07/09/2021
📨 BỨC THƯ ĐẦU TIÊN CỦA MẸ GỬI CON TRAI.
Quy Nhơn, ngày 07/09/2021.
Minh Khôi yêu quý của mẹ! (tên baby của con là Thóc nhé)
Nay con đã được 13 tháng tuổi rồi mà mẹ mới tập viết thư cho con. 😊
Con biết không, khi các bạn đồng trang lứa đang còn bập bẹ tập đi, tập ăn thì Minh Khôi của mẹ đã hoàn thành xuất sắc tất cả các kỹ năng của một em bé trong độ tuổi 18 - 24 tháng tuổi. Chỉ có phần nói là con chưa phát âm được cả câu thôi. 😊 Nhưng con đã tương tác, giao tiếp rất tốt với mọi người như:
- trả lời khi được hỏi.
- gọi và chỉ ra sự vật, sự việc mà con nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy.
- gọi "ông ngoại", "ạ bà", "ạ ba", "ạ mẹ", "nè", lễ phật, chào tạm biệt, cảm ơn, chúc ngủ ngon ... 😊
Mẹ cảm thấy mẹ thật hạnh phúc khi mẹ được học về cách nuôi dạy con và mẹ cũng mong muốn các bố mẹ khác có con trong độ tuổi này hãy nắm bắt thời kì phát triển của con mà cho con một môi trường tốt nhất có thể để con được phát triển. Khi bố mẹ có đủ kiến thức về chăm sóc, giáo dục con thì khi đó bố mẹ sẽ hỗ trợ cho con một cách nhẹ nhàng và vui vẻ nhất. Mẹ được học: "bố mẹ là người thầy tốt nhất của con" vì hiểu con và yêu thương con hết mực chỉ có thể là bố mẹ mà thôi.
Bố mẹ biết ơn con vì con đã cho bố mẹ thiên chức được làm bố làm mẹ. Và "giáo dục sớm cho con là giáo dục muộn cho bố mẹ". Vậy thì còn gì hạnh phúc hơn việc bố mẹ được đi học làm bố làm mẹ Minh Khôi nhỉ 😊
Thư này đến đây thôi Minh Khôi nhé. Hẹn gặp lại con vào bức thư thứ hai với một câu chuyện mới nhé Minh Khôi của mẹ.
Yêu con!!!
💖
Mẹ Thuý.