14/11/2022
Sống ở đời, còn tham vọng là còn đau khổ.
Tham mà có được, bên trong lại càng bị thôi thúc muốn có nhiều hơn.
Tham mà không có được thì sinh sân giận, bất như ý.
Khi sở hữu được đối tượng rồi, ta cứ muốn nắm chặt lấy, kéo về. Ta cho rằng đối tượng đó, người đó, vật đó hiển nhiên là của ta, thuộc quyền sở hữu của ta rồi.
Rồi từ đó, hạnh phúc, niềm đau, vui buồn của ta bỗng chốc bị phụ thuộc vào đối tượng.
Mọi thứ theo ý ta, ta vui, ta hạnh phúc. Còn mà không như ý muốn hay mong đợi… lập tức ta sầu não, khổ đau.
Chừng nào ta còn mong cầu nhiều, còn đặt hạnh phúc của ta lên những đối tượng bên ngoài kia, chừng đó ta còn bị khổ đau chi phối.
Khi những cái tâm Tham muốn ấy khởi lên, người biết cách tu tập đúng sẽ luôn ý thức quay vào bên trong mình để quan sát tâm này.
Chỉ khi ta quay vào quan sát thân tâm này, quan sát hơi thở này, ta mới nhận ra được rõ cái tâm ấy vốn không phải là ta.
Chỉ khi ta nhìn được mọi thứ với tâm Quan sát, không phán xét, không dính mắc, cũng không chối bỏ…Lúc này chính là lúc Tuệ khởi sinh. Ta mới có đủ sự điềm tĩnh và sáng suốt để tách biệt tâm tham muốn ấy với mình, từ đó mà biết cách cân bằng và hành xử đúng.
Vậy nên mỗi ngày, hãy luôn ý thức và tự nhắc nhớ chính mình thực hành thiền, quay vào bên trong, duy trì tâm quan sát để nội lực trong ta càng vững vàng hơn, bình an hơn nhé!
🌿 Bạn hãy dành khoảng thời gian này để lắng lại, đúc kết những bài học quan trọng trong một năm, để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho năm mới nhé!