Nghi lộc quê hương tôi

Nghi lộc quê hương tôi nghi lộc choa đó

Những hình ảnh, những trò chơi của tuổi thơ nay chỉ còn trong dĩ vãng
04/01/2026

Những hình ảnh, những trò chơi của tuổi thơ nay chỉ còn trong dĩ vãng

Bão vào nhìn cảnh này lại nhớ câu nói của các cụ ngày xưa hay nói. Mà nhớ mãi không ra là câu gì.
03/10/2025

Bão vào nhìn cảnh này lại nhớ câu nói của các cụ ngày xưa hay nói. Mà nhớ mãi không ra là câu gì.

29/09/2025
Cuộc đời này a tin mỗi vk
18/09/2025

Cuộc đời này a tin mỗi vk

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA!!!Anh Hưng quê Bình Dương – một người đàn ông trung niên, hôm đó trong túi chỉ còn vỏn vẹn 400 nghìn...
16/09/2025

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA!!!
Anh Hưng quê Bình Dương – một người đàn ông trung niên, hôm đó trong túi chỉ còn vỏn vẹn 400 nghìn đồng. Vừa đi ngang qua chợ, anh thấy một người bán vé số dáng gầy gò, áo bạc màu, tay run run chìa tập vé mời khách.

Nghĩ bụng: “Mình cũng chẳng dư dả gì… nhưng nhìn chú ấy tội quá, thôi thì chia sẻ một chút cho nhẹ lòng.”
Anh lấy ra 200 nghìn đưa thẳng cho người bán vé số, chỉ nói:
– “Chú cầm lấy ăn bữa cơm cho no.”

Người bán vé số ngạc nhiên, mắt đỏ hoe, cúi đầu cảm ơn rối rít.

Còn lại 200 nghìn, anh mua trọn 20 tờ vé số. Lúc cầm xấp vé, trong lòng anh cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản: “Có khi trúng thì đổi đời, mà không trúng cũng chẳng sao.”

Bận rộn với công việc, mãi đến 2 ngày sau, anh mới lôi xấp vé ra dò kết quả. Mắt nhìn từng con số, tim khẽ hồi hộp… nhưng rồi, tất cả đều trật lất.

Anh Hưng bật cười, vừa tiếc tiếc, vừa nhẹ nhõm:
– “Thôi, coi như mình bỏ 400 nghìn mua một niềm vui. Ít ra hôm đó, có người được ấm bụng từ số tiền này.”

Anh gấp lại xấp vé số không trúng, nhét vào hộc bàn. Câu chuyện khép lại, nhưng trong lòng anh thì mở ra một điều: đôi khi cái mình nhận lại không phải tiền bạc, mà là sự thanh thản khi biết mình đã làm điều tử tế.

Hẹ hẹ
04/08/2025

Hẹ hẹ

04/08/2025

Đăng tìm đồ thất lạc.

CHIẾC TÚI CỦA CHỊ HƯƠNG

Chị Phan Thị Hương quê xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) có chồng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ba Lan (Nghệ An). Khoảng 10h20 ngày 3/8/2025 chị Hương mang theo giấy tờ tuỳ thân và một cơ số tiền (gom góp mấy hôm nay) bắt xe bus Thọ Lam (38B-008.63) để ra bệnh viện chăm chồng.

Đến khoảng 11h55 trưa cùng ngày, chị Hương xuống xe ở bệnh viện và cầm nhầm 1 túi hành lý có hình thù giống túi đồ của mình. Khi vào đến bệnh viện, mở ra thì chị phát hiện chiếc túi này chỉ có những bộ quần áo lạ, không tiền bạc, không giấy tờ.

Sự việc được báo với nhà xe Thọ Lam ngay sau đó. Qua trích xuất camera giám sát và hành trình, nhà xe cho biết: Lỗi đầu tiên do chị Hương cầm nhầm túi đồ. Còn chiếc túi của chị đã được người đàn ông mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang ngồi cạnh (đi hết tuyến) đã cầm về.

Lần theo thông tin được biết, người đàn ông này xuống xe, mang theo túi đồ của chị Hương lúc 12h rồi bắt xe di chuyển ra hướng Diễn Châu. Nhà xe này cung cấp thêm, anh này sau đó đã xuống xe ở Nam Cấm (Nghi Lộc).

Trong túi hành lý có giấy tờ tùy thân của chị; tiền mặt, bệnh án mang tên Đậu Thanh Việt. Ai có thông tin về sự việc nêu trên, hãy liên hệ chị Phan Thị Hương (0946038048).

PXH

Chiếc túi tuy nhỏ gọn, đơn sơ nhưng rất có giá trị với gia đình chị Hương giúp này. Nhờ mọi người chia sẻ giúp chị.
Xem thêm hình ảnh tại cmt: 👇

10/06/2025

Address

Thị Trấn Quán Hành
Nghi Loc
37

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nghi lộc quê hương tôi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share