05/12/2019
FT: U22 Việt Nam - U22 Thái Lan
Với việc ở lượt đấu cuối cùng của bảng B, U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Lào, chỉ cần một chiến thắng nhẹ nhàng là gần như họ chắc suất đi tiếp, nhiệm vụ này hoàn toàn khả thi đối với Thầy trò HLV Indra Siafri. Và cuộc đối đầu giữa hai đối thủ đầy duyên nợ Việt Nam - Thái Lan lại nghiễm nhiên trở thành trận chung kết của bảng đấu.
Như đã nhận định từ ban đầu, Thái Lan luôn biết cách làm khó Việt Nam trong những trận cầu mang tính chất quyết định. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ, sau vẻn vẹn hơn 10 phút bóng lăn, họ đã có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước. Những sai lầm cá nhân của Thủ thành Văn Toản là không thể chối cãi, nhưng chừng đó cũng đủ để thấy rằng, khi bị dồn vào chân tường, người Thái đáng sợ như thế nào.
Nếu tỉ số 2-0 ấy được giữ đến hết trận thì không ai khác, chính U22 Việt Nam sẽ là những người sẽ phải nói lời chia tay với Seagames lần này. Người hâm mộ bắt đầu thấp thỏm không yên, cái "thói quen" chỉ cần hòa là đi tiếp rồi bị loại một cách cay đắng thật sự đang hiển hiện trước mắt, nó thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng nhiều cổ động viên nước nhà.
Nhưng các đội tuyển Việt Nam dưới thời chiến lược gia Park Hang Seo luôn luôn biết cách vượt qua khó khăn, trong thế nguy nhưng không hề nản. Lần này cũng thế, dù phải nhận bàn thua từ răt sớm, các cầu thủ áo đỏ vẫn bình tĩnh triển khai bóng, cố gắng tận dụng tối đa những cơ hội có được. Và hôm nay Tiến Linh đã trở thành người hùng thực sự khi anh ghi cả 2 bàn thắng, giúp U22 Việt Nam củng cố ngôi đầu, giành lấy tấm vé vào bán kết.
Vòng bảng đã khép lại, U22 Việt Nam với chiến tích bất bại, 4 thắng 1 hòa, đè bẹp Brunei và Lào trong 2 trận mở màn, lội ngược dòng trước đội bóng của xứ vạn đảo Indonesia, bắt chết Singapore trong tình thế khó, san bằng tỷ số để trực tiếp tiễn ĐKVĐ Thái Lan ra sân bay, Thầy Park đã và đang cho thấy rằng ông đang đi đúng hướng trên con đường giúp Việt Nam chinh phục tấm HCV Sea Games đầu tiên trong lịch sử.
CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM !!!!! 😍😍😍😍