Ngọn Hải Đăng

Ngọn Hải Đăng Thông tin, Truyền thông

“ĐẤU KIẾM” Đột kích động thác loạn đồng tính nam ở TP.HCM.Những người đồng tính nam tìm đến cơ sở massage trá hình ở quậ...
11/12/2020

“ĐẤU KIẾM”

Đột kích động thác loạn đồng tính nam ở TP.HCM.

Những người đồng tính nam tìm đến cơ sở massage trá hình ở quận Phú Nhuận (TP.HCM) tìm kiếm bạn tình rồi thác loạn.

Khuya 10/12, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, phối hợp cùng Công an phường 7 (quận Phú Nhuận) đột kích một cơ sở massage trá hình, bắt quả tang nhiều cặp nam giới quan hệ tình dục đồng tính.

Qua theo dõi, trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự phát hiện một nhóm người đồng tính thường ra vào Công ty TNHH Dịch vụ Khải Vấn (Công ty Khải Vấn) có địa chỉ số 89E Trần Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Công ty Khải Vấn kinh doanh ngành nghề massage. Tuy nhiên, cơ sở này không tuyển kỹ thuật viên mà chỉ có 4 người gồm quản lý, bảo vệ và 2 nhân viên thu dọn phòng.

Tối cùng ngày, cảnh sát ập vào cơ sở trên, phát hiện 33 người đàn ông không mảnh vải che thân. Trong đó, có nhiều người đang quan hệ tình dục đồng tính. Một số bao cao su vương vãi khắp sàn.

Quản lý cơ sở trên khai mở tụ điểm xông hơi massage trá hình, rồi quảng cáo trên các trang web đồng tính nam.

Còn các vị khách khai bỏ ra 90.000 đồng mua vé vào cửa. Sau khi xông hơi, tắm tiên ở tầng 2, các vị khách sẽ tìm kiếm bạn tình và quan hệ tình dục, có khi quan hệ cùng lúc nhiều người.

TIN KHẨN CẤP: Sạt lở đất, hàng chục cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi…Lúc 4 giờ ngày 18.10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó c...
18/10/2020

TIN KHẨN CẤP: Sạt lở đất, hàng chục cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi…

Lúc 4 giờ ngày 18.10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, xác nhận với PV Thanh Niên về thông tin xảy ra 1 vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị. Theo ông Đồng, thông tin ban đầu rất ít ỏi, chỉ biết xảy ra ở đại bàn đóng quân của Sư đoàn 337. Khi sạt lở xảy ra, có hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi.

“Đến rạng sáng nay do mưa lớn, địa bàn nguy hiểm, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận đươc hiện trường để xác minh các thông tin chính xác tới đâu”, ông Đồng nói.

Ngay lúc 2 giờ sáng ngày 18.10, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Tại đây, tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban chỉ huy tiền phương tại H.Hướng Hóa do ông Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn, cùng ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh và 1 số sở, ngành lên ngay H.Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia. Ngoài ra tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ...

Cũng tại H.Hướng Hóa, như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 17.10 cũng xảy ra vụ sạt lở đất chôn vùi một căn nhà dân có 6 người, mới tìm thấy 2 thi thể.

Theo : Báo Thanh Niên/VNW

Bố vợ bảo con rể: "70 ngàn 1 cân, bằng giá thịt lợn, cứ thế mà nhân tiền lên, nộp đủ thì vác về" 🙂
07/10/2020

Bố vợ bảo con rể: "70 ngàn 1 cân, bằng giá thịt lợn, cứ thế mà nhân tiền lên, nộp đủ thì vác về" 🙂

📌 CHÍNH THỨC: TỔNG THỐNG D.TRUMP XÁC NHẬN DƯƠNG TÍNH VÓI COVID-19!!!Cách đây ít phút trên Twitter cá nhân, tổng thống Ho...
02/10/2020

📌 CHÍNH THỨC: TỔNG THỐNG D.TRUMP XÁC NHẬN DƯƠNG TÍNH VÓI COVID-19!!!

Cách đây ít phút trên Twitter cá nhân, tổng thống Hoa Kỳ D.Trump đã xác nhận mình dương tính với virus Covid-19 cùng với vợ của mình.

D.Trump là vị tổng thống Mỹ từng nhiều lần công khai bác bỏ tác dụng của khẩu trang. Mới đây trong cuộc tranh luận với ứng cử viên Biden, ông đã nhiều lần giơ chiếc khẩu trang lên để cười cợt đối thủ.

Ông cho biết đang thực hiện các biện pháp cách ly để có thể trở lại sớm nhất. Căn bệnh Covid-19 rất nguy hiểm với những người cao tuổi, đặc biệt là vị tổng thống năm nay đã bước sang tuổi 74.

-Chồn-
Theo: Twitter Donald J. Trump
-19

CHÚNG TA ĐANG NÓI VỀ BỆNH NHÂN SỐ 17 VÀ 2 LẦN NÓI DỐI CỦA CÔ TAĐáng lẽ ra, đến giờ phút này khi ở Việt Nam đang là tháng...
22/09/2020

CHÚNG TA ĐANG NÓI VỀ BỆNH NHÂN SỐ 17 VÀ 2 LẦN NÓI DỐI CỦA CÔ TA

Đáng lẽ ra, đến giờ phút này khi ở Việt Nam đang là tháng 9 và chắc không còn nhiều người nhớ câu chuyện xảy ra hồi tháng 3 cùng bệnh nhân số 17 có tên là Nhung, và đáng lẽ chuyện đó nên quên đi nhưng vẫn có kẻ cố tình khơi lại dòng nước đục, buộc dư luận một lần nữa phải nhắc đến. Vâng, đó là bệnh nhân số 17 và 2 lần nói dối của cô ta, một lần hãm hại đồng bào và một lần bôi nhọ danh dự Tổ quốc.

Khoảng từ đầu tháng 3 năm 2020, lúc này Việt Nam vẫn chưa hề công bố dịch rộng khắp địa bàn cả nước và các ca nhiễm mới chỉ lác đác xuất hiện ở một số địa phương nhưng các biện pháp phòng dịch đã được triển khai mạnh mẽ, trong đó việc khai báo y tế khi đi về từ vùng có dịch là điều bắt buộc.

Tối mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 3, cả nước chết lặng trước thông tin một bệnh nhân trở về từ nước ngoài dương tính với covid-19. Lịch trình của cô ta như sau: N.H.N. - bệnh nhân COVID-19 thứ 17 của Việt Nam. Bệnh nhân này đã từ Hà Nội bay đi London (Anh) vào ngày 16-2. Tại thủ đô nước Anh, cô ở nhà chị gái.

Sau đó, hai chị em đến Milan (Ý) để du lịch bằng máy bay. Tại đây, cô tham quan, du lịch, mua sắm trong thành phố.

Chiều 20-2, cô quay trở lại London và ở đây từ ngày 20 đến 25-2. Sau đó, cô lên tàu cao tốc từ London đến quận 8 của Paris, Pháp. Cô ở một nhà trọ, nhưng hiện tại chưa nhớ địa chỉ của tòa nhà. Sau đó, cô đi tàu cao tốc trở lại London, và từ London lên máy bay ngày 1-3 về Việt Nam, về tới sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2-3.

Từ sân bay, cô lên xe riêng của gia đình về nhà tại 125 Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), ở trên tầng 8 từ ngày 2-3 đến chiều 5-3 thì vào Bệnh viện Hồng Ngọc. Tại đây, với những dấu hiệu không bình thường, cô được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Một điều khiến cho người ta phẫn nộ là tại sân bay khi nhập cảnh vào Việt Nam, cô ta đã cố ý giấu nhẹm tất cả lịch trình của mình, không khai báo y tế trung thực và khi trở về Việt Nam còn đi dự rất nhiều sự kiện, tiệc tùng. Hậu quả của lần nói dối này là cả khu phố Trúc Bạch bị phong tỏa 14 ngày, nhiều người lây bệnh từ cô ta - trong đó có bệnh nhân số 19 là bác của H và suýt chút nữa đã không qua khỏi, nếu không có sự cố gắng cứu chữa của các y bác sỹ Việt Nam.

Cô ta được chăm sóc tại bệnh viện hoàn toàn miễn phí, điều trị trong thời gian dài, được chăm sóc cẩn thận cho đến khi ra viện. Hầu hết mọi người đều tha thứ và không truy cứu hành vi và hậu quả mà cô ta đã gây ra, chính xác hơn là mọi người đều lãng quên cô ta trong cuộc chiến chống dịch phía trước.

Thế nhưng, mọi thứ không dừng lại.

Dòng nước đục được khơi lại khi có lẽ cô ta đã thuê một tờ báo nước ngoài viết về cảm nhận của bản thân khi bị phát hiện mang dịch bệnh ở Việt Nam, về quá trình đau khổ của cô ta khi phải điều trị ở Việt Nam, thậm chí trắng trợn hơn khi cô ta đã thêu dệt và so sánh phương pháp chống dịch của Việt Nam, rằng Việt Nam đã vi phạm quyền riêng tư khi "công bố tất cả thông tin, lịch trình di chuyển, lịch sử dịch tễ của bệnh nhân dương tính với covid-19" điều đó đi ngược lại với cách làm của các quốc gia phương Tây khác.

Trong dòng story đăng trên Instagram, cô ta đã chia sẻ: "Cảm ơn The New Yorker đã làm sáng tỏ câu chuyện của chúng tôi, trong số những trường hợp khác trên khắp thế giới. Những trải nghiệm này thật đau đớn vào thời điểm đó, nhưng nhờ chúng, tôi đã trưởng thành, học hỏi được và tôi tin rằng mình đã trở thành một người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối với bất cứ ai từng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như tôi đã từng, luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm."

Thành công trong chống dịch của Việt Nam chính là công khai và minh bạch, tất cả mọi người chấp nhận hy sinh một phần lợi ích, một phần quyền riêng tư của mình để tạo nên thành công chung của cả nước, và không chỉ có bệnh nhân số 17 "bị" xâm phạm quyền riêng tư, bất kỳ ai nhiễm bệnh tại Việt Nam đều "bị" vậy.

Cô ta đã nói dối như thể mình là trung tâm bị công kích, rằng như thể sau tất cả cô ta là nạn nhân và những người đã cứu chữa cho cô ta, những người đã miệt mài kéo cô ta về từ chỗ chết đang tìm cách hãm hại cô ta. Lần nói dối này, chính cô ta đã mượn tay báo chí nước ngoài bôi nhọ chính Tổ quốc của mình. Thật đáng thất vọng!

Hãy nhìn những gì cô ta làm, lây bệnh cho mọi người, khiến rất nhiều người bị gián đoạn trong công việc và cuộc sống, khiến cho hàng nghìn con người phải chạy theo cô ta vất vả, khiến những cán bộ, chiến sỹ, những người bị cách ly cha mất, mẹ mất không thể về chịu tang... và hôm nay, chính cô ta tố cáo ngược lại rằng đất nước khiến cô ta chìm trong bóng tối và không tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Đáng lẽ, chỗ của cô ta phải là căn buồng giam 7 mét vuông, nơi hàng ngày cô ta phải phản tỉnh về lỗi lầm của mình chứ không phải là giường ấm, nệm êm và bịa chuyện trên những bài báo!

Thật đáng khinh bỉ!


REPOSTTrong xã hội hiện nay, khi mà quyền hạn, sức mạnh của lực lượng thi hành công vụ luôn bị tước sạch bởi bọn bất nhấ...
22/09/2020

REPOST

Trong xã hội hiện nay, khi mà quyền hạn, sức mạnh của lực lượng thi hành công vụ luôn bị tước sạch bởi bọn bất nhất, tráo trở nào đó, kiểu như: “cú đá đó không dành cho dân”..., “tiếng gào khóc xé lòng của người...”….thì mỗi chúng ta cần có cái hiểu đúng đắn hơn về chữ Dân.

Chữ Dân hiểu cho đúng nghĩa thì chỉ dùng cho người đàng hoàng, lương thiện. Khi người dân đang có hành động vi phạm pháp luật thì họ là đối tượng cần phải áp dụng các quy định của pháp luật để cưỡng chế, khi đó họ không còn là dân bình thường nữa.

Việc sử dụng vũ lực để cưỡng chế là thực hiện quy định của pháp luật và sẽ không thể bị coi là "đánh dân" hay "bắt dân" hay bất kỳ cách hiểu nào tương tự. Không phân biệt được đâu là dân đâu là đối tượng cưỡng chế sẽ dẫn đến bó tay ngồi chờ, làm mất đi tính nghiêm minh của pháp luật.

Và lạm dụng chữ Dân hay hiểu sai về chữ Dân thì chính quyền sẽ trở nên dân túy, nhút nhát. Nếu không nhanh chóng thay đổi, cứ đà này, khi mà lực lượng thi hành công vụ đã bị tước mất vũ khí, tước mất công cụ hỗ trợ thì hậu quả sẽ là một xã hội bất ổn, điên loạn.

CÓ THỂ CÁC BẠN KHÔNG TIN NHƯNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU NHỮNG CHÚ CÁ HEO CỐ GẮNG CỨU NHỮNG NGƯỜI GẶP NẠN TRÊN BIỂN.Các ngư...
20/09/2020

CÓ THỂ CÁC BẠN KHÔNG TIN NHƯNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU NHỮNG CHÚ CÁ HEO CỐ GẮNG CỨU NHỮNG NGƯỜI GẶP NẠN TRÊN BIỂN.

Các ngư dân kể lại rằng đàn cá heo đã chỉ đường cho tàu tìm kiếm và tìm được 41 ngư dân của tỉnh Quảng Nam bị nạn trên biển.
______________

Thông tin từ UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cho biết sau khi trở về từ "cõi chết", 41 ngư dân ở địa phương đi trên tàu cá QNa-91928 TS bị chìm trước đó đang dần hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, có 2 ngư dân bị thương nặng, vết thương nhiễm trùng nên phải nhập viện điều trị.

Những ngày qua, các ngư dân sống sót trở về lan truyền câu chuyện mà ai nghe cũng cảm thấy hết sức ly kỳ. Theo anh Bùi Văn Quốc (42 tuổi; ngụ thôn Tân Lập, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) - chủ tàu QNa-91928 TS, sau khi được tàu của anh Võ Công Danh (tỉnh Quảng Ngãi) cứu vớt, các ngư trên trên tàu của anh Danh kể lại rằng, vào chiều 3-9, sau mấy mươi giờ tìm kiếm liên tục không có kết quả, tàu của anh Danh đang đi thì xuất hiện một đàn cá heo đông đúc.

Điều kỳ lạ là đàn cá này liên tục bơi chắn trước mũi tàu của anh Danh. Dù lái tàu liên tục bẻ lái để tránh nhưng sau đó đàn cá heo lại tiếp tục bơi tới trước mũi tàu chắn ngang như muốn thông báo một điều gì đó mà chúng biết.

Thấy hiện tượng hết sức kỳ lạ, các ngư dân trên tàu với vốn kinh nghiệm đi biển lâu năm của mình cho rằng đàn cá heo biết tàu của anh Danh đi trật hướng nên có ý chắn đường lại. Ngay sau đó, họ cho tàu quay ngược trở lại thì không thấy đàn cá heo bơi theo chắn đường nữa.

Tin rằng đàn cá heo đang giúp tàu anh Danh tìm các ngư dân mất tích nên tàu của anh Danh cứ thẳng một hướng tìm kiếm. Tầm 40 phút sau, tàu anh Danh bắt gặp 41 ngư dân trên tàu của ông Quốc đang bám lấy chiếc bè trôi tự do giữa biển, trong tình trạng kiệt sức.

"Sau khi cứu chúng tôi, các ngư dân trên tàu của anh Danh kể lại với mọi người như vậy. Tôi tin rằng đây không phải là một sự trùng hợp, vì trước đây đã có rất rất nhiều lần cá heo cũng cứu người gặp nạn như vậy rồi. Trong thâm tâm chúng tôi ngầm cảm ơn vì điều đó" – anh Quốc chia sẻ.

P/s : Các bạn ạ, động vật nó biết cứu người đấy! Cá heo là loài cực thông minh, nó biết một sinh vật khác đang gặp nạn đứng trước cái chết và biết nó phải làm gì để cứu được họ.

Đó là những gì cá heo làm với con người. Còn chúng ta đã làm được gì cho những sinh vật đáng yêu ấy? Những vụ thảm sát "truyền thống" nhuộm đỏ đại dương! Đưa cá heo lên bàn ăn như 1 thứ gì đó rất "sang trọng! Chúng ta thật sự không xứng đáng./Theo zingnews.

Ảnh: Gia đình vui mừng khi thấy người thân bình an trở về.

NINH THUẬN: KẾT THÚC CÁCH LY 358 CÔNG DÂN TỪ NHẬT VỀ 😍😍Chúc mừng các Y, Bác sĩ, chiến sĩ đã một lần nữa hoàn thành tốt n...
18/09/2020

NINH THUẬN: KẾT THÚC CÁCH LY 358 CÔNG DÂN TỪ NHẬT VỀ 😍😍

Chúc mừng các Y, Bác sĩ, chiến sĩ đã một lần nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu...🥰

CHÚC MỌI NGƯỜI VỀ NHÀ THƯỢNG LỘ BÌNH AN! 🥰


CẢ THẾ GIỚI PHẢI NHÌN NHẬN VIỆT NAM LÀ ĐẤT NƯỚC ĐÁNG SỐNG🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Hiện nay, trên báo Mỹ có đưa tin dư luận thế giới đánh ...
18/09/2020

CẢ THẾ GIỚI PHẢI NHÌN NHẬN VIỆT NAM LÀ ĐẤT NƯỚC ĐÁNG SỐNG🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Hiện nay, trên báo Mỹ có đưa tin dư luận thế giới đánh giá Việt Nam là một trong 30 quốc gia đáng sống nhất.

Họ bảo, Việt Nam có nhiều cái mạnh rất đáng quý, như an ninh thuộc vào loại tốt hàng đầu. Điều đó thực tế cho thấy đúng là như vậy. Việt Nam là nước coi trọng an ninh quốc gia, an ninh xã hội, không cho phép và không dung túng bất cứ ai làm trái pháp luật, xâm phạm tự do của người khác, gây rối trật tự xã hội, nói xấu nước khác, sắc tộc khác.

Họ khen người Việt Nam thân thiện, hào hiệp, cởi mở. Đó là bản chất của người Việt Nam rồi. Nếu đi sâu hơn, bạn sẽ thấy tính hào hiệp của người Việt Nam còn đẹp hơn những gì bạn đã biết. Bạn có tin không, một chị nông dân ở Hà Tĩnh tham gia bắn máy bay thời kháng chiến chống Mỹ, có lần bắt được một phi công Mỹ. Nhà chị chỉ nuôi được một con gà thôi. Nhưng nghe bảo tụi Mỹ không quen ăn cực nên chị đã làm thịt con gà đem cho thằng giặc lái Mỹ ăn.

Sau chiến tranh, một đoàn sĩ quan Mỹ sang Việt Nam thăm lại chiến trường cũ ở Long An. Vì nơi đó ngày trước có một đêm Quân Giải phóng đã diệt một bãi xe tăng Mỹ một cách chớp nhoáng. Ngày đó, bộ đội ta và cả nhân dân hi sinh cũng không ít. Cho nên, hôm đoàn đến thì nhiều gia đình ở xung quanh địa điểm trên đang làm “giỗ hội”, tức là giỗ nhiều người cùng một lúc. Anh Sáu Khâm, sư đoàn trưởng sư 9 ngày trước, dẫn đoàn đi. Gặp đoàn, bà con niềm nở chào đón như bạn bè, không có vẻ gì thù oán cả, lại còn vui vẻ mời đoàn ở lại “ăn” giỗ. Anh Sáu Khâm cảm ơn và từ chối, vì trưa rồi, nắng lên, sợ bạn mệt. Đoàn ra đi được một đoạn thì thấy đàng sau có nhiều người dân hối hả chạy theo. Tưởng gì, hóa ra họ đem bánh trái tới tặng đoàn. Nhiều người Mỹ trong đoàn ứa nước mắt.

Thế giới lại khen giá sinh hoạt ở Việt Nam rẻ, thức ăn ngon. Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam cảm thấy rất thoải mái, lương cao mà tốn kém ít, nên họ dành dụm được nhiều.

Họ còn khen Việt Nam là nước có nền văn hóa phong phú, rất hấp dẫn. Đi xem các lễ hội Việt Nam rất vui và hiểu biết được nhiều điều.

Họ lại khen người dân Việt Nam rất đoàn kết, trên dưới một lòng, cả nước đồng lòng, cho nên trước mọi biến cố, Việt Nam đều vượt qua. Cụ thể như hiện nay, qua trận đại dịch Covid-19, Việt Nam đứng hàng đầu thế giới về khả năng chống dịch. Chẳng những thế, người Việt Nam còn tỏ ra hào hiệp khi cưu mang nhau vượt qua khó khăn, giúp đỡ các nước bằng các phương tiện y tế của chính mình làm ra, cứu chữa tận tình cho bệnh nhân người nước ngoài bị bệnh ở Việt Nam, khiến họ rất cảm động.

Chúng ta rất mừng vì Đất nước được người ta ngợi khen như thế. Dĩ nhiên, chúng ta không thể tự mãn, mà còn phải cố gắng thật nhiều để cho Đất nước ngày càng hoàn hảo hơn, người Việt Nam ngày càng được bạn bè yêu mến sâu sắc hơn. Điều đáng buồn, hiện nay lại có một nhóm người Việt Nam lạc lõng, họ thường xuyên xuyên tạc, nói xấu Đất nước, nhất là nói xấu vô căn cứ. Nhìn thiên hạ khen ngợi Việt Nam, không biết họ có biết ngượng không?

Ở đời, tệ nhất là chửi cha, mắng mẹ. Nhưng nói xấu, bôi nhọ Đất nước mình, xúc phạm nhân dân mình thì còn tệ không gi diễn tả được. Người tử tế không ai làm người như thế.

Huynh phan

KÈO KHÁ BAN CĂNG VTV VÀ ĐỘ MIXI !!!Cách đây vài ngày VTV có làm phóng sự thuốc lá dùng hình ảnh Độ Mixi, Sau đó Độ Mixi ...
17/09/2020

KÈO KHÁ BAN CĂNG VTV VÀ ĐỘ MIXI !!!

Cách đây vài ngày VTV có làm phóng sự thuốc lá dùng hình ảnh Độ Mixi, Sau đó Độ Mixi có lên tiếng như sau : "Mấy anh chị VTV lần sau có dùng hình ảnh của em thì đừng che mặt em vì như thế giống diễn viên phim con nhợn lắm". OK

VTV luôn biết lắng nghe và hôm nay cho hẳn Độ mixi lên phóng sự Streamer - Tự do và trách nhiệm 17/9/2020, lên án về việc nói tục c.hửi bậy, thuần phong mỹ tục các thứ các thứ... 🤧

VTV hiện đang ẩn cmt vì gạch đá vô số, còn Độ mixi thì chắc tối nay anh mới phản dame, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem

-nba-

TOÀ TUYÊN ÁN:HĐXX trong vụ án Đồng Tâm cáo buộc nhóm cầm đầu phải bồi thường 116 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân và...
14/09/2020

TOÀ TUYÊN ÁN:

HĐXX trong vụ án Đồng Tâm cáo buộc nhóm cầm đầu phải bồi thường 116 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân và chu cấp chi phí nuôi dưỡng cho các con nạn nhân đến khi 18 tuổi.

Mức án đối với các bị cáo như sau:

1. Lê Đình Công tử hình (bị VKS đề nghị tử hình)

2. Bùi Viết Hiểu 16 năm tù (bị đề 16 đến 18 năm tù)

3. Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù (14 đến 16 năm tù)

4. Lê Đình Chức tử hình (Tử hình)

5. Lê Đình Doanh chung thân (Chung thân)

6. Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù (16 đến 18 năm tù) cùng Tội giết người

7. Nguyễn Văn Quân (Quân "mạ", 40 tuổi, thôn Hoành): 6 đến 7 năm tù tội chống người thi hành công vụ

8. Lê Đình Uy (27 tuổi, cháu nội Lê Đình Kình): 6 đến 7 năm tù tội chống người thi hành công vụ

9. Lê Đình Quang (36 tuổi, thôn Hoành): 6 đến 7 năm tù tội chống người thi hành công vụ

10. Bùi Thị Nối (62 tuổi, thôn Hoành): 4 đến 5 năm tù tội chống người thi hành công vụ

11. Bùi Thị Đục (63 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

12. Nguyễn Thị Bét (59 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

13. Trần Thị La (42 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

14. Nguyễn Thị Lụa (64 tuổi, thôn Hoành): 2 năm 3 tháng đến 3 năm tù tội chống người thi hành công vụ

15. Bùi Văn Tiến (41 tuổi, thôn Hoành): 5 đến 6 năm tù tội chống người thi hành công vụ

16. Nguyễn Văn Duệ (58 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

17. Lê Đình Quân (44 tuổi, thôn Hoành): 4 đến 5 năm tù tội chống người thi hành công vụ

18. Bùi Văn Niên (40 tuổi, thôn Hoành): 2 đến 2 năm 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ

19. Bùi Văn Tuấn (29 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

20. Trịnh Văn Hải (32 tuổi, thôn Hoành): 4 đến 5 năm tù tội chống người thi hành công vụ

21. Nguyễn Xuân Điều (68 tuổi, thôn Đồng Mít): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

22. Mai Thị Phần (57 tuổi, thôn Hoành): 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ

23. Đào Thị Kim (37 tuổi, thôn Hoành): 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ

24. Lê Thị Loan (54 tuổi, thôn Đồng Mít): 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ

25. Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, thôn Hoành): 18 đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ

26. Lê Đình Hiển (31 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng tù, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ

27. Bùi Viết Tiến (20 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng tù, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ

28. Nguyễn Thị Dung (57 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ

29. Trần Thị Phượng (36 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ.

Cre: Bão Lửa

Address

Phan Rang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ngọn Hải Đăng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share