14/06/2020
#822 Lời mở đầu: Trang cfs cũng có 1 vài thầy cô và anh chị đã ra trường từ lâu theo dõi nhưng mình viết bài này tới mấy em đang còn ngồi trên ghế nhà trường nên xin phép được xưng là anh, vì mình cũng mới ra trường thôi.
Chuyện là cũng gần nghỉ hè rồi, dạo gần đây trên mxh xuất hiện nhiều bài viết và ý kiến về việc chụp ảnh kỷ yếu, nên anh cũng đưa ra ý kiến các em tham khảo luôn. Chụp kỷ yếu để lưu giữ kỷ niệm thì cũng tốt đó nhưng nó hơi phí, trong khi thời đại công nghệ thông tin nhiều em có điện thoại xịn xò vẫn có thể chụp ra được những bức ảnh đẹp chứ không nhất thiêt phải đến máy cơ, chưa kể đến các chi phí như trang điểm, thuê đạo cụ,... Thì thay về chụp kỷ yếu các em nên huy động các bạn trong lớp tổ chức 1 chuyến dã ngoại, tham quan hoặc du lịch nào đó, chính những hoạt động này mới thực sự tạo được kỷ niệm cũng như đoàn kết trong lớp. Và câu chuyện muôn thuở không lớp nào tránh khỏi đó là việc chia bè sẻ cánh trong lớp, cũng chính 1 phần là cứ tới dịp lễ là quán nhậu không thì quán karaoke luôn chật kín bàn học sinh, mà việc nhậu nhẹp thì chẳng có kỷ niệm nào, mọi người luôn nói vì ở LB không có chỗ chơi, cũng đúng là không có thật đối với những người không chịu tìm tòi, hay thậm chí đa số đều có xe có thể đi đường dài nữa rồi. Các em à, thực sự những năm cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người đó, lên đại học có thể quen nhiều bè nhưng bạn thì rất ít, nên hy vọng các em hãy trân trọng thời gian ở bên nhau này đi.
À bên anh có nhận đi tour một số địa điểm du lịch trong và ngoài tỉnh nên lớp nào muốn đi tham quan du lịch thì có thể đăng ký ở dưới rồi anh chủ động liên hệ nhé, chắc chắn sẽ có những trải nghiệm và kỷ niệm thú vị 😂😂😂
----------------------------------------------------------------------------------
ad: