07/06/2024
Vừa Giận😡Vừa Thương🥲!!!
Hello cả nhà, Lâu rồi Ad mới quay lại. Viết cho em, cậu nhóc tiền đạo của tuyển U15 Việt Nam năm đó.
Ad và em biết nhau cũng 5 năm có lẻ. Dõi theo quá trình trưởng thành của em, trưởng thành về thể chất, tư duy và cả hành động.
Quen mắt với 1 chàng trai lúc nào cũng cười và í ới nhau mỗi khi gặp Ad trên sân cỏ.
2023 là lúc em và các bạn cùng lứa của trung tâm bắt đầu được cho mượn.
Xa nhà là cái mà em quen rồi nhưng lần đầu tiên em xa cái bọn anh em đã gắn bó với nhau 6-7 năm trời! Cũng chỉ có mỗi mình em là đơn độc đến với 1 CLB mới còn những bạn khác thì mỗi nơi có 2-3 người đi cùng là ít!
Đầu năm nghe tin em vướng vào 1 vụ bê bối của bóng đá và đến hiện tại sự việc đã đi quá xa, lỗi lầm này phải trả cái giá tương xứng. Chỉ là tiếc cho em, tiếc cho bao dự định ước mơ hoài bão nay đã trở thành hư ảo.
Với người hâm mộ bóng đá thì lỗi lầm đấy là đáng phải trả cái giá đấy còn với Ad thì vừa thương vừa giận. Chỉ mong mọi thứ nhẹ nhàng với em tôi một chút!
Trả giá cho lỗi lầm của mình rồi quay lại em nhé. Sẽ khó khăn đấy nhưng rồi sẽ qua!
Tạm biệt và đợi ngày em quay lại!