15/03/2023
👍🏻♥️ TÂM PHÂN BIỆT 🖤👎
🌟"Chánh kiến là không có tâm phân biệt - nhìn thấy tất cả mọi người đều như nhau, không tốt không xấu, không khôn ngoan hay ngu dốt; không nghĩ rằng mật thì ngọt và chanh thì chua. Mặc dù bạn có thể ăn nhiều thức ăn khác nhau nhưng sau khi cơ thể hấp thụ và bài tiết ra ngoài thì chúng ta đều giống nhau. Một cái ly thấy lớn khi so sánh với cái chén nhỏ, nhưng nếu đặt nó cần cái bình nước thì cái ly thấy nhỏ đi."🌟
✨ Ajahn Chah ✨
👉 Tôi đã từng không thích khi ăn những món ăn quá chua, nó làm cho dạ dày của tôi đau, tôi cũng không thích ăn những món ăn nhạt vì tôi thấy nó thật khó để có thể nuốt nhưng khi tôi bị bạo bệnh, tôi bắt buộc phải ăn món ăn nhạt, bổ sung vitamin C thì những món tôi không thích nó lại giúp cho tôi điều trị và phục hồi sức khỏe cái thân này.
👉 Tôi rất thích ăn đồ ngọt, nhất là những món chè cho đến một ngày khi tôi ăn chè và bị đầy bụng khó chịu, rồi những lần sau đó nó cũng có triệu chứng tương tự khiến tôi bỏ ý định ăn chè, và nó trở thành nỗi ám ảnh chứ không còn là món yêu thích nữa.
👉 Tôi thích nghe những thứ nhẹ nhàng, êm dịu, không thích nghe những lời chua chát, rát tai và có thể sẽ bị stress nếu ở nơi ồn ào cho đến một ngày tôi biết được rằng dù là ở đâu khi tâm bạn an tịnh thì những thứ bên ngoài kia chẳng là gì, và nghịch cảnh đó sẽ giúp tôi rèn luyện tính kham nhẫn, lắng nghe tốt hơn.
👉 Tôi rất thích những người dễ thương, có chí hướng đến những điều tốt đẹp, những người tạo cho tôi cảm giác được tôn trọng, được yêu thương, rồi đến một ngày tôi nhận ra rằng chính những cái thích đó làm cho tôi trở nên lệ thuộc, dựa dẫm vào những con người kia, tôi trở thành một con gà công nghiệp.
👉 Tôi rất ghét những người hay ỉ thế bắt nạt người khác, hay tỏ vẻ trước mặt người khác, và tôi sẽ né tránh họ tối đa nhất có thể, rồi sau tất cả tôi phải cảm ơn họ rất nhiều vì chính những con người đó đã làm cho tôi mạnh mẽ hơn, đối xử với người khác bằng sự thiện lương, yêu thương. Và cũng thương cho những con người đã vì sự trưởng thành với những người như tôi mà chịu tiếng ác với đời.
👉 Tôi cũng yêu và ghét nhiều thứ khác rất nhiều và cũng lên bờ xuống ruộng với những cảm xúc yêu ghét đó mang lại, và đến sau cùng tôi nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi, hôm nay là thế này, giây phút này là như vậy nhưng sau đó không còn như vậy nữa, tất cả đều là hành trình sinh diệt như những bông hoa nở đẹp rực rỡ nhưng cũng có lúc phải tàn hoại để có thể sinh ra những hạt giống mới tiếp theo.
☘️☘️ Mọi vật, mọi loài sinh ra trên thế giới này vốn đều có những giá trị nhất định, chỉ cần vận hành theo đúng quy luật của tự nhiên, sinh ra - lớn lên - góp một điều lợi, một giá trị gì đó cho mình và cho đời - hoại diệt theo tiến trình thì chẳng có gì để mà phân biệt nữa.