30/11/2024
20h45, 29/11/2024
TRẢ GIÁ BỞI CHÍNH NGƯỜI NHÀ
FC CHIM CÁNH CỤT 2️⃣ - 3️⃣ FC K69 HUS ĐKG&ĐLTN
1️⃣⚽ Bách
1️⃣⚽ Trác
Trận thua rất khó chấp nhận với toàn đội. Dù chủ động cầm bóng nhưng ta bất ngờ thủng lưới trước. Tiếp tục vùng lên mạnh mẽ và điều gì đến cũng phải đến, Bách và Trác đưa đội quân Nam Cực dẫn 2-1. Nhưng sau đấy anh em liên tục nhổ cơm khỏi miệng vì tưởng là cứt khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đè bẹp đối thủ đã yếu thể lực. Trong khi đó hàng thủ cứ banh hết cỡ cho đội bạn phản công gỡ hoà 2-2. Đen đủi nhất khi ta thủng lưới ngay trước khi chủ sân báo hết giờ, thua 2-3 đầy tức tưởi. Thêm một trận đấu nữa FC nhận bàn thua phút cuối.
Quá đáng hơn khi hai thằng A12 Bom Tấn và Ngọc Quân "tạo phản" khi chơi bên đối thủ rồi cùng nhau gieo sầu ở bàn chốt hạ trận đấu.
NHẬN XÉT
- GK em Bách: Bắt tốt, ra vào hợp lý.
- Đức Anh: Chăm chỉ lên công về thủ, quen kiến tạo cho đồng đội nên khó đòi hỏi anh tận dụng tốt cơ hội ghi bàn.
- Tuấn: Thợ săn bàn tịt ngòi một cách khó hiểu dù cho anh đã nỗ lực triển khai bóng cho đồng đội nhưng vẫn đ biết sút vào gôn.
- Bách: Khi cần Khoa Bách có, khi khó có Khoa Bách đánh hơi được bàn gỡ hòa quan trọng giúp thế trận đảo chiều cuối hiệp 1.
- Vinh: Trong ngày đội phòng ngự như mơ ngủ, màn thể hiện của anh không đủ để cứu anh em thoát thua.
- Huy Chim: Đội trưởng vẫn phong độ khi có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, nếu may mắn hơn anh đã có thể tự ghi bàn mà không phải chuyền cho mấy thằng ăn cháo đá bát.
- Lộc: "Không có tao đi nên thua", nay anh trở nên có trách nhiệm hơn và cùng với đồng đội chịu thua chứ không sủi nữa.
- Như Phong: Chạy khỏe như trâu, sút căng đét nhưng may mắn không mỉm cười với anh còn đội thì báo liên tục.
- Nam: Đội trưởng đội ăn cháo đá bát trận đấu này, hiện anh rất cần một bàn thắng để được tước bỏ trách nhiệm của một người "trưởng nhóm".
- Phúc: Ngày trở lại sân cỏ, anh đơn đáu nhìn mảnh lưới của đội nhà thủng ba lỗ mà không thể làm gì hơn ngoài chìm nghỉm trước những đợt công vũ bão.
- Trác: Đến muộn nhưng lập tức để lại dấu ấn, quẩy khắp sân rồi ghi bàn, tiếc là anh nhìn đồng đội dâng cỗ cho đối phương và tỏ ra không phục. Trác thề sẽ khiến đối thủ phải trả giá nếu tái đấu.
BÊN ĐỐI:
- Bom Tấn: Lần đầu kết hợp cùng những đồng đội mới, Bom đã "phản bội" chúng ta khi chặn gần như mọi lối vào khung thành. Đổi vị trí lên đá cánh chạy như chó mửa, cũng phung phí nhiều cơ hội kết liễu trận đấu.
- Ngọc Quân: MVP gọi tên anh khi "tạo phản" thành công, Quân ghi bàn mở tỷ số và cũng kết thúc luôn tình anh em bền thắm bằng bàn thắng chốt hạ 3-2. Quân quẩy liên tục đến kiệt sức và nhận được sự chào đón của đối phương, thật sai lầm khi để hai thằng chó A12 kết hợp với nhau.
Chia buồn anh em và chúc mừng đối thủ đã thắng xứng đáng, mong sẽ có dịp tái đấu các bạn.