Nhà sách Tuổi Ngọc Lộc Ninh, Bình Phước

Nhà sách Tuổi Ngọc Lộc Ninh, Bình Phước Sách giáo khoa, Dụng cụ HS; Balo,túi xách; Gấu bông; Đồ chơi,Phụ kiện trang trí; Sách tư duy sống đẹp Chúng tôi xin cám ơn, xin chân thành cám ơn. Lồng đèn
13.

Nhà sách Tuổi Ngọc được thành lập từ năm 1995, trải qua gần 30 năm kinh doanh trong lĩnh vực văn phòng phẩm, dụng cụ học tập - chúng tôi luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện lợi và tốt nhất. Với tinh thần phục vụ "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", chúng tôi đã đang và sẽ tiếp tục thay đổi để phù hợp với nhu cầu luôn thay đổi của mọi ng

ười. Các sản phẩm của chúng tôi gồm:
1. Văn phòng phẩm
2. Dụng cụ học sinh
3. Bình nước các loại
4. Đồ dùng cá nhân, gia dụng
5. Túi xách thời trang
6. Balo thời trang, balo học sinh, balo du lịch
7. Thú bông, gối bông, móc khoá
8. Nước hoa, dụng cụ làm đẹp
9. Đồ chơi
10. Phụ kiện trang trí
11. Sách tư duy sống đẹp
12. Sách giáo khoa
14. Dụng cụ thể thao

"Tuổi trẻ không phải lúc nào cũng được làm điều mình thích ngay từ đầu. Có khi bạn sẽ phải làm công việc lặp đi lặp lại,...
25/06/2026

"Tuổi trẻ không phải lúc nào cũng được làm điều mình thích ngay từ đầu. Có khi bạn sẽ phải làm công việc lặp đi lặp lại, chán ngán, không hề đúng ước mơ.
Nhưng xin đừng vội oán trách hay bỏ dở.
Mỗi việc bạn đang làm, kể cả việc bạn không yêu thích, vẫn dạy bạn thứ gì đó — kỷ luật, kiên nhẫn, kỹ năng quản lý bản thân.
Từ những trải nghiệm ấy, bạn mới hiểu rõ mình muốn gì, không muốn gì.
Con đường vòng cũng đáng giá, miễn là bạn đi qua nó với tinh thần học hỏi.
Đừng sợ bắt đầu từ những điều mình không thích. Miễn là bạn biết mình đang tìm đường để đến gần điều mình yêu."
- ST

Nếu muốn cuộc sống dần tốt đẹp hơn, có lẽ hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ.Bớt than vãn, ngủ sớm hơn một chút, ăn uống ...
20/06/2026

Nếu muốn cuộc sống dần tốt đẹp hơn, có lẽ hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Bớt than vãn, ngủ sớm hơn một chút, ăn uống tử tế hơn một chút.
Đừng mãi so sánh mình với người khác. Hãy giữ lời hứa, giữ nhà cửa gọn gàng và cẩn trọng với những lời mình nói ra.
Đừng ôm những điều không vui quá lâu. Cũng đừng sống quá vội vàng đến mức quên mất việc nghỉ ngơi và dành thời gian cho chính mình.
Và đừng quên biết ơn những điều bình dị vẫn đang hiện diện.
Bởi những điều tốt đẹp hiếm khi mất đi trong một ngày. Chúng thường được vun đắp, hoặc dần rời xa, từ những thói quen nhỏ bé mà ta lặp lại mỗi ngày.

Sưu tầm

"Đừng chỉ khao khát những thứ chưa có, hãy nhìn vào những thứ đang có.Chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc là một điều gì...
12/06/2026

"Đừng chỉ khao khát những thứ chưa có, hãy nhìn vào những thứ đang có.
Chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc là một điều gì đó lớn lao và xa xôi, phải cố gắng rất nhiều để có được nó. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta rơi vào trạng thái chờ hạnh phúc: đi làm thì chờ đến lúc tan tầm, trời mưa thì chờ trời nắng, làm việc thì chờ cảm hứng...
Ai mà nói chờ đợi là hạnh phúc chứ, tận hưởng mới là hạnh phúc.
Đừng mãi nghĩ đến chuyện bây giờ chưa có tiền, chưa thành công như người nọ người kia. Thay vào đó, hãy nghĩ rằng mình vẫn đang có sức khoẻ, có thời gian, có tuổi trẻ, có người thân và bạn bè, có mơ ước để phấn đấu.
Nếu tìm những thứ ở xa quá sẽ thấy thiếu, còn tìm quanh mình sẽ thấy đủ.
Chúc cho tất cả chúng ta, đều có những hạnh phúc thuộc về riêng bản thân mình."
- ST

Chúc tất cả sĩ tử 2K8 bước vào phòng thi với một tâm thế thật vững vàng, làm bài thật bình tĩnh và tự tin. Mong rằng nhữ...
10/06/2026

Chúc tất cả sĩ tử 2K8 bước vào phòng thi với một tâm thế thật vững vàng, làm bài thật bình tĩnh và tự tin. Mong rằng những nỗ lực của các bạn trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp bằng kết quả xứng đáng.... ❤️

"Một lời nhắc nhở dịu dàng: Hãy đi về nơi có sự tử tế. Hãy đi về nơi có sự ấm áp. Hãy đi về nơi có sự quan tâm. Hãy đi v...
30/05/2026

"Một lời nhắc nhở dịu dàng:
Hãy đi về nơi có sự tử tế.
Hãy đi về nơi có sự ấm áp.
Hãy đi về nơi có sự quan tâm.
Hãy đi về nơi có sự tin tưởng.
Và đi về nơi có tình yêu.
Vì cuộc đời này ngắn, hãy chọn đi với những điều tốt đẹp."
- ST

“Cho dù bạn bình thường đến đâu, bạn vẫn là duy nhất. Cho dù bạn bình thường đến đâu, cũng không có gì thay thế bạn được...
22/05/2026

“Cho dù bạn bình thường đến đâu, bạn vẫn là duy nhất. Cho dù bạn bình thường đến đâu, cũng không có gì thay thế bạn được.
Bạn có thể vô giá trị trước mặt một người, nhưng trước mặt người khác, bạn tuyệt đối là vô giá.
Cho nên, bạn phải tin, trên thế giới này sẽ luôn có người sẵn lòng, dùng cách đơn giản nhất để yêu bạn, không phải trêu chọc bạn, cũng không phải mưu tính với bạn, mà đơn thuần là muốn đối tốt với bạn.
Cho nên, bạn đừng phủ định bản thân, rồi sẽ có một ngày, bạn cuối cùng cũng trở thành báu vật của ai đó.”

ST

"Khi nhìn đời bằng một đôi mắt đủ tĩnh, ta thấy nỗi bi thương đằng sau cơn giận, thấy trí tuệ đằng sau sự lặng im. Trong...
19/05/2026

"Khi nhìn đời bằng một đôi mắt đủ tĩnh, ta thấy nỗi bi thương đằng sau cơn giận, thấy trí tuệ đằng sau sự lặng im.
Trong cuộc đời, có rất nhiều chuyện, có rất nhiều người, nghe như thế, nhìn như thế, mà không phải là thế.
Ẩn sâu bên trong một con người khó chịu, là một người đã từng phải chịu đựng thương tổn.
Ẩn sâu bên trong một con người lạnh lùng, là cả một tâm hồn trống rỗng cô đơn.
Và sâu bên trong một con người thích sự im lặng là một người có rất nhiều bộn bề trong suy nghĩ.
Chỉ khi ta nhìn đời bằng một đôi mắt đủ tĩnh, ta mới hiểu và thương những sinh linh trong dòng đời này, cũng là buông bỏ cho mình gánh nặng phán xét.
Bởi đôi khi, điều con người cần nhất không phải là một lời phê phán, mà chỉ là có một người chịu ngồi lại, lắng nghe và thấu hiểu họ một chút."

“Bạn biết điều hạnh phúc nhất trên thế gian này là gì không? Đó là khi bạn tìm được chính mình, hiểu được giá trị của ri...
17/05/2026

“Bạn biết điều hạnh phúc nhất trên thế gian này là gì không?
Đó là khi bạn tìm được chính mình, hiểu được giá trị của riêng mình, biết mình là duy nhất.
Là khi bạn thản nhiên và biết cách cân bằng cảm xúc, bạn không bao giờ để cảm xúc của bản thân phụ thuộc vào người khác.
Ngày hôm nay có người đến nói cười vui vẻ với bạn, bạn thản nhiên nói cười vui vẻ với họ.
Ngày mai, đột nhiên họ không còn nói cười vui vẻ với bạn nữa, bạn vẫn thản nhiên nói cười vui vẻ với chính mình.
Làm việc mình thích, ăn món mình thèm, đi đến nơi mình muốn đến.”

-ST

Address

49 Đường 7/4, Thị Trấn Lộc Ninh (Đối Diện Bách Hóa Xanh Trong Chợ Lộc Ninh)
Loc Ninh
830000

Telephone

+84932120115

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà sách Tuổi Ngọc Lộc Ninh, Bình Phước posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share