12/11/2018
Kết thúc một ngày tập luyện vui chơi trên biển.
các bạn hôm nay còn mệt nữa không?
Chắc hẳn là sẽ mệt và đau cơ nắm đúng không?
Đôi chân của các bạn bị đau bị nhức không muốn đi, đứng lên mà không muốn ngồi xuống đặc biệt là nhìn thấy cầu thang cứ như là nhìn thấy 1 con đường dải đầy g*i và sỏi đá nhưng điều đó sẽ không làm chùn chân của các bạn chứ hãy nói với tôi là các bạn không sợ tôi vẫn có thể bước tiếp được.
Đã có những chấn thương trong quá trình luyện tập, nhưng các bạn vẫn muốn vẫn muốn hoàn thành các bài tập mà tôi tôi đã đưa ra. Tôi đã thấy được sự đau đớn trên gương mặt của bạn, sự lỗ lực quyết tâm, cắm chặt lỗi đau đó để tiếp tục bài tập bỏ qua tất cả để thực hiện tốt, cố gắng hết mình mặc dù không đạt được kết quả tốt.
Cơn mưa nhẹ đã đến đúng lúc bài tập của chúng tôi cũng kết thúc. Lúc này đây tất cả chúng tôi cùng nhau vui chơi, chụp ảnh, chạy nhảy vui đùa với gió và sóng của biển cả thả tâm hồn ra biển lớn quên hết đi mọi mệt mỏi buồn bã và những cái đau nhức.
Vậy là đã đến trưa đợi mãi mà khống được ăn, sao mà mãi 2 đứa kia nó đi chợ lâu về thế. Gần 12h trưa mới bắt đầu chuẩn bị đồ ăn lúc này đói lắm rồi vậy mà cái bếp lượng mãi nó không cháy cho nướng mãi ms được 1 miếng mà ăn chanh nhau và cũng vì đó chúng tôi được ăn hạt tiêu của đại dương mặn mà và cũng không kém phần giòn tan. Vậy là xong cái ý tưởng của thanh niên Thắng làm lẩu ăn cho nhanh cái xoong trắng trẻo làm sao mà h đây nó cho lên cái bếp củi đun đen hết luôn về đánh xoong muốn chết ms sạch được.
Tưởng ăn không lo mà cuối cùng lo không tưởng ăn xong đã đến 3h chiều mất rồi. Vậy là một này đi chơi đã kết thúc chúng tôi chở về thành phố nơi mà chúng tôi đang học tập và làm việc.
Chúc các bạn có 1 sức khỏe tốt, sớm hết đau chân, đay tay để có thể tiếp tục vào những hoạt động mới nhé!.