14/12/2024
Ngày xưa, có một người cha thường bảo các con mình khi chúng còn nhỏ: Khi các con đủ 12 tuổi, cha sẽ kể cho các con nghe bí mật của cuộc sống.
Một ngày nọ, khi đứa con lớn nhất tròn 12 tuổi, cậu háo hức đến hỏi cha:
- Cha ơi, bí mật của cuộc sống là gì?
Người cha mỉm cười và đáp:
- Cha sẽ nói, nhưng con phải hứa không được kể với các em.
Rồi ông nói:
- Bí mật của cuộc sống là thế này: Con bò không tự cho sữa.
"Cha nói gì vậy?" cậu bé tròn mắt ngạc nhiên.
- Con nghe rõ đấy: Con bò không tự cho sữa, con phải tự vắt lấy. Con phải dậy từ 4 giờ sáng, ra đồng, lội qua chuồng đầy phân, buộc đuôi bò lại, giữ chân nó thật chắc, ngồi lên ghế, đặt thùng và tự tay làm mọi việc.
Đó chính là bí mật của cuộc sống: Con bò không tự cho sữa. Con phải tự làm nếu muốn có sữa.
Ngày nay, nhiều người cứ nghĩ rằng con bò sẽ tự cho sữa. Rằng mọi thứ đến dễ dàng, tự động và miễn phí.
Họ có suy nghĩ rằng chỉ cần "muốn, xin… là sẽ có."
Họ đã quen với việc mọi thứ đến trong nhàn nhã...
Nhưng không, cuộc sống không vận hành theo cách đó. Những gì con nhận được luôn là kết quả của nỗ lực. Hạnh phúc chỉ đến từ sự cố gắng. Còn thiếu đi sự nỗ lực, chỉ có thất vọng mà thôi.
Vì vậy, hãy dạy con trẻ từ khi còn nhỏ về bí mật của cuộc sống, để chúng không lớn lên với suy nghĩ rằng chính phủ, cha mẹ, hay bất kỳ điều gì khác sẽ trao tặng mọi thứ chúng cần một cách dễ dàng.
Hãy nhớ: “Con bò không tự cho sữa; con phải tự tay vắt lấy."
St