30/10/2020
SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA ANH TRONG CUỘC ĐỜI LÀ KHÔNG RA SÂN LÚC 17H30!
Lại một mùa đông đến sớm, trời đầy mây, mưa lất phất. Cái lạnh đầu đông, yếm em mang mỏng manh hững hờ. Rồi lời hát với nhịp điệu buồn... Tất cả càng làm cho lòng người buồn hơn.
Hôm qua, Ngọc Bảo thông báo bị thu hồi 2 sân. Một trong 2 sân là nơi mà đội bóng chúng ta vẫn đá vào thứ 2 hàng tuần. Cầu thủ không có sân thì khác gì người cày không có ruộng, gái xinh không có người yêu... không buồn sao được?
Hôm nay đối tuần trước lại rủ giao lưu. Mừng như bắt được vàng, dù biết rằng họ rất mạnh, dù biết rằng đội hình chính thức quá nửa bị chấn thương lẫn thẻ phạt...
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. 11 cầu thủ đăng ký thi đấu thì nghỉ 4: Giap Ngoc Le và Đoàn Chiến Trinh đi Quảng Ninh bán cân điện tử, Trần Cường đi Tuyên Quang mua lợn đen... thôi thì cũng vì 2 chữ cơm áo. Vui nhất là Ha Luong, vừa xỏ giầy ra sân thì vợ gọi về trông cu tí. :)
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn. Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Anh em bốn cõi một nhà. Màu nõn chuối ngọn cờ phấp phới.
Những lúc khó khăn nhất là những lúc ý chí của đội bóng là bất diệt nhất. Dù không có người thay, dù không có nghỉ giữa 2 hiệp, dù những cầu thủ chủ chốt đều vắng mặt... chỉ biến 7 cầu thủ trên sân trở thành những cỗ xe tăng Đức. Những ngôi sao sáng nhất trên sân là: Itst Cept, Phạm Trình, Hoang Giang Dang, Hùng Phan. Sân nhà của họ trở thành sân của chúng ta. Chiến thắng này đã xua tan cái lạnh đầu đông. Anh sẽ rất tiếc nếu không ra sân ngày hôm nay để được quên đi những nỗi buồn.
Cám ơn tất cả.