01/06/2026
[TRI ÂN K116]
Ba năm - nghe thì dài, nhưng hỏi anh chị xem, có thật sự thấy dài không? Chắc là không. Vì những năm tháng được làm đầy bằng người và kỷ niệm thường trôi theo kiểu đó, vừa chớp mắt, vừa chẳng muốn quên.
Anh chị đến với CST theo nhiều cách khác nhau, nhưng rồi đều ở lại theo cùng một lý do: vì đây là nơi đáng để ở lại. Không phải vì hoàn hảo, mà vì ở đây người ta thật với nhau. Anh chị đã góp vào điều đó, bằng cách làm việc nghiêm túc khi cần thiết, bằng cách ngồi lại lắng nghe khi đàn em có vướng mắc, và bằng cách cứ bình thản hiện diện như thể chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Những buổi sinh hoạt ở Nhà Thể Chất, những lần anh chị chỉ đơn giản là ngồi đó để chúng em "Anh ơi", "Chị ơi", chúng em học được từ anh chị không chỉ là kỹ năng hay kinh nghiệm, mà còn là cách người ta đối xử với nhau trong một tập thể.
Giờ Big Chu điểm, anh chị mang vòng gỗ ra đi, và phía sau cánh cổng kia là một hành trình rộng hơn đang chờ. Chúng em không lo, người từng giữ lửa cho cả một tập thể thì lo gì chuyện giữ lửa cho chính mình.
CST sẽ tiếp tục được viết, nhưng luôn có một phần của anh chị K116 trong đó, trong cách chúng em làm việc, trong cách chúng em nhìn nhau, trong những lần tự nhủ "anh chị mình ngày xưa cũng làm được, mình cũng được."
Chúc anh chị K116 đi thật xa, sống thật vui, và thỉnh thoảng nhớ về bọn em một chút, đừng quên về thăm chúng em nhé!
---------------------------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/cvasmashingteam
Hoàng Dương (Chủ tịch): 0947011418
Tống Nguyên Khánh (Trưởng ban Truyền thông): 0947257848