09/11/2024
Chúc mừng Minh Đức (Bin) đã có 1 ngày thi đấu xuất sắc, chiến thắng chính bản thân mình để giành lấy huy chương đầu tiên tại Giải Thể Thao Học Sinh Cấp Quận, đây cũng là lần đầu tiên con góp mặt ở giải đấu này.
Bắt đầu tập luyện từ tháng 10 năm 2021 tại Duong Vo Badminton, con sớm bộc lộ năng khiếu cầu lông của mình tuy nhiên gia đình vẫn ưu tiên việc học ở trường hơn nên gần như con chỉ tranh thủ được những ngày trống trong tuần để tập luyện, không thể sắp xếp tập full tuần như các bạn team đội tuyển khác. Bài tập đầu tiên con được Cô Dương hướng dẫn tập luyện đó là Bài ném cầu. Bài tập trông có vẻ rất đơn giản nhưng Cô Dương buộc con phải kiên trì ném mỗi ngày như thế và duy trì liên tục gần 1 tháng. Khoảng thời gian đó, Cô biết rằng có những lúc con cảm thấy rất chán chường với bài tập trên và luôn muốn Cô đổi bài tập, cho con đánh thi đấu với các bạn trong lớp nhiều hơn, nhưng câu trả lời thì.....các bạn nhỏ biết rồi đó...."Nooooo" 🙂 Và để trả lời cho câu hỏi của con thời điểm 3 năm về trước "Sao Cô cứ bắt con ném cầu hoài vậy, con muốn đánh với các bạn" thì hôm nay, câu trả lời có lẽ đã rất tường tận cho con rồi nhé Bin ❤️
Ngày hôm nay, con đã có trọn vẹn 1 ngày thi đấu rất xuất sắc, xứng đáng là niềm tự hào của Gia đình, Thầy Cô, Bạn bè 🎉🥂
Tuy con chỉ về nhì, nhưng thành tích này rất đáng tự hào và đối với Cô, cũng như tất cả khán giả có mặt tại NTĐ hôm nay, ai cũng phải thầm thán phục con, bởi tinh thần chiến đấu rất dũng mãnh và lối chơi đẹp mắt, rất FAIR PLAY.
Trận CK hôm nay là sự đụng độ của 2 VĐV, có thể nói là anh em một nhà, vì cả 2 đều là học trò của Cô Dương. So với bạn thì kinh nghiệm chinh chiến của con vẫn còn thua nhiều (vì bạn đã chinh chiến cùng Cô từ năm 2019, thời điểm này con vẫn chưa bắt đầu tập luyện). Tưởng chừng trận Tứ kết hôm nay, con đã không vượt qua được vì sự quá tải và bắt đầu chuột rút ở 2 chân. Tuy nhiên con đã cố gắng nén đau, cố vượt qua trận Tứ kết, rồi Bán Kết sau đó. Lần đầu tiên con trải nghiệm cảm giác thi đấu vượt ngưỡng, toàn thân chuột rút 😥 có thời điểm con đã bật khóc vì quá đau, và nói với Cô rằng "Cô ơi con không đánh nổi CK đâu, con bỏ cuộc nha Cô" khi vừa mới thắng vất vả trận BK xong 😥 Nghe con nói ra câu đó, Cô biết rằng nội tâm bên trong con có một nỗi sợ rất lớn. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên con ra sân chơi lớn, bạn đánh cùng cũng có 1 bề dày thành tích, đương kim vô địch Quận nhiều năm liền. Và rồi Cô đã ngồi cạnh con thật lâu, nói chuyện với con như 2 người bạn, động viên tinh thần con và không quên nhắc lại với con Slogan của lớp chúng ta "No Pain No Gain". Cuối cùng con đồng ý thi đấu trận CK mà ko bỏ cuộc nữa. Yeah, đến khúc này thì Cô biết mình đã thắng lớn rồi vì con đã rất can đảm đối diện với nỗi sợ mang tên "chính mình" và vượt qua được nó một cách ngoạn mục rồi đó Bin ❤️
Chúc mừng con 1 lần nữa cho tinh thần quả cảm, và lối chơi FAIR PLAY, mang đậm dấu ấn DVB. Chúc con sẽ gặt hái thêm nhiều thành công nữa ở chặng đường phía trước.
Cảm ơn Ba Mẹ đã luôn tin tưởng vào triết lý huấn luyện của Cô và chưa bao giờ can thiệp vào quá trình huấn luyện của Cô dành cho các bạn.
DVB trân quý và biết ơn rất nhiều 🌻🙏
Sài Gòn,
9/11/2024
Ms Dương
🌻🇻🇳❤️🏸