20/02/2026
Vĩnh biệt bác Hội - Người nhạc sỹ của nhạc phẩm nổi tiếng “Ngày cưới”.
Người Chăm vẫn thường nói vui rằng:
“Đám cưới người Chăm sao thiếu được lời ca ‘Likhah’ (Ngày cưới) của bác được.”
"Likhah" (Ngày cưới) và những giai điệu "Gió nắng quê em" sẽ còn vang mãi trong lòng mỗi người dân Palei...
Cộng đồng và bà con Palei Hamu Tanran vừa nhận được tin buồn: Nhạc sỹ Raya - Quảng Đại Hội đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 23h30 ngày 19/02/2026 tại nhà riêng.
Sự ra đi của bác là một mất mát lớn đối với nền âm nhạc, nghệ thuật Chăm. Là một trí thức trưởng thành từ trước năm 1975, dù xuất thân là giáo viên nhưng tâm hồn bác luôn dành trọn cho âm nhạc dân tộc. Với hơn 20 ca khúc để đời, nhạc sỹ Raya đã mang đến những giai điệu vui tươi, gần gũi, len lỏi vào từng đám cưới, từng ngày hội lớn nhỏ của bà con.
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình. Dẫu bác đã đi xa, nhưng hình ảnh người nhạc sỹ tài hoa, hiền hậu và những bài ca “Likhah” cùng "Gió nắng quê em" chắc chắn sẽ còn sống mãi trong niềm tự hào của Palei mình.
Tạm biệt bác - Người con ưu tú của làng