14/05/2022
XE ĐẠP LÀ CÁI CHẾT CHẬM CỦA HÀNH TINH 😂
Giám đốc điều hành Ngân hàng Euro Exim khiến các nhà kinh tế suy nghĩ rất nhiều khi ông nói:
′′Người đi xe đạp là thảm họa cho nền kinh tế đất nước: ông ta không mua ô tô và ông ta không mượn tiền mua bất cứ điều gì. Anh ta không trả các hợp đồng bảo hiểm. Nó không mua nhiên liệu, nó không trả tiền cho việc bảo dưỡng và sửa chữa xe cần thiết. Không sử dụng bãi đậu xe trả tiền. Không gây ra tai nạn lớn. Nó không cần nhiều đường cao tốc. Anh ta không bị béo phì.
Người khỏe mạnh không cần thiết hay có ích cho nền kinh tế. Họ không mua thuốc. Họ không đến bệnh viện hoặc bác sĩ. Họ không thêm gì vào GDP của đất nước.
Ngược lại, mỗi cửa hàng McDonald ' s mới đều tạo ra ít nhất 30 việc làm, thực tế là 10 bác sĩ tim mạch, 10 nha sĩ, 10 chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia dinh dưỡng mới, cũng như rõ ràng là những người làm việc trong cửa hàng ".
Chọn kỹ: một người đi xe đạp hay một Mc Donald? Đáng để suy ngẫm.
Đi bộ còn kinh khủng hơn. Người đi bộ thậm chí không mua xe đạp. Mấy bác bỏ phố về rừng còn dã man hơn, rau tự trồng, gà tự nuôi, cá dưới ao, tiền còn chả dùng vào việc gì... 😂😢😂😆
Ps: Còn mấy bạn tiêu dùng xanh, sống tối giản, tái chế đồ đạc thì phải xếp vào hàng siêu kinh khủng, gây hậu quả siêu nặng nề cho nền kinh tế. Mua đồ thì ít đã thế còn tận dụng tái chế đi tái chế lại, không chịu vứt đi thì sản xuất ra hàng bán cho ai.
Rồi các bạn sống xanh, ăn đồ hữu cơ, dùng hàng không chứa hoá chất, sống khoẻ mạnh không bệnh tật thì ngành y tế biết lấy thu nhập từ đâu 😁😁😁
Một người không đi xe đạp, làm việc tại nhà và theo đuổi sống xanh như mình chắc là thảm họa của nền kinh tế rồi mọi người ạ. Mình phải cố gắng ăn uống “chút chút” hàng ngày để cân bằng nền kinh tế thôi 😎