29/08/2026
Admin Aiki Dojo Saigon (ADS) là phụ tá giờ tập sáng dạy Aikido (AKD) ở Bình Thạnh khi còn học cấp 3. Khi vào đại học thì học chung với 2, 3 học trò trong lớp đang dạy. Có vài lần, 1 anh võ sinh đề nghị với mình dạy riêng ở nhà trong giai đoạn ảnh chờ đi xuất cảnh diện HO nhưng mình từ chối. Thời này công nhận, máu lửa, bất chấp ghê gớm luôn 😊.
Tính từ thời điểm đó (1989-1990) đến nay, từ sân Bình Thạnh (8 Phan Đăng Lưu) đến Phú Thọ (4 Lê Đại Hành- lúc này sân bên lý thường kiệt chưa ra đời), rồi giai đoạn hiện nay (quận 12, Hốc Môn), mình có nhiều trải nghiệm về nghề nghiệp, có nhiều tiếp cận với phụ huynh, võ sinh ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Các nội dung trao đổi tính ra cũng rộng và nhiều lĩnh vực: từ Kiến trúc, Bất động sản, Luật, Hướng nghiệp, Phát triển năng lực,… sau này có thêm các vấn đề liên quan Tâm Lý…
Kể ra, ADS cũng…nhiều chuyện quá trời- gì cũng “xen” vào được. ^^
Riêng lĩnh vực tâm lý chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sống, quan sát và nhất là kinh nghiệm đúc kết sau quá trình dài tiếp cận, giảng dạy từ trước đến giờ.
Đến hôm nay, chính thức nhận bảng cứng trong tay xem như là thêm công cụ để “xen” vào các câu chuyện liên quan- đặc biệt là có cơ sở hoàn thiện Tâm Võ Đạo cũng như hướng mà ADS đang đi.
Võ thuật không chỉ là đánh đấm; Aikido không chỉ có triết lý, kỹ thuật. Võ sinh ADS không những được trang bị kỹ thuật AKD, còn được trang bị thêm kỹ năng sống; phụ huynh và gia đình còn được hỗ trợ nhiều vấn đề ngoài sân tập, trong cuộc sống. Điều này làm ADS khác biệt và có lối đi riêng.
Nói dài dòng vậy thôi chứ cốt lõi là khoe trá hình các lĩnh vực mà ADS đang làm. Mọi người có nhu cầu thì cứ inbox admin nha nha. Các hỗ trợ đều hết mình, nghiêm túc, hiệu quả và đặc biệt là giá cả hợp lý 😊