05/08/2021
" VIÊM KẾT MẠC - DỊ ỨNG MẮT MÙA XUÂN " các bạn đã nghe thấy căn bệnh này bao giờ chưa? Nguyệt thì lần đầu tiên được nghe chị Ngọc Hoa ở Nam Định đã chia sẻ câu chuyện của chính bé An con trai của chị ấy.
Mẹ Hoa là công nhân của một Công ty ở Nam Định. Mẹ sinh được hai cậu con trai. Khi cậu bé thứ hai được 1 tuổi thì mẹ phát hiện mắt con có vấn đề không bình thường,mắt con nhiều dử, đỏ và ngứa nên con hay lấy tay dụi mắt. Người nhà hay bất cứ ai nhìn thấy thì sẽ kéo tay con ra thậm chí còn đánh con mỗi khi thấy con dụi mắt. Vì sợ con làm sước giác mạc. Mà đánh con xong mẹ lại thương và lại khóc. Nghĩ con chỉ là đau mắt thông thường nên cũng mua thuốc về nhỏ.
Thế nhưng tình trạng ngứa khó chịu ở mắt kéo dài khiến con thường xuyên đưa tay lên dụi cho đến khi mắt con sưng húp lên và có mủ trong mắt. Gia đình rất lo lắng, bố thì đi làm xa, mẹ phải nghỉ làm và gửi anh lớn cho ông bà để đưa em chạy chữa khắp nơi. Từ các phòng khám Tư nhân, đến bệnh viện tỉnh Nam Định không được, đến hết các bệnh viện của các tỉnh lân cận. Mẹ đều được các Bác sĩ nói bệnh tình của con không thể chữa được. Chị lại đưa con đến bệnh viện mắt TW và cũng nhận được câu trả lời tương tự vì con mắc bệnh hiếm gặp là bệnh : VIÊM KẾT MẠC - DỊ ỨNG MẮT MÙA XUÂN. Và bệnh này không có thuốc chữa chỉ có thể sống chung với bệnh suốt đời hoặc chị đưa con vào Đà Lạt sống may chăng khí hậu mát mẻ ôn hòa thì bệnh con mới đỡ được. Vì điều kiện, hoàn cảnh gia đình làm sao chị có thể đưa con đến Đà Lạt sống. Thôi thì có bệnh thì vái tứ phương vì con cứ ai mách đi đâu, làm gì chị đều làm và đưa con đi. Thế nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Bất lực và đau khổ, thương con chị Hoa không biết làm thế nào. Vì bệnh tình và sự khó chịu của mắt mà con kém ăn người gầy gò xanh xao nhìn con ai cũng thương, cũng thấy tội.
Khi con lên 3 tuổi chị Hoa được một người bạn đồng nghiệp chia sẻ về ngũ cốc BEONE chị đã đặt mua cho con 5 hộp về dùng với mục đích giúp con cải thiện tình trạng biếng ăn và chậm tăng cân. Chị kiên trì sử dụng đến hộp thứ 2 thì thấy con cải thiện được tình trạng biếng ăn, lại tăng cân, da dẻ hồng hào nên vẫn tiếp tục cho con sd hết 5h. Chị cũng mừng và lại tiếp tục lấy thêm 10 hộp vừa cho con uống cũng là vừa kinh doanh chia sẻ thêm với mọi người biết đến Beone hơn. Đến năm 2019 bé được 6 tuổi thì chị đưa con đi khám lại và phát hiện ra con đã khỏi bệnh từ bao giờ.
Thật là KỲ DIỆU, hạnh phúc và vui mừng khi chính BEONE đã mang đến cho con 1 sức khoẻ tốt, con có đầy đủ dinh dưỡng nên cơ thể đã chống lại được bệnh tật.
Có thể do trong cơ thể con thiếu 1 số chất hay vitamin nào đó khiến con mắc căn bệnh quái ác nv.
Cho đến khi may mắn Mẹ biết đến BEONE và cho con sử dụng ngũ cốc Beone, cơ thể con được dung nạp đầy đủ dưỡng chất và bệnh của con dần khỏi lúc nào không hay.
Thật lòng khi nghe c Hoa chia sẻ câu chuyện của con c mà bản thân mình còn nổi cả da gà và thương con rớm nước mắt. Nhưng cái kết vô cùng có hậu khi biết rằng Beone lại mang đến niềm hạnh phúc cho gđ c và mang về cho con 1 sk tốt ,1 đôi mắt sáng. Và giờ đây con là cậu bé rất hoạt bát ,đẹp trai láu lỉnh và khoẻ mạnh.
Chúc mừng gđ c Hoa và chúc mừng con trai đã khỏi bệnh.
Vô cùng biết ơn Cty Nhật Linh đã cho ra đời dòng sp ngũ cốc dinh dưỡng tuyệt vời như vậy ạ.