29/08/2026
Có con rồi mới hiểu: một buổi tập trọn vẹn đôi khi cũng là điều xa xỉ...
Chị bắt đầu tập khi mới sinh em bé được 2 tháng.
Nhưng giống rất nhiều mẹ sau sinh khác, mục tiêu cải thiện vóc dáng luôn phải đi cùng hàng loạt thứ cần ưu tiên trước: chăm con, thiếu thời gian, lịch sinh hoạt thay đổi liên tục. Có những buổi đang tập phải dừng giữa chừng để chăm bé. Có những giai đoạn bận đến mức nghỉ hẳn 1–2 tháng.
Một tuần duy trì được 2–3 buổi đã là cố gắng.
Ăn uống cũng không theo một thực đơn quá nghiêm ngặt. Chị vẫn ăn cơm cùng gia đình, món bà ngoại nấu thường đậm vị, vẫn thích lẩu và các món nước. Vì vậy, case này không phải câu chuyện của một người có thể dành toàn bộ thời gian cho việc tập luyện.
Mà là câu chuyện tìm cách để việc tập luyện có thể tồn tại trong cuộc sống của một người mẹ.
Hành trình tập chưa cần hoàn hảo, không cần tuần nào cũng đúng lịch. Quan trọng là sau mỗi lần bị gián đoạn, chị vẫn quay lại và tiếp tục. Và có lẽ với phụ nữ sau sinh, đó mới là một phần rất đáng giá của hành trình: không chỉ dành thời gian cho con và gia đình, mà từng chút một lấy lại thời gian cho chính mình !
⭐️ Hành trình này được Coach Thảo trực tiếp đồng hành và theo sát tập luyện online video call 1:1 – ALL IN Training Online