20/05/2026
Khép lại một chặng đường để mở ra một hành trình mới… Chúng em – những thành viên của CLB cầu lông thật sự không biết phải diễn tả thế nào cho hết cảm xúc lúc này. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào CLB, được anh chị chỉ bảo từng chút một, vậy mà giờ đây đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Chúng em vẫn nhớ những ngày đầu còn vụng về, lạ lẫm, chính anh chị là người đã kiên nhẫn chỉ dạy, kéo chúng em hòa vào tập thể này. Anh chị không chỉ dạy chúng em cách chơi cầu lông, mà còn dạy chúng em cách cố gắng, cách đoàn kết và cách yêu thương nhau như một gia đình thật sự. Thời gian đúng là trôi nhanh đến đáng sợ… Mới ngày nào còn cùng nhau tập luyện, cùng ngồi nói cười sau mỗi buổi sinh hoạt, cùng hò hét cổ vũ trong từng trận đấu, vậy mà hôm nay đã là buổi cuối cùng được ngồi đông đủ bên nhau. Có lẽ sau này sân cầu vẫn vậy, CLB vẫn vậy, nhưng sẽ thiếu đi những hình bóng quen thuộc mà chúng em từng coi là một phần không thể thiếu. Điều khiến chúng em tiếc nhất không phải là một giải đấu kết thúc, mà là một phần thanh xuân của CLB cũng đang dần khép lại theo bước chân anh chị. Cảm ơn anh chị vì đã dành cả nhiệt huyết tuổi trẻ cho CLB, cảm ơn vì luôn âm thầm quan tâm, động viên và truyền lửa cho chúng em trong suốt khoảng thời gian qua. Mai này mỗi người sẽ có một con đường riêng, sẽ có những cuộc gặp gỡ mới, những hành trình mới, nhưng chúng em tin rằng những kỉ niệm dưới mái CLB này sẽ mãi là điều đẹp đẽ nhất mà không ai có thể quên được. Chúc anh chị sẽ luôn mạnh mẽ, tự tin và thành công trên chặng đường phía trước. Chúc anh chị thi thật tốt, đỗ vào ngôi trường mình mơ ước và sống thật hạnh phúc với những gì mình lựa chọn.
Dù mai này mỗi người một nơi nhưng chúng em mong anh chị sẽ nhớ rằng từng có một mái nhà mang tên CLB cầu lông, nơi luôn yêu quý và chờ anh chị trở về. Yêu thương!!!❤️🔥🏸