02/05/2022
Ra sân với đội hình có 3 cầu thủ cao 6-11 đổ lên, Bucks không hề giấu ý định chơi phòng thủ rổ cực đoan trước đội hình nhỏ hơn của Celtics. Chiến thuật này phát huy tác dụng kể từ cuối Q1, khi Brook Lopez bật mode quái vật và sau đó đến lượt Giannis tặng cho Tatum 2 pha chốt lùn cả người. Bucks khoá chặt paint, buộc Celtics phải spam 3 điểm càng nhiều càng tốt. Brown cực gạch, chỉ cháy le lói về cuối trận, Pritchard ném đến 8 lần, Smart thì hên xui như mọi khi. Khi bạn ném đến 50 lần 3 điểm, bạn là Houston Rockets "Morey-Ball", hoặc là bạn bất lực vkl...
Giannis ném không tốt, Horford và Timelord thủ căng thật sự, nhưng anh thủ, anh hút người, anh rebound, anh kiến tạo, anh chạy phản công, anh câu lỗi - ở cả 2 đầu sân ... và có một triple double 2x điểm.
Jrue công tương đối hiệu quả, nhưng quan trọng hơn, anh thủ quá hay, matchup khiến Brown gặp ác mộng với cả đống turnover, ném khó, chuyền tối. Tatum cũng bị bóp nghẹt ở khu vực rổ và mid-range, khu vực sở trường của anh. Wesley Matthews không đủ size nhưng có cái body dày và đầu óc quái thật sự. Tatum tạch tận 3 quả phạt, và khả năng là trận này Kobe không nhập anh rồi.
Và tất nhiên rồi, Brook Lopez và Portis vẫn như mọi khi, đóng góp, bù trừ cho nhau. Một ông bảo vệ bảng rổ của sân nhà và cày nát rebound tấn công, một ông san sẻ gánh nặng ghi điểm cho Á thần. Bucks bảo vệ được đống rebound quá tốt, và như tôi đã nói ở bài post trước đó - họ là những người khổng lồ thực sự, kể cả trên sân, lẫn trong tinh thần chiến đấu. Cuối Q1, họ chốt vào mặt Celtics cú run 13-2. Và kể từ đó về sau, họ khoá hoàn toàn khả năng ghi điểm của Celtics, khi cỏ Ba Lá chỉ ném thành công 1/3 số cú ném của họ.
Đánh căng đét thế này thì những trận về sau Celtics phải gồng gấp đôi mới ăn lại được. Trận sau phải thắng, còn không thì biếu không cho Bucks series này. 1-0, lợi thế sân nhà chính thức thuộc về Á Thần và đồng đội.
FEAR THE DEER 🔥🦌
Ảnh: Basketball Forever