28/10/2023
Trị Thiên cùng DakLak đã tạo nên một trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử giải bóng đá NTB để khép lại ngày hội bóng đá lớn nhất giải bóng đá NTB. Cả 2 đội bóng đều xứng đáng là đội cuối cùng bước lên bục vinh quang sau những màn trình diễn thuyết phục xuyên suốt hành trình đã qua của họ. Nhưng chiếc cúp chỉ có một và nó đã thuộc về FC dakLak. Hai đội bóng tham gia trận chung kết đã làm hài lòng tất cả.
Trị Thiên và DakLak đã cùng nhau xây dựng lên một kịch bản hoàn chỉnh về mọi mặt cho trận chung kết lịch sử của họ. Ở đó, có đầy đủ mọi thứ để cấu thành nên một “tác phẩm” vĩ đại. Người hâm mộ, dù của một trong hai đội bóng hay là cổ động viên trung lập đã liên tục bị đẩy qua đẩy lại giữa những thái cực cảm xúc đối lập nhau khi mọi thứ đều được đẩy lên đến đỉnh điểm của sự kịch tính.
2 đội đẩy mạnh tấn công, sau tiếng còi khai cuộc, ngay pha lên bóng đầu tiên, từ pha treo bóng vào, lảo tướng Trực Chinh đã có pha bật cao đánh đầu làm tung lưới DakLak. Nhưng ít phút sau đó , FC daklak có bàn thắng gỡ hòa từ cú sút xa của Đức Tâm đưa 2 đội về vị trí cân bằng, 2 đội tiếp tục ăn miếng trả miếng, DakLak vươn lên nhờ pha lập công của Quốc Quân sau pha phản công rất hay, một pha đi bóng từ giữa sân và được kết thúc bởi cú sút không thể cản phá. Sau khi nhận bàn thua Trị Thiên đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn thắng, không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng, Trị Thiên đành bước vào giờ nghĩ với tỉ số 1-2. Bước vào hiệp 2, Trị Thiên tiếp tục đẩy cao đội hình, khi chưa có được bàn thắng gỡ hoà, thì suýt nữa họ phải trả giá bởi những pha lên bóng bên phía FC Daklak. Khi trận đấu bước qua được 2/3 thời gian hiệp 2,Từ pha cản phá của Thủ môn bên phía DakLak sau cú sút bóng của Hoàng Hiển,bóng văng ra ngay chân hậu vệ cánh phía Trị thiên, 1 pha sút tung lưới không thể cản phá gỡ hoà 2-2 cho Trị Thiên.
Sau pha gỡ hoà, 2 đội bắt đầu đá chậm lại, thì DakLak bất ngờ có bàn thắng ngay phút bù giờ đầu tiên từ pha tấn công bên hành lang cánh phải, sau cú sút chìm đầy hiểm hóc của lảo tướng Tử Ngọc đưa DaklAk vượt lên, không còn gì để mất , FC trị thiên dâng lên tìm kiếm bàn gỡ, khi mọi người sẽ nghĩ đến chiến thắng cho FC DakLak, ngay pha phạt góc cuối cùng, bóng được nhã lại cho pha dâng lên của thủ môn Minh Nghĩa, 1 cú sút chìm đầy uy lực làm tung lưới DakLak FC gỡ hoà 3-3 cân bằng tỉ số cho Trị thiên. Những diễn biến khó tin của trận chung kết khiến ngay cả những người trong cuộc cũng không thể kiềm chế được cảm xúc.
Kết quả cuối cùng của trận đấu chỉ được phân định trên chấm luân lưu, nơi mà thủ thành Tử Ngọc trở thành người hùng sau khi nhận trọng trách bắt pen. Thủ thành Minh Nghĩa cũng rất xuất sắc khi cản phá được 2 quả pen. Chung cuộc thua 2-3 trên chấm penalty đã khiến Trị Thiên FC thêm 1 lần nữa nhìn DakLak FC lên ngôi đầy đáng tiếc .
Chiến thắng của dakLak FC là sự tổng hòa của rất nhiều yếu tố. Đội bóng Xứ Voi sở hữu một đội hình đồng đều xuất sắc từ các vị trí , những cầu thủ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và cả thời vận. Họ hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp vô địch lần thứ 2 liên tiếp.