12/05/2026
🔥 IRONMAN Đà Nẵng 2026 diễn ra ngày 10/5 vừa qua đánh dấu lần đầu tiên có cự ly Full Ironman 140.6 tại Việt Nam.
VKL Runners đã góp mặt tới 15 thành viên chinh chiến ở cả 2 cự ly Full lẫn 70.3! 🏊🚴🏃
Chúc mừng anh Nguyễn Đức Quân và anh Nguyễn Tuấn Anh với thành tích hơn 10 tiếng cực kỳ ấn tượng. Cả hai vốn là những runner FM sub3 nên sở hữu nền tảng tốc độ và sức bền đáng nể.
Một sự ngưỡng mộ rất lớn dành cho chú Hoàng Hải Nam — “bác cả” của CLB luôn đầy bản lĩnh. Chú từng là tay đua xe đạp thi đấu cấp châu Á, đạt Top 1 nhóm tuổi U60 và vẫn tràn trề năng lượng khi tham gia ở mọi giải đấu lớn nhỏ trong và ngoài nước.
Chúc mừng chị Sammi — “người đàn bà thép” duy nhất của đoàn — chị chia sẻ là race này chị rất chill, không áp lực, ưu tiên an toàn trên hết và cuối cùng chị cũng finish suôn sẻ như mong đợi.
Anh Ân đúng là một “ẩn số” thú vị. A supper Crewer - Siêu supporter, người hay bê rào, ANDC của rất nhiều giải hệ thống VN Express, anh bảo từng bị thoát vị đĩa đệm do "sai tư thế" mà lần này debut 70.3 IM khiến đàn em thơ há hốc mồm. 🤣
Và còn rất nhiều chiến binh quen thuộc: bác sĩ Hồng từng chiến đấu với ung thư, a Thành Trung với những màn tiến bộ thần tốc ở các race road cuối năm ngoái, cùng anh Công Khánh, anh Hồ Thắng, anh Tiến Đức,... đều là những cỗ máy bền bỉ. Phần lớn anh em đã từng thử sức với 70.3 những năm trước, nên năm nay quyết tâm “lên đời” Full IM.
Chú công an Tuấn Đạt “lười không ai bằng” nhưng vẫn âm thầm finish Full IM - chắc chắn là tập trộm rồi. 😆
Anh Trường “cá hồi” thi đấu xuất thần, chén Thanh "tiền bối" ngọt xớt. Anh Võ Anh Hùng — người gần như chưa bao giờ vắng mặt ở mùa IM nào — năm nay có Full thì càng không thể thiếu anh được. Anh Hải vé, thầy giáo bơi Minh Hải debut 70.3 cũng rất khét.
Chúc mừng tất cả các chiến binh của chúng ta! Tự hào quá VKL ơi!
Mãi iu!!!🥰🥰🥰