25/08/2026
Sư phụ à : " Rốt cuộc con người tồn tại do bộ máy vận hành phức tạp thuộc về nhục thể hay tâm linh?"
Con nghĩ cơ thể thuộc về con ư? Con nghĩ nếu con ngừng hít thở thì con sẽ tắt thở? Vậy buổi tối khi ngủ, ai thở giùm con? Con có biết mình đang hít thở không? Thân này vốn sinh ra từ Trời Đất. Khoa học cũng nói về lực hấp dẫn, trọng lực, áp suất chất lỏng, áp suất khí quyển, định luật bảo toàn năng lượng..mọi thứ khoa học cố gắng khai thác & chứng minh vốn dĩ đã luôn tồn tại trong Trời Đất từ trước vô cực thời gian & vô hạn không gian. Khi ngủ, chính cơ chế vận hành phức tạp của cả cơ thể & năng lượng Trời Đất cộng hưởng giữ cho con hít thở tự nhiên không cần cố gắng.
Con nghĩ Hơi Thở có tự sinh ra và tự mất đi không? Cùng 1 Hơi Thở, sẽ đi ra từ mũi người này, rồi đi vào mũi người kia, rồi hoa kia, rồi loài kia... Cùng 1 Hơi Thở... dẫu người đó mất đi, Hơi Thở ấy vẫn tiếp tục chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác. Con có tự hỏi : " Rốt cuộc 1 Hơi Thở đơn giản như thế, đã tồn tại bao lâu trong Trời Đất? "
Con nghĩ cơ thể có tính di truyền gen từ đời này sang đời khác, vậy Tâm Ý của bao nhiêu gia phả đã đi qua 1 Hơi Thở ấy từ đời này sang đời khác trong Trời Đất?
Vậy con đã biết con người thuộc về nhục thể hay tâm linh chưa? Con sẽ tan rã, nhưng Hơi Thở ấy vẫn tiếp tục hành trình. Nên đừng nghĩ linh tinh, cứ ung dung tập Thở Bụng đi, rồi truyền Tâm Ý tốt vào từng Hơi Thở, mang chánh niệm đi khắp muôn nơi 🥰
🙏 Namaste 🙏
Link tập Thở Bụng:
https://www.facebook.com/share/v/1DZ1SnBuB7/