17/04/2023
2023 nếu lấy các số công lại với nhau ta có số 7 (2+0+2+3=7)
Theo đó, văn hóa phương Đông cũng cho rằng số 7 là số gở (7=thất) tức là thất thoát, thất thu, thất bại. Đây cũng là cái nhìn chung của khá nhiều bạn và cũng giống như ad đầu năm tới giờ thất thoát hơi bị nhiều 🥲
Thực chất phương Tây cũng không khác mấy, chỉ là họ có xu hướng hành động nhiều hơn là ngồi một cục thôi. Trong cỗ tarot thì lá tarot số 7 trong bộ ẩn chính cũng là lá "The Chariot" - Cỗ xe. Lá bài này mang ý nghĩa trải qua, kiên định vượt qua khó khăn, thử thách. Cốt yếu cũng là phải có gập ghềnh sỏi đá gì đó thì mới có chuyện vượt qua chứ. Cơ mà lý do để mình chịu ngồi lên cái cỗ xe chông chênh đó là điều gì?
Thí dụ, tháng này chắc ad tốn cũng bạc triệu cho tiền sửa xe. Xui xẻo đủ đường, hôm thì cán đinh, hôm thì gãy chân chống bla bla.
Nhưng mà khi sửa xe cũng thấy bản thân mình may mắn ghê. Cái xe nó cũ quá rồi, lốp lủng mòn hết cả tét mấy đường dọc cái má bánh. Cái chống chắc cũng phải từ năm 2005 tới giờ gồng dữ quá nó gãy ngang như ad z. Thí dụ một ngày tối trời mình đi phượt ở cái nơi núi rừng này mà cái xe nó tầy quầy thì chắc ngã ngửa không biết sửa kiểu gì thật.
Cái xe đó có thể đã cũ nhưng nó vẫn còn đồng hành với mình dài. Đồng hành trong những buổi đi học, đi chơi, đi làm những điều mình thích. Bản thân mình từ đầu đã không chịu quan sát, yêu thương hay chỉ đơn giản là cầm cuốn manual lên đọc khi nào cần thay lốp, khi nào cần thay dầu thì há chẳng phải do lỗi mình mà cái xe nó banh chành sao? =))))
Lá số 7 cũng vậy. Con đường phía trước ra sao thì phải đi mới biết, nhưng cái cần biết hiện tại đó là bản thân mình đã sẵn sàng chưa? cỗ xe chở mình đi đã sẵn sàng chưa? Nhận thức mình về hiện tại đã đầy đủ chưa?
Chưa mà vẫn cắm đầu đi thì tới lúc vấp có cái ổ gà mà gãy sườn xe thì chịu đi chứ khók cái j tròi.
Năm số 7 thế giới nhiều ý kiến cho rằng là một năm tâm linh, tri thức, phải tập trung vào bản thân, tập trung vào hiện tại. Thế thì kiểm lại mấy cái xe hiện tại thử:
- xe ba gác: nhiều công việc, đồ đạc lỉnh kỉnh sắp sụm chè tới nơi mà hông biết cái nào cần thiết, cái nào cần bỏ đi.
- xe tăng: 500 anh em trên chiếc xe giờ tản mạn, ủa mà cũng đúng, mình đã cố gắng quan tâm họ đâu là lấy cớ gì họ ở lại. Rồi nín luôn, nghỉ lái.
- xe hơi: chắc nửa năm trời gia đình mới gặp mặt nhau. Chả biết sức khỏe nhau ra sao? Cũng chả ai chủ động mở lời hỏi thăm.
- xe máy: thôi kể gì nữa nó tồi tàn như tâm hồn của ad z, đã bao lâu rồi bản thân không nhìn lại mình?
Thôi xe cộ kiểu này đố mà đi xa được. Có lẽ cũng tới lúc ad xắn tay lên và đi sửa xe rồi. Hi vọng xe cộ nhà mọi người vẫn ổn, vẫn chạy ngon lành nè.