07/10/2022
Cuối cùng thì ngày mà các cầu thủ và fan của Nam Kay không mong muốn cũng đã đến , Đức Trinh chính thức nói lời chia tay CLB a đã gắn bó xuốt bao năm qua để sang Nhật du học
thông qua 1 bức thư từ tận đáy lòng gửi tới người hâm mộ và đồng đội Đức Trinh có đôi lời chia tay :
Đây là những năm tháng tuyệt vời khi được chơi trong màu áo của Nam Kay , tôi đã bị thuyết phục rằng đây ko chỉ là đội bóng mà hơn cả đó là 1 gia đình , ngày hôm nay tôi chắc chắn rằng đó là quyết định đúng đắn nhất , đã có rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc đôi khi là cay đắng có cả những danh hiệu
Trên cả những danh hiệu tôi học được nhiều thứ về bản thân mình trở thành 1 cầu thủ tốt hơn , một con người tốt hơn với từng buổi tập , từng trận đấu tôi luôn học hỏi
Tôi luôn biết ơn fan Nam Kay vì cách nồng nhiệt và sự ủng hộ trong xuốt những năm qua Có những chỉ trích, điều rất bình thường trong bóng đá. Điều quan trọng là cả sự động viên lẫn chỉ trích đều dẫn tôi đến việc cống hiến tất cả trên sân tập và mỗi trận đấu, để luôn tự hoàn thiện bản thân đến tận những giây phút cuối cùng còn khoác áo Nam Kay !
Vì tương lai đã đến lúc cần bước tiếp , tôi sẽ rất nhớ những người đồng đội của mình , những người đã đối xử với tôi như anh em trong nhà và đương nhiên tôi sẽ rất nhớ những người hâm mộ , tôi rời đi vì phải lo cho tương lai và gánh vác trách nhiệm với gia đình
Từ tận đáy lòng xin cảm ơn mọi người !