01/07/2025
Chào cả nhà, mình 98. Hnay lấy hết dũng cảm nói lên 2 điều trong lòng mình giữ kín suốt 1 năm qua, đầu tiên:
Mình kp người Gp nhưng năm ngoái may mắn được tham gia lễ GTGP kỷ niệm 25 thành lập của hội mình thấy rất thích, năm nay nghe tin tổ chức vào 12/7 mình tất vui và chắc chắn sẽ về để tham gia
Mình thấy các bạn GTGP giỏi thật, tổ chức 1 ctrinh ở quê nhưng rất chuyên nghiệp, mình ấn tưởng nhất với việc các b có áo dành riêng cho BTC và kỷ niệm riêng cho 25 năm. Áo rất đẹp, nhìn những chiếc áo trắng ướt đẫm vì mồ hôi của các b mình càng bị thu hút, cảm giác các b mang lại cho ng nhìn làm mình thấy mình cũng muốn được 1 lần mặc chiếc áo ấy lên ng và tham gia đội BTC cùng.
Thứ2: mình là người kỹ tính nên đã ấn tượng điều gì là tìm hiểu rất kỹ về điều đó, nên hnay mình lên đây kp để xin inf như mn mà để thông báo cho b đó biết thôi,thông tin của b mình nắm dc hết r, hôm đó mình đã bị thu hút bởi bạn nam bóng lưng trên kia, mình biết khá nhiều về bạn rồi nh k tiện nói thông tin của b ở đây. Mình biết chúng mình bằng tuổi, mình sinh tháng 3 nên b có thể gọi mình là chị cũng dc, trc sau gì cũng là em của anh thôi:)))) chỉ muốn nhắn đến b mà mình luôn theo dõi b dù biết b khoá fb và k để avt (chắc nạn nhân của ty) mình tin mình có thể chữa lành cho b. Nhất định gặp nhau hôm 12/7 nhé, hôm đó k dc từ chối mình đâu nè😘