13/05/2026
Chị A : " Chị muốn tập giảm cân
Cô B : " Chị tập cho khoẻ người "
Chị C : " Chị tập lâu rồi muốn tập nâng cao chút"
Chị D : " Em muốn tập cho đỡ vai gáy ạ "
Chị E : " Chị bị mất ngủ, tập về c ngủ được "
Cô F : " Em đi tập với bạn cho vui "..
🧘♀️Mỗi học viên đi tập đều xuất phát từ những mục đích và mang theo mình mỗi động lực khác nhau nhưng tất cả lại tập chung cùng một lớp , điều này có phù hợp không ??? Và liệu Yoga có đáp ứng được tất cả hay không ??
=> Câu trả lời là : CÓ
🧘♀️Mỗi tiết yoga trong vòng 60 phút, vậy làm sao trong 60 phút đó có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của học viên ???
=> Bạn hãy nhớ rằng yoga không chỉ 60 phút trong một ngày, yoga là hành trình được bắt đầu ngay từ lúc bạn thức dậy cho đến lúc bạn đi ngủ, nó là toàn bộ quá trình hoạt động, ăn uống, sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi, thư giãn ...60 phút đó chỉ là sự hiện hữu mà bạn nghĩ mình đang thực hành yoga. Không một ai có thể thành công khi họ chỉ dành đúng 60 phút/ ngày để biến mục đích, biến ước mơ của mình thành hiện thực .
- Bạn muốn giảm cân, bên cạnh việc luyện tập bạn cần phải kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp, việc vận động và dinh dưỡng mới giúp bạn đạt được mục đích.
- Bạn muốn tập cho khoẻ, ôi thật tuyệt vời, bạn chỉ cần tập vừa sức, tập trung, quan sát, lắng nghe cơ thể mình thật tốt .
- Bạn muốn chinh phục những tư thế đẹp, bạn cần chăm tập, chịu khó và kiểm soát cơ thể mình tốt hơn mỗi ngày
- Bạn muốn cải thiện vai cổ gáy, đau lưng, bạn cần chú ý thay đổi tư cách ngồi làm việc, cách
sinh hoạt thường ngày, đồng thời khi đến lớp tập giáo viên sẽ hỗ trợ kéo giãn, làm mềm và nhắc bạn những tư thế cần tránh .Tất nhiên trừ những trường hợp quá nặng, bạn cần lớp trị liệu riêng.
- Bạn mất ngủ, không sao cả, yoga sẽ làm dịu tâm trí bạn, giúp bạn giải phóng năng lượng.
- Bạn đi tập cho vui, gặp cô giáo hài hước nữa thì vui thôi chưa đủ, còn khoẻ, còn đẹp nữa nhé ...
🧘♀️🧘♀️🧘♀️Vài người hay vài chục người trong một lớp yoga, cùng tập chung một bài tập, cùng hít thở một bầu không khí, cùng lắng nghe lời hướng dẫn của một cô giáo, nhưng khoảng không riêng của mỗi người là khác nhau, ở đó bạn sẽ tìm thấy chính mình, đi đến đâu, đi như thế nào và thành công hay không bạn là người quyết định.
Nhớ nhé , Yoga chính là cuộc sống của bạn, không phải 60 phút mỗi ngày .
Windy Tran