25/04/2020
“Dịch hình như hết ở Việt Nam rồi em nhỉ. Con chị có mua voucher resort ở Vũng Tàu, nên giờ cũng an tâm, nhà chị đi luôn kẻo hết hạn lại uổng. Bữa giờ cả tuần làm gì còn ca nhiễm nữa em, có nhiễm thì xuống sân bay cũng vào khu cách ly hết rồi.”
Tối qua, hàng xóm nhà tôi đi Vũng Tàu, nhờ tôi ngó nghiêng nhà giúp trong vài ngày tới… Khi trước đó 6h, bản tin thời sự còn thông báo vừa có 2 ca nhiễm mới.
Tôi im lặng, chả biết nói gì khi chị cũng là người hiểu biết, gia đình điều kiện.
🛑Dù đa phần cả nước hết cách ly xã hội, kêu gào người dân không chủ quan. Nhưng thực tế diễn ra, khiến chúng ta không khỏi rùng mình về độ vô ý thức, không biết sợ của rất nhiều người Việt.
Tối qua, đi ngang một quán ăn trên đường Trần Quang Khải, quận 1, Tân Định (phường Tân Định chỉ tháng trước từng có bệnh nhân 150 nhiễm COVID-19), người ăn đông nghẹt, ngồi san sát nhau như chưa hề có cuộc “cách ly”
🛑Khi thế giới tang thương, có quốc gia hơn ngàn ca tử vong mỗi ngày, người đào huyệt mộ vì bệnh nhân qua đời do COVID-19 tại một quốc gia còn phải nghẹn ngào: “ Chưa khi nào tôi nghĩ có ngày này, làm việc hết sức mình chỉ để chôn đồng bào mình”.
Thì tại Việt Nam, chỉ tối qua thôi 24/4, các quán nhậu bắt đầu mở cửa, tụ tập đông nghẹt, nhiều quán nhậu có khách ngồi kín hết các bàn, xe đậu hàng dài trước cửa.
"1,2,3 Dzô” phát ra vang vọng, khiến rất nhiều người đi đường cảm thấy “rùng mình vì sợ”
🛑Cơ quan quản lý ở đâu, khi yêu cầu phòng dịch, không được chủ quan và phải đảm bảo khoảng cách giữa hai khách tại hàng ăn tối thiểu 1m. Mà giờ lại như vậy? Bây giờ không nghiêm, thì lúc nào nghiêm?
Sắp tới 30-4, 1-5, tình hình này tiếp tục diễn ra, thực sự không nói, các bạn cũng sẽ thấy trước tương lai không mấy tốt đẹp. Thật đấy?
--------------------------
📌Singapore, sống trong những lời khen và được đưa lên mây khi được xem là hình mẫu chống dịch thành công điển hình. Nhưng giờ thì sao, dù vì lý do nào đi chăng nữa, quốc gia này đang dẫn đầu về số ca nhiễm tại Đông Nam Á, gần 1,000 ca nhiễm mỗi ngày không giảm.
📌Một nước Mỹ, cường quốc thế giới chưa bao giờ biết sợ bất kì điều gì, lúc đầu cũng xem thường COVID-19 như Cúm mùa. Để rồi đến ngày hôm nay, tổng hơn 50.000 ca tử vong, thiệt hại nặng nề,... Sáng nay, xem số ca nhiễm trong ngày tại Mỹ lên đến con số 38,764 người và 1,951 ca tử vong , tôi thật sự “choáng”. Có người thân tại Mỹ, thật sự lo cho họ và chỉ còn biết cầu nguyện cho họ bình an.
📌Nhật Bản đang phải trả giá đắt cho sự chủ quan khinh dịch của mình…
📌Còn tại Việt Nam, chúng ta đã cố gắng từ những ngày đầu, đừng để chủ quan làm công
sức bao tháng ngày qua đổ sông đổ biển.
Người Việt mắc bệnh hay đổ lỗi, nhưng khi các bạn lại là tác nhân chính gây ra bất kì điều không may nào, là các bạn có tội với cả dân tộc này.
Hãy chỉ tự cho mình thoát "cách ly xã hội" khi các bạn thật sự có ý thức với cộng đồng, và ngay cả chính bản thân các bạn.
Hãy biết sợ!
Hãy ở yên khi còn có thể!
Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Hoàng Nguyên Vũ