Ninh cúp trong các năm 2019, 2020, 2024, 2026 trong 9 lần giải đấu được tổ chức của FC Hậu Thôn thì đó chính là thành quả của sự cống hiến, tài năng và đoàn kết cả trong và ngoài sân bóng. Nhưng tớ vẫn xem đó là câu chuyện cổ tích của xóm Hậu Thôn chúng ta. Cổ tích vì xóm Hậu Thôn lâu nay đất thì chật, người thì ít mà luôn sòng phẵng về con người trên sân bóng để thi đấu và có thể đá thắng các giáo xóm khác. Cổ tích vì cả những hành động nhân ái bên lề sân cỏ mà FC Hậu Thôn đã thể hiện trong suốt hành trình 9 năm qua kể từ khi giải đấu được tổ chức. Mà truyện cổ tích thì luôn kết thúc có hậu phải 0 bạn?!
Nhàn có biết vì sao tớ gọi bạn là Người dẫn truyện cổ tích không? Theo tớ, Người dẫn truyện cũng giống như MC của 1 sự kiện. Chương trình muốn diễn ra suôn sẻ, thành công thì người MC phải vận dụng hết khả năng chữ nghĩa, hoạt ngôn và ứng biến linh hoạt.
Tớ biết cậu là người đứng sau gần như tất cả các bài viết của Fanpage FC Hậu Thôn. Việc kịp thời chuyển tải thông tin giải đấu Hòa Ninh cup theo cách nhanh, gọn, dễ hiểu - đó là cái Tài của người làm truyền thông. Việc viết ra tiêu chí đá bóng của FC Hậu Thôn ngoài danh hiệu ra còn là cái cách làm sao để anh em đứng dậy sau vấp ngã và vươn lên không ngừng, và lan tỏa tinh thần bác ái Ki tô giáo để vận động mọi người trong giáo xóm cùng chung lời cầu nguyên và vô tư cổ vũ bằng tinh thần hay vật chất - đó là cái Tâm của Người dẫn truyện. Việc mỗi khi đội nhà thắng nhưng lời lẻ không kiêu, bại mà nói lời không nản, đó đích thị là cái Tầm của bạn mình, Thanh Nhàn - Người có trái tim ấm nóng giấu sau khuôn mặt có lúc thì rất chi là baby hệt như các chú giúp lễ bên cạnh các Cha chủ tế nhưng có lúc lại lạnh lùng boy giống các Cẩm y vệ bảo vệ nhà vua trong các bộ phim chưởng bên Trung Quốc.
Bạn à!
Bạn biết mình thích nhất hình ảnh và bài viết nào về các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ FC Hậu Thôn trong Hòa Ninh cup 2026 không? 0 giấu gì bạn, người ấy chính là Mai Hair đó. Bạn có bất ngờ không vậy? Thích là bởi trang Fanpage FC Hậu Thôn đã đưa hình ảnh Mai Hair mặc 1 chiếc áo màu đỏ đô, mới toanh vì tớ thấy các đường xếp trên áo đang còn nguyên vẹn. Nhìn vào ảnh thì thấy Mai Hair đang tự nguyện cho Nhiếp ảnh gia chụp, 1 việc ít khi thấy ở người thợ cắt tóc kín tiếng này. Đơn giản vì anh quá oai trai, không muốn ảnh của mình đến tay các bà mẹ trẻ, tầng lớp hay lấy hình 1 người nổi tiếng nào đó có bộ dạng đủ làm cho các cháu im re khi nhìn thấy, đem dán khắp nhà, nhằm động viên các cháu ăn thật nhiều mỗi lần các chị đút cho con ăn.
Tớ ấn tượng nhất là góc nghiêng thần thánh của Mai Hair với mái tóc ngắn vuốt phồng, vầng trán thoáng và sáng. Nụ cười hấp dẫn kín nhiều hơn hở của Mai Hair, kiểu đang ngủ trưa thật ngon mà vợ lại lay dậy bằng được để nhuộm tóc cho khách làm cho khuôn hình của vị Mạnh Thường Quân này càng trở nên tuyệt đối điện ảnh hơn.
Nhàn à!
Nếu không có Hòa Ninh cup thì việc ăn Tết xa nhà với mình buồn lắm luôn bạn à? Ở bên này chỉ có Tết té nước vào mỗi tháng 4 hằng năm thôi. Còn Tết Việt thì anh em người Việt xa quê tự tạo niềm vui cho mình. Dù có lục lọi kêu mời đồng hương hội tụ cho thật đông để gặp gỡ, ăn Tết thì cũng 0 tránh khỏi cảnh nhớ nhà, nhớ quê khi tiệc tan bạn à. Vậy nên Hòa Ninh cup chính là món ăn tinh thần nhiều chất bổ dưỡng nhất khỏa lấp nỗi trống trải và lạc lõng trong dịp Tết đối với những đứa con ăn Tết xa nhà. Cứ mở tivi lên là được tận mắt nhìn thấy ông mệ mình, bọ mạ mình, anh em mình, bạn bè mình, giáo xứ mình... là lòng lại rộn lên niềm vui mừng và nỗi ngóng mong khôn tả?!
Nhàn!
Thằng cu em Minh Quân, em út của bạn nhanh lớn và chơi ở vị trí tiền đạo đại hay nhỉ? Nhà bạn đúng là có mã gene di truyền về đá bóng. Nghe nói trước đây chú Tịnh bắt gôn rất bén. Rồi đến em Tuấn đá hậu vệ cánh rất có duyên với những bàn thắng đánh đầu vào lưới đội bạn. Còn bạn lại là 1 tiền vệ, mãnh ghép hoàn hảo còn lại của 1 gia đình thể thao kiểu mẫu.
Lại nói về thằng cu em Minh Quân. Gần ra Giêng rồi mà tớ vẫn đang bị ám ảnh bởi bàn thắng đẹp cả hồn lẫn xác của Quân vào lưới Tiền Môn FC ở vòng sơ loại. Tình huống diễn ra nhanh như điện. Cầu thủ của Tiền Môn FC ném biên, Văn Quế như 1 chú sư tử chủ động lao lên tranh cướp bóng. Mặc cho sau đó cầu thủ đội bạn có 2 pha tác động mạnh để hòng đoạt bóng lại nhưng Văn Quế vẫn đứng vững để kịp đẩy bóng cho Minh Quân. Quân với bản năng đánh hơi bàn thắng hệt như 1 chú báo săn Bắc Phi đang khao khát sở hữu được con mồi giữa sa mạc đã chọn vị trí, chạy chỗ tuyệt hay, chân trái đẩy bóng vừa đủ qua hậu vệ Tiền Môn, tạo được khoảng trống cho mình rồi thoăn thoắt bứt tốc thêm 9 bước, dùng đúng 1 nhịp để sửa quả bóng sang chân thuận và cứa lòng vào lưới ở góc xa khung thành không thể chuẩn xác và gọn ghẽ hơn.
Ghi bàn xong Quân vừa chạy vừa đưa nắm đấm lên trời rồi được đồng đội mừng rỡ vùi lấy. Để lại ấn tượng sâu đậm trong tớ là khoảnh khắc Nhàn bất chấp hàng rào an ninh nghiêm ngặt, trên tay vẩy chiếc áo khoác bay phấp phới, từ ngoài hàng ghế khán giả lao vào ôm chầm lấy Minh Quân, đứa em út cưng yêu và tài năng rồi nói 1 câu gì đó, khẩu lệnh máy đọc được là: "Được lắm em trai, gắng thêm trái nữa nhé".
Tiếp sau đó là Tuấn Nhỏ, với niềm tự hào quá đỗi về đứa em trai, đã bồng bổng Minh Quân lên. Minh Quân trong khoảnh khắc được Tuấn Nhỏ tung lên nở nụ cười thật tinh khôi y như đứa trẻ lên ba được cho kẹo. Còn Tuấn Nhỏ thì mắt lim dim, miệng cười thật tươi không thể hạnh phúc hơn trong phút chốc làm cho tớ nghĩ thằng cu em đang ngỡ như bế bồng người bạn gái xinh đẹp của mình vậy. Thật 1 công đôi việc phải 0 bạn?!
Thât sự, nếu chia bàn thắng và màn ăn mừng này thành 2 phần thì phần của Văn Quế và Minh Quân là phần đẹp nhất. Còn phần vỡ òa sau đó chính là phân đoạn để khắc cốt ghi tâm!
Bạn Nhàn thân mến!
Khi tớ ngồi viết thư gửi cho bạn thì cũng là lúc tớ thấy anh em của bạn đã vào lại miền Nam để bắt đầu sinh sống, làm việc. Chức vô địch Hòa Ninh cup 2026 của FC Hậu Thôn cũng được con em giáo xóm từ từ gói ghém lại thật nâng niu và trân trọng. Rồi vẫn đều đặn và quyết tâm như hằng năm, mùa Xuân 2027 anh em bạn chắc chắn lại trở về để cống hiến thật nhiều điều đẹp đẽ phía trước cho giáo xóm bạn nhỉ? Tớ hằng tin tưởng như vậy, như hôm nay Nhàn đã viết trên trang cá nhân:
"Chỉ cần còn mạ
Con còn quê
Chỉ cần bọ mạ còn khỏe
Con đi mô rồi cũng có chỗ để quay về".

Thư dài tình dài, hẹn bạn lần sau mình sẽ tâm sự dài hơn nhé. Chào bạn!

Tái bút:
Cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe kèm lời chúc an khang, thịnh vượng đến Coach Hoàng Minh nhé. Nhờ bạn nhắn với Coach đừng mặc xày chiếc áo khoác gió màu nâu nhạt đã được Coach mặc suốt giải đấu. Nói Coach cất lại, Hòa Ninh cup 2027 lấy ra mặc tiếp để lấy hên bạn nhé.
Thêm nữa là bình thường Coach 0 bị cận hay loạn thị nên Coach 0 đeo kính nhưng ở Hòa Ninh cup 2026 vừa rồi qua màn ảnh tớ thấy Coach đeo kính cả giải nên thổ Coach cất kính lại cẩn thận rồi mùa mới mang ra sử dụng cùng với chiếc áo gió màu nâu kia luôn nha bạn.

N.T.D

⚽️ GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU🌸 MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3   Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm tạo sân chơi vui tươi, l...
06/03/2026

⚽️ GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU
🌸 MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh và tăng thêm tình hiệp thông – đoàn kết, Giới Hiền Mẫu tổ chức Giải Bóng Đá Giao Hữu để các đội bóng cùng nhau tranh tài, giao lưu và… ghi bàn thật đẹp dành tặng cho phái đẹp. 💐

📅 Thời gian: 6g00 Thứ 7, ngày 7 tháng 3
📍 Địa điểm: Sân bóng Giáo xứ Hoà Ninh

Hứa hẹn sẽ có những pha bóng đẹp mắt, những cú sút đầy bất ngờ, và cả những tình huống “hài hước khó đỡ” mang lại thật nhiều tiếng cười cho khán giả. Bóng có thể bay lên trời, bay ra ngoài sân… nhưng tinh thần thể thao và niềm vui chắc chắn sẽ ở lại! 😄

Mọi bàn thắng trong ngày hôm đó xin được “gửi tặng” đến các bà, các mẹ, các chị và các em – những người phụ nữ tuyệt vời luôn âm thầm yêu thương, hy sinh và đồng hành trong cuộc sống.

🔥 Đặc biệt, hãy cùng cổ vũ cho FC Hậu Thôn trên hành trình chinh phục CÚP VÀNG năm nay!

👉 Kính mời quý cộng đoàn và mọi người đến tham dự, cổ vũ nhiệt tình để sân bóng Hoà Ninh trở thành một ngày hội thể thao thật sôi động.

🌷 Nhân ngày 8/3, xin kính chúc tất cả chị em phụ nữ luôn xinh đẹp – hạnh phúc – tràn đầy niềm vui và bình an.

Nhìn đội hình rất lực,không khéo lại có cúp,cố lên Phụ Nữ Hậu Thôn FC Nữ Hậu Thôn hướng đến cúp 8/3
05/03/2026

Nhìn đội hình rất lực,không khéo lại có cúp,cố lên Phụ Nữ Hậu Thôn
FC Nữ Hậu Thôn hướng đến cúp 8/3

LỜI TRI ÂN GỬI ĐẾN BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ HÒA NINH CUPNếu một ngày nào đó, sân bóng Hòa Ninh không còn tiếng hò reo mỗ...
02/03/2026

LỜI TRI ÂN GỬI ĐẾN BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ HÒA NINH CUP
Nếu một ngày nào đó, sân bóng Hòa Ninh không còn tiếng hò reo mỗi dịp Tết…
Có lẽ chúng ta mới hiểu hết giá trị của những điều đang có hôm nay.
Giải bóng đá Hòa Ninh Cup không chỉ là một giải đấu. Đó là nơi những người con của giáo xứ Hòa Ninh tìm về mỗi độ Tết đến xuân sang. Là nơi tiếng cười xen lẫn tiếng hò reo. Là nơi những cái bắt tay xóa nhòa khoảng cách xóm giềng. Là nơi người lớn gặp lại nhau sau một năm mưu sinh vất vả, và lớp trẻ có một sân chơi lành mạnh, bổ ích để gắn kết.
Đằng sau tất cả những điều đẹp đẽ ấy không phải là những con người mang chức danh cao sang. Họ không phải doanh nhân thành đạt hay những người làm công việc hào nhoáng. Họ là những thợ hồ tay cầm bay, những thợ mộc quen mùi gỗ, những người thợ sơn tay đu dây, tay cầm con lăn. Họ cũng là những người nông dân chân lấm tay bùn như bao người khác.

Vậy tại sao họ làm được?

Bởi vì họ chọn hy sinh.
Hy sinh thời gian.
Hy sinh công việc riêng.
Hy sinh cả những ngày cuối năm đáng lẽ được quây quần bên gia đình.

Họ không nhận lương.
Không vụ lợi.
Không danh tiếng.
Đổi lại, họ chỉ nhận về một điều duy nhất: niềm vui.
Niềm vui khi thấy con em giáo xứ được quy tụ đông đủ.
Niềm vui khi thấy sân bóng sạch sẽ, cỏ được cắt gọn gàng, không rác thải, không vật cản để các cầu thủ có thể chạy hết mình.
Niềm vui khi mỗi mùa xuân về, Hòa Ninh lại rộn ràng tiếng bóng lăn.

Những ngày cận Tết, khi nhiều người đang tất bật lo cho gia đình mình, thì họ âm thầm ra sân cắt cỏ, đốt rác, dọn vệ sinh, treo băng rôn. Chính những người đôi khi bị đổ trách nhiệm, bị nghi ngờ thiên vị ấy lại là người trực tiếp làm nên diện mạo cho giải đấu.

Vậy mà chỉ cần một bất cập nhỏ, một quyết định khiến đội này chưa hài lòng, đội kia thấy chưa thỏa đáng… thì đâu đó lại có những lời bàn tán. Nào là người xóm này nên thiên vị xóm kia. Nào là sắp lịch có lợi cho đội này, bất lợi cho đội kia…
Thật lòng mà nói, làm dâu trăm họ chưa bao giờ là dễ.
Có người cho rằng: “Không mợ thì chợ vẫn đông. Không người này làm thì người khác làm.”
Đúng. Nếu không có họ, rồi cũng sẽ có người khác đứng ra tổ chức. Nhưng để làm được suốt chín năm bền bỉ như vậy, cần hơn cả một người biết tổ chức. Cần một tấm lòng nhiệt huyết. Cần sự am hiểu bóng đá. Cần sự kiên nhẫn trước những lời chua chát. Cần một trái tim đủ rộng để chấp nhận cả lời khen lẫn tiếng chê.
Không phải ai cũng làm được.
Vì thế, thay vì nhìn vào những thiếu sót nhỏ, xin hãy nhìn vào những điều lớn lao họ đã làm. Thay vì trách móc, hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của họ. Thay vì hoài nghi, hãy chọn biết ơn.
Bởi nhờ họ, Hòa Ninh Cup không chỉ là một giải bóng đá.
Đó là sự gắn kết.
Là tinh thần cộng đoàn.
Là nét đẹp mỗi mùa xuân của giáo xứ Hòa Ninh.
Xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Tổ Chức – những con người bình dị nhưng phi thường. Cảm ơn vì sự hy sinh thầm lặng. Cảm ơn vì trái tim phục vụ. Cảm ơn vì đã giữ lửa suốt chín năm qua.
Mong rằng ngọn lửa ấy sẽ còn cháy mãi, để mỗi mùa xuân, tiếng bóng lăn lại tiếp tục nối dài những yêu thương.

Sau chức vô địch rực rỡ của FC Hậu Thôn, người ta nhắc nhiều đến những pha lập công, những bước chạy xé gió và khoảnh kh...
01/03/2026

Sau chức vô địch rực rỡ của FC Hậu Thôn, người ta nhắc nhiều đến những pha lập công, những bước chạy xé gió và khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp. Nhưng bóng đá chưa bao giờ là câu chuyện của riêng người trên sân. Đó là bản hùng ca của cả một tập thể – nơi mỗi cái tên, dù đá chính hay dự bị, đều để lại dấu ấn theo cách của riêng mình.

Và nếu phải kể về hai nhân vật đặc biệt góp phần làm nên chức vô địch ấy, thì đó chính là Anh Đức và Ngọc Dũng.

Anh Đức – “Búa tạ” của FC Hậu Thôn.

Búa tạ theo đúng nghĩa đen. Bởi vì thân hình anh rất dày, nếu lấy 100 trừ đi 8 thì dễ ra số cân nặng của Anh Đức. Con số ấy không chỉ để vui miệng nhắc lại trong phòng thay đồ, mà là thứ khiến bất kỳ hậu vệ nào cũng phải dè chừng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh bước ra sân không ồn ào, nhưng mỗi bước chân đều như in dấu xuống mặt cỏ. Thân hình dày ấy trở thành tấm khiên hoàn hảo. Những pha che chắn bóng của anh khiến đối thủ có cảm giác như đang cố vượt qua một bức tường bê tông biết di chuyển. Có lúc họ tưởng bóng đã lăn ra ngoài đường biên, nhưng không – bóng vẫn nằm gọn trong tầm kiểm soát của “Búa tạ”.

Anh không ra sân quá nhiều. Nhưng mỗi lần xuất hiện, anh chơi với trọn vẹn nhiệt huyết. Một pha tranh chấp quyết liệt. Một tiếng hô dõng dạc từ ngoài sân. Một khoảnh khắc ra hiệu thay người trong chớp mắt khiến đối thủ bất ngờ. Anh có thể không ghi bàn, nhưng anh luôn biết cách để lại dấu ấn.

Chức vô địch ấy có cả sức nặng từ đôi vai của Anh Đức – thứ sức nặng không chỉ đến từ cân ký, mà từ tinh thần và sự sẵn sàng cống hiến.

Ngọc Dũng – “Giáo sư” thầm lặng sau chiến thắng

Nếu Anh Đức là sức mạnh hữu hình trên sân, thì Ngọc Dũng chính là bộ não phía sau chiến thuật của FC Hậu Thôn.

Không màu mè. Không lớn tiếng. Trong phòng họp chiến thuật, anh nói chậm rãi nhưng chắc chắn. Mỗi góp ý của anh đều đúng thời điểm, đúng vấn đề, giúp HLV Hoàng Minh có thêm phương án xoay chuyển thế trận khi cần thiết.

Là bạn từ thuở nhỏ với Ad, giờ đây Ngọc Dũng đã “hai lả" . theo cách anh em vẫn hay trêu. Tóc bạc nhiều vì đèn sách, vì những lần nghiền ngẫm sơ đồ đội hình, vì những đêm suy nghĩ làm sao để FC Hậu Thôn vận hành trơn tru nhất. Nhưng dù thời gian có in dấu trên mái tóc, thì trong ánh mắt anh vẫn là ngọn lửa đam mê chưa từng tắt.
Tết năm nay Ad cùng Ngọc Dũng đi ăn sáng cùng nhau và anh đã tâm sự" năm nay nếu Hậu Thôn không vô địch thì ânh sẽ cạo trọc đầu". Ad rất hào hứng với lời hứa đó. Nhưng đời không như mơ, FC Hậu Thôn đã vô địch, phải chăng Ngọc Dũng đã sớm tiên đoán được kết quả này.

Anh không cần đứng giữa sân để tỏa sáng.
Anh chọn đứng phía sau để cả đội cùng tỏa sáng.

FC Hậu Thôn vô địch không chỉ vì những người ghi bàn.
Họ vô địch vì có những con người sẵn sàng làm nền cho chiến thắng.

Anh Đức – Búa tạ của sức mạnh.
Ngọc Dũng – Giáo sư của chiến thuật.

Một người tạo ra va chạm.
Một người tạo ra định hướng.

Và cả hai – theo cách riêng của mình – đã góp phần viết nên câu chuyện đẹp nhất của mùa giải: câu chuyện về một tập thể xứng đáng với hai chữ nhà vô địch. 🏆

Khánh Nhật – Ngọn Lửa Tuổi 18 Thắp Sáng Chức Vô Địch FC Hậu Thôn.Chức vô địch của FC Hậu Thôn không chỉ là chiếc cúp lấp...
28/02/2026

Khánh Nhật – Ngọn Lửa Tuổi 18 Thắp Sáng Chức Vô Địch FC Hậu Thôn.

Chức vô địch của FC Hậu Thôn không chỉ là chiếc cúp lấp lánh dưới ánh đèn. Nó là câu chuyện về một chàng trai 18 tuổi – cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” – mang trong mình trái tim lớn hơn cả sân bóng.

Khánh Nhật.
Chàng trai da đen của quán cà phê Zenda.
Không ồn ào. Không khoa trương. Nhưng mỗi lần anh đặt chân lên sân, không khí lập tức thay đổi.

Tiếng “Dạ” làm rung chuyển trận đấu

Vòng bảng gặp Tiền Môn. Thế trận ngột ngạt. Hàng công bế tắc.
HLV Hoàng Minh gọi lớn, giọng đầy áp lực:

“Mi vô thay Minh Quân, phá sức hàng thủ họ cho tau mau lên!”

Khánh Nhật chỉ đáp một chữ:

“Dạ.”

Một tiếng “Dạ” ngắn gọn. Nhưng trong đó là sự tôn trọng, là kỷ luật – và là lời hứa thầm lặng.

Anh lao vào sân như một cơn gió đen. Những pha bứt tốc xé toang khoảng trống. Những pha tì đè khiến hậu vệ đối phương chùn bước. Anh không chỉ chạy – anh thiêu đốt năng lượng của cả hàng thủ.

Ba bàn thắng – Ba lần tuyên ngôn

Bán kết gặp TM1.

Ba bàn thắng của Khánh Nhật không đơn thuần là hat-trick.
Đó là ba nhát chạm vào lịch sử của Hậu Thôn.

Bàn thứ nhất – bản năng.
Bàn thứ hai – lì lợm.
Bàn thứ ba – lạnh lùng như một sát thủ tuổi 18.

Khán đài vỡ òa. Đồng đội ôm chầm lấy anh.
Còn anh chỉ mỉm cười – nụ cười của người biết mình vừa làm điều gì đó lớn lao.

Có người đùa:
“Nếu Khánh Nhật sinh cùng năm với Kylian Mbappé thì chắc chắn anh… bằng tuổi Mbappé.”

Câu nói vui ấy khiến ai cũng bật cười. Nhưng sâu trong đó là sự công nhận: ở tuổi 18, Nhật chơi bóng với khát vọng chẳng thua kém bất kỳ ngôi sao nào.

Tài không đợi tuổi – Và bản lĩnh không cần thời gian

Khánh Nhật không chỉ ghi bàn.
Anh kéo tinh thần cả đội đi lên.
Anh khiến những đôi chân mỏi mệt tin rằng họ có thể chạy thêm một mét nữa.
Anh khiến FC Hậu Thôn tin rằng chiếc cúp không phải giấc mơ.

Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khi chiếc cúp được nâng cao giữa tiếng reo hò, người ta hiểu:

Chức vô địch ấy có mồ hôi của tập thể.
Nhưng có lửa của Khánh Nhật.

Tuổi 18 của anh không êm đềm.
Nó rực cháy.

Và trong hành trình của FC Hậu Thôn, cái tên Khánh Nhật sẽ còn được nhắc lại như một biểu tượng của niềm tin:
Tài năng không đợi tuổi.
Và những trái tim lớn luôn biết cách tạo nên lịch sử.
FC Hậu Thôn vô địch.

FC Hậu Thôn – Khi Trái Tim Và Lá Phổi Cùng Hòa Một Nhịp Vô ĐịchCó những chức vô địch đến từ may mắn.Có những chức vô địc...
28/02/2026

FC Hậu Thôn – Khi Trái Tim Và Lá Phổi Cùng Hòa Một Nhịp Vô Địch

Có những chức vô địch đến từ may mắn.
Có những chức vô địch đến từ chiến thuật.

Nhưng chức vô địch của FC Hậu Thôn năm nay đến từ một điều lớn hơn thế: một hệ thống vận hành hoàn hảo – nơi trái tim và lá phổi cùng đập chung một nhịp.

Và hai cái tên làm nên nhịp đập ấy là:
Văn Tuấn (Bờm) và Văn Thắng (Thắng Tròe).

Văn Tuấn (Bờm) – Trái tim thầm lặng nhưng quyền lực

Người ta nói vui: “Khôn như Bờm.”
Câu nói ấy không phải tự nhiên mà có.

Ở Hòa Ninh, Bờm được xem là “của hiếm” của làng bóng đá phong trào. Không ồn ào. Không phô trương. Không cần chạy như vũ bão để gây chú ý. Nhưng cứ mỗi khi bóng đến chân anh, cả sân như chậm lại một nhịp.

Anh chơi bóng bằng cái đầu trước khi dùng đôi chân.

Một pha chạm bóng đủ tinh tế để loại bỏ đối phương.
Một cú xoay người vừa đủ để mở ra khoảng trống.
Một đường chuyền không hoa mỹ nhưng đúng thời điểm.

Bờm không cần tốn quá nhiều sức, nhưng lại khiến đối thủ tốn rất nhiều sức để đuổi theo anh. Đó là cái “khôn” của người hiểu bóng đá đến tận gốc rễ.

Anh không chỉ điều tiết lối chơi – anh điều khiển nhịp tim của cả đội.

Nếu FC Hậu Thôn là một cơ thể sống, thì Văn Tuấn chính là trái tim – âm thầm bơm dòng máu kỹ thuật, sự điềm tĩnh và bản lĩnh vào từng đường bóng.

Vắng Bờm, hệ thống sẽ rối.
Có Bờm, mọi thứ vận hành như đã được lập trình.

🌟:: Văn Thắng (Thắng Tròe) – Lá phổi ôm trọn không gian và tinh thần

Từ “Thắng Lác” ngày bé đến “Thắng Tròe” của hiện tại – biệt danh thay đổi, nhưng chất chiến binh thì chưa bao giờ đổi.

Vì sao là “Tròe”?

Bởi ai từng xem anh thi đấu đều sẽ nhớ hình ảnh ấy:
Hai tay giang rộng, “tròe” ra mỗi khi có bóng. Một cách giữ bóng rất dị nhưng đầy hiệu quả. Đối phương muốn áp sát? Không dễ. Khi tay Thắng đã tròe, khoảng không gian quanh anh gần như thuộc quyền kiểm soát.

Nhưng điều làm nên giá trị của Thắng Tròe không chỉ nằm ở đôi tay ấy.

Đó là tinh thần máu lửa.
Đó là sự lì lợm trong từng pha tranh chấp.
Đó là khả năng bào mòn ý chí đối thủ.

Ở vòng bảng, khi HLV Hoàng Minh giao nhiệm vụ kèm sát Đức Vượng của Tiền Môn – cái tên được xem là đẳng cấp nhất bên phía đối thủ – nhiều người đã lo ngại. Nhưng kết quả thì ai cũng thấy.

Đức Vượng có kỹ thuật.
Đức Vượng có tốc độ.

Nhưng khi đối đầu với Thắng Tròe, anh chỉ còn lại sự bất lực.

Vì tay Thắng đã tròe.
Tròe để khóa khoảng trống.
Tròe để ôm lấy không gian.
Tròe để giữ vững tinh thần Hậu Thôn.

Nếu Văn Tuấn là trái tim bơm nhịp điệu, thì Văn Thắng chính là lá phổi – người duy trì nhịp thở, tiếp năng lượng và giữ cho cỗ máy không bao giờ hụt hơi.

Hai con át chủ bài – Một chức vô địch xứng đáng

Bóng đá là môn thể thao của tập thể. Nhưng trong một tập thể mạnh, luôn có những điểm tựa đặc biệt.

Bờm mang đến sự khôn ngoan và nhịp điệu.
Thắng Tròe mang đến không gian và tinh thần chiến đấu.

Một người chơi bằng cái đầu.
Một người chiến đấu bằng cả cơ thể.

Thiếu một trong hai, hệ thống rất khó vận hành.
Có đủ cả hai, FC Hậu Thôn trở thành một khối thống nhất – lì lợm, bản lĩnh và cực kỳ khó bị đánh bại.

Chức vô địch ấy không chỉ là chiếc cúp.
Đó là phần thưởng cho một trái tim bền bỉ.
Và một lá phổi không bao giờ ngừng thở vì màu cờ sắc áo.

Và khi nhắc đến mùa giải này, người Hòa Ninh sẽ còn nhớ rất lâu:

Bờm – nhịp đập của chiến thắng.
Thắng Tròe – hơi thở của vinh quang.

🏆 FC Hậu Thôn – Cái Kết Như Định Mệnh!Người ta bảo bóng đá là môn thể thao của khoảnh khắc.Còn với FC Hậu Thôn, đó là câ...
27/02/2026

🏆 FC Hậu Thôn – Cái Kết Như Định Mệnh!

Người ta bảo bóng đá là môn thể thao của khoảnh khắc.
Còn với FC Hậu Thôn, đó là câu chuyện của… hai anh em ruột và một chú gà son 18 tuổi 😆

Mùa giải năm nay khép lại không thể điện ảnh hơn:
• Minh Quân mở bát chiến thắng trận ra quân.
• Tuấn nhỏ khép lại mùa giải bằng quả pen “định mệnh”.
Đúng kiểu… đầu xuôi – đuôi lọt, anh em nhà người ta gánh từ A đến Z!
⚽ Tuấn nhỏ – “Nay không còn nhỏ nữa!”
Biệt danh là Tuấn nhỏ, nhưng phong độ cuối mùa thì… không hề nhỏ chút nào.
• Cơn lốc đường biên.
• Cái đầu vàng rực giữa nắng chiều.
• Bóng mà tìm tới đầu anh thì tỉ lệ chuyển hoá thành bàn cao ngang… giá xăng 😅
Điểm mạnh:
• Những cú lắc đầu lái bóng khiến hậu vệ chỉ biết… xoay người tìm lại phương hướng.
• Dứt điểm cột hai chuẩn sách giáo khoa.
• Đặc biệt nguy hiểm trong những pha không chiến.
Điểm… yếu nhẹ:
• Bóng tới chân là dễ… trượt té.
• Có những pha ngã mà khán giả không biết nên lo hay nên cười.
Nhưng cao trào nhất chính là cú penalty định mệnh trận chung kết.
Cả sân nín thở.
Tuấn nhỏ bước lên.
Không còn nhỏ nữa.
Một cú sút lạnh như tiền, khép lại mùa giải bằng chiếc cúp vàng rực rỡ.
Từ hôm đó, dân làng gọi anh bằng cái tên mới:
👉 Tuấn “không nhỏ”.
🌟 Minh Quân – Gà son đặc biệt của Hậu Thôn
Nếu Tuấn nhỏ là cơn lốc đường biên, thì Minh Quân là… con át chủ bài trong túi áo HLV Hoàng Minh.

Khát bàn thắng?
👉 Tung Minh Quân vào!
Trận ra quân, cả sân được chứng kiến một khoảnh khắc để đời:

Số 7 Út Tuân của Tiền Môn – cầu thủ kì cựu, chinh chiến bao giải đấu, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo.
Và rồi…

Minh Quân, tài năng 18 tuổi của Hậu Thôn, cầm bóng.
Tăng tốc.
Lách qua.
Bỏ lại Út Tuân đứng nhìn trong… tuyệt vọng.
Một pha solo đẹp nhất mùa giải.
Một bàn thắng mở bát.
Một lời tuyên bố:
“Em còn trẻ, nhưng em không hiền.”
Từ đó, cái tên Minh Quân trở thành “gà son” chính hiệu.
Cứ vào sân là có biến. Mà biến theo hướng có lợi cho Hậu Thôn!
🤝 Định Mệnh Anh Em
Mở đầu mùa giải là Minh Quân.
Khép lại mùa giải là Tuấn nhỏ.
Một người châm ngòi.
Một người kết thúc.
Giống như kịch bản đã được viết sẵn ở đâu đó trên… sân đình.
FC Hậu Thôn nâng cúp.
Khán giả hò reo.
Hai anh em ôm nhau giữa sân.
Và từ nay, mỗi khi nhắc tới chức vô địch này, người ta sẽ nhớ:
• Cơn lốc đường biên và cái đầu vàng.
• Gà son 18 tuổi khiến hậu vệ kì cựu chỉ biết đứng nhìn.
• Và cú pen định mệnh khép lại một mùa giải trong mơ.

🏆 Chức vô địch không chỉ là chiếc cúp.
Đó là câu chuyện của định mệnh, của anh em, và của Hậu Thôn.

FC Hậu Thôn – Chức vô địch và câu chuyện hai cha con Văn Quế – Việt HưngSau chức vô địch đầy cảm xúc của FC Hậu Thôn, ng...
27/02/2026

FC Hậu Thôn – Chức vô địch và câu chuyện hai cha con Văn Quế – Việt Hưng

Sau chức vô địch đầy cảm xúc của FC Hậu Thôn, người ta nhắc nhiều đến một cặp “đồng đội đặc biệt”: hai cha con Văn Quế – Việt Hưng (cu Beo). Một câu chuyện vừa hài hước, vừa ấm áp, lại đậm chất bóng đá làng quê.
Văn Quế (Sáu Taxi) – Hòn đá tảng nơi hàng thủ

18 năm nữa, Sáu Taxi sẽ tròn 60 tuổi. Nhưng nói về tuổi tác với Văn Quế lúc này có lẽ là… thừa. Bởi trên sân, anh vẫn là “hòn đá tảng” kiên cố, là bức tường thành gần như không thể xuyên thủng nơi hàng phòng ngự.

Mùa Tết là mùa của những chuyến xe. Với nhiều người, đó là thời điểm tất bật nhất trong năm. Nhưng với Văn Quế, anh sẵn sàng cho “con chiến mã bốn bánh” nghỉ ngơi chỉ vì một niềm đam mê: cống hiến cho FC Hậu Thôn.

Trong cuộc sống, đôi chân anh quen với chân côn, chân ga – “côn ra thì ga vào”. Ấy vậy mà hễ có bóng đá, côn với ga cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trên sân, anh vào bóng dứt khoát, tranh chấp mạnh mẽ nhưng đầy kinh nghiệm. Đối phương có thể vượt qua một người, nhưng muốn vượt qua Sáu Taxi thì… phải xin phép!
Việt Hưng (Cu Beo) – Hổ phụ sinh hổ tử

Cu Beo.
Nếu Văn Quế là biểu tượng của bản lĩnh, thì Việt Hưng – cu Beo – chính là hình ảnh của tương lai.

Đang ngồi trên ghế THCS, còn là “cấp hai non tơ” nhưng cu Beo đã thể hiện một khả năng chơi bóng đáng nể. Khát khao cống hiến của em chẳng kém gì ba mình ngày trẻ. Thế giới bóng đá từng chứng kiến nhiều cặp cha con cùng là đồng đội, và FC Hậu Thôn cũng tự hào có một câu chuyện như thế.

Giai thoại vui về cu Beo vẫn được các chú trong đội kể lại: mới hai tuổi, còn chập chững biết đi, cậu bé đã “giành” lấy trái bóng của ba rồi tâng một mạch… 6 lần! Không biết là năng khiếu bẩm sinh hay “máu nghề” sớm trỗi dậy, chỉ biết từ khoảnh khắc đó, mọi người đã tin rằng bóng đá đã chọn cu Beo.
Gen bóng đá chảy trong huyết quản

Không phải ngẫu nhiên mà cu Beo sớm bộc lộ tài năng. Được biết, các bác của em như Bác Hải, Bác Năm, Bác Lâm từng là những danh thủ một thời của bóng đá vùng Nam Quảng Trạch cũ. Có thể nói, “gen bóng đá” đã chảy sẵn trong huyết quản.

Hổ phụ sinh hổ tử – câu nói ấy dường như sinh ra để dành cho gia đình Văn Quế.
Dấu ấn tại HoaNinh Cup – Ngôi sao tương lai

Tại giải HoaNinh Cup năm nay, cu Beo cũng kịp để lại dấu ấn riêng bằng những pha xử lý tự tin và tinh thần thi đấu máu lửa. Dù còn rất trẻ, em đã cho thấy tố chất của một ngôi sao tương lai.

Còn Văn Quế? Anh vẫn ở đó, như một điểm tựa. Một người cha, một người đồng đội, một “lá chắn thép”.

Chức vô địch của FC Hậu Thôn không chỉ là chiến thắng của một tập thể, mà còn là chiến thắng của tình cha con, của đam mê và của truyền thống.

Một người giữ lửa.
Một người thắp sáng tương lai.

Và trên sân cỏ Hậu Thôn, hai cha con vẫn song hành – vừa là đồng đội, vừa là niềm tự hào của cả đội bóng. ⚽

Address

Tỉnh Quảng Bình

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when FC Hậu Thôn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share